Những trái tim "không tuổi" trên hành trình gieo mầm nhân ái
Bà Tú Anh (thứ 2 từ phải sang) trong một hoạt động từ thiện
Thay vì chọn nghỉ ngơi, nhiều người phụ nữ U70 lại miệt mài với những nồi cháo ấm nóng và những chuyến đi sưởi ấm lòng người. Bằng sự năng động và trái tim nhân hậu, họ đã biến giai đoạn sau nghỉ hưu thành "thanh xuân thứ hai" đầy rực rỡ, lan tỏa năng lượng sống tích cực đến cộng đồng.
Trong quan niệm của nhiều người, tuổi già thường gắn liền với sự nghỉ ngơi bên con cháu. Thế nhưng, có những người phụ nữ đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời vẫn chọn cho mình một lối sống khác - sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy sự sẻ chia. Với bà Lê Thị Thanh Thủy (phường Đống Đa, Hà Nội) và bà Phạm Tú Anh (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), nghỉ hưu không có nghĩa là "ngồi yên một chỗ", mà là bắt đầu một hành trình mới để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.
"Nồi cháo thiện tâm" và những bước chân không mỏi
Bà Lê Thị Thanh Thủy (sinh năm 1963) mang trong mình nguồn năng lượng sống khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục. Từng là Bí thư Đoàn, kinh qua nhiều công tác xã hội, tinh thần cống hiến dường như đã ngấm vào máu thịt của bà. Khi nghỉ hưu, bà chọn dấn thân vào thiện nguyện với tâm niệm giản đơn: "Đi chơi thì có thể mệt chứ đi làm thiện nguyện thì không bao giờ thấy mệt!"

Bà Thuỷ tham gia một hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ vùng cao
Dấu chân của bà Thủy in trên những cung đường từ Thái Nguyên, Tuyên Quang đến Huế, Quảng Trị... Bà nhớ mãi chuyến đi vào vùng lũ quét ở Thái Nguyên, nơi bùn đất bám quá đầu gối, cả đoàn phải ngồi xe thùng lội qua những đoạn đường lầy lội để mang từng yến gạo, chai dầu ăn đến với bà con. Ở tuổi 63, bà tự hào là "người già nhất" trong đoàn nhưng vẫn thoăn thoắt nhặt rau, nấu cơm cho học sinh vùng cao.

Bà Thuỷ tham gia đoàn thiện nguyện tặng quà cho trẻ em vùng cao

Bà Thuỷ chăm sóc trẻ em vùng cao
Tại Hà Nội, bà Thủy là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm "Nồi cháo thiện tâm". Cứ đều đặn 4 giờ sáng thứ Tư hàng tuần, bà lại cùng các chị em đỏ lửa nấu những nồi cháo nóng hổi, mang niềm hy vọng đến cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Hà Đông. Với bà, làm từ thiện không cần quá lớn lao, đôi khi chỉ là những thùng bột canh hay chút tiền đóng góp nhưng phải được trao đi bằng cả trái tim.
Những bao lì xì đỏ và nụ cười trẻ thơ
Cùng chung tấm lòng nhân hậu là bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1966). Từng làm việc tại Nhà máy Xe đạp Thống Nhất, bà bén duyên với hoạt động thiện nguyện hơn 10 năm qua. Sau khi nghỉ hưu, bà dành trọn thời gian để "mang năng lượng tích cực" đến những mảnh đời kém may mắn.
Từng trải qua nỗi đau chăm sóc người thân mắc bệnh hiểm nghèo, bà thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những gia đình bệnh nhi. Hình ảnh người phụ nữ đôn hậu tự tay chuẩn bị 100 suất lì xì (mỗi suất trị giá 100.000 đồng) từ tiền túi cá nhân để trao cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương là cử chỉ lặng thầm nhưng vô cùng cao đẹp.

Bà Tú Anh tham gia một hoạt động thiện nguyện ở vùng khó.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của bà là chuyến đi Quảng Trị. Nhìn những đứa trẻ làng Vân Kiều với ánh mắt trong trẻo, cười rạng rỡ khi nhận được gói bánh, cái kẹo hay cuốn sách mới, bà không khỏi hạnh phúc. "Mình cứ làm được điều gì mình cảm thấy vui, thoải mái thì mình làm", bà tâm sự.
Điều đáng quý ở cả bà Thủy và bà Tú Anh là tinh thần sống tích cực. Bà Thủy dù bận rộn với công tác tổ dân phố vẫn luôn tâm niệm: "Mình vui và người quanh mình cũng vui", luôn chọn cách khen ngợi và động viên thay vì soi xét.
Chính sự năng động và lòng vị tha đã khiến họ trở thành những "người phụ nữ không tuổi" trong mắt nhiểu người. Họ đã chứng minh rằng, giá trị của một người không nằm ở những gì họ tích trữ cho bản thân, mà ở những gì họ cho đi. "Ngọn lửa" thiện nguyện khiến tuổi già của họ là những tháng ngày đầy ắp tiếng cười.