Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/03/2026 - 17:47 (GMT+7)

Những "lão bà" bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện

Trần Lê
Những "lão bà" bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện

Thành viên CLB Lão Bà chuẩn bị suất ăn gửi tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ở tuổi ngoài 70, trong khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, các thành viên Câu lạc bộ Lão Bà (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) vẫn ngày ngày bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Định kỳ nấu 2 nồi cháo vào sáng thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, 1 bữa cơm vào mùng 10 hàng tháng, mỗi dịp như vậy các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Lão Bà đều có mặt từ sớm để kịp chuẩn bị bữa ăn cho các bệnh nhân ung bướu tại Bệnh viện 74 Trung ương (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). 

Từ nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Minh, Chủ nhiệm CLB và các thành viên vẫn đều đặn mang từng túi quà, nồi cháo, những suất cơm nghĩa tình đi khắp các con phố, bệnh viện, khu dân cư để gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Với họ, cho đi là cách để cuộc sống thêm ý nghĩa.

CLB Lão Bà được thành lập từ tháng 3/2019, ban đầu có 15 thành viên, nay đã tăng lên 44 người, thành viên cao tuổi nhất là 82 tuổi, người ít tuổi nhất cũng đã 65. CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện, bền bỉ gieo mầm nhân ái trong cộng đồng. 

Bà Nguyễn Thị Minh, một thành viên CLB, nhớ lại những ngày đầu thành lập: "Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động thiện nguyện. Xuất phát từ lòng trắc ẩn, tình yêu thương mà tôi và các chị em trong CLB luôn muốn sẻ chia với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và ở những vùng xa xôi của Tổ quốc. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Cuộc đời cứ hãy cho đi và không cần nhận lại. Từ suy nghĩ mộc mạc ấy, CLB Lão Bà từng bước trở thành điểm tựa của nhiều mảnh đời khó khăn trên địa bàn phường Phúc Yên và những vùng lân cận".

Đại diện Hội LHPN phường Phúc Yên (Phú Thọ) và CLB Lão Bà tặng cháo, sữa cho bệnh nhân tại Bệnh viện 74 Trung ương (phường Phúc Yên)

Đại diện Hội LHPN phường Phúc Yên (Phú Thọ) và CLB Lão Bà tặng cháo, sữa cho bệnh nhân tại Bệnh viện 74 Trung ương (phường Phúc Yên)

"CLB Lão Bà phường Phúc Yên là một mô hình hoạt động đầy nhân văn, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Các thành viên đều là phụ nữ cao tuổi nhưng CLB luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động bài bản, minh bạch và hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Minh, CLB không chỉ thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các chương trình như đỡ đầu trẻ mồ côi, nồi cháo tình thương, bữa ăn tình thương, hỗ trợ hộ nghèo và gia đình chính sách đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, CLB đã lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong phụ nữ và người dân, là mô hình tiêu biểu để Hội LHPN phường tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình".

Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Yên, Phú Thọ

Bà Nguyễn Thị Minh cho biết thêm, hàng tháng, CLB nhận được tiền quyên góp từ các thành viên trên tinh thần người có ít ủng hộ ít, người có nhiều ủng hộ nhiều. Sau những chuyến đi, mỗi khi có thời gian rảnh, bà Minh lại tìm kiếm, rà soát các trường hợp cần giúp đỡ. Phương châm hoạt động của các thành viên CLB là minh bạch, rõ ràng. Mọi khoản thu, chi đều được công khai, sự giúp đỡ được trao gửi đúng người, đúng địa chỉ. Nhờ đó, CLB luôn nhận được sự đồng hành, tin tưởng của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

Những đối tượng được CLB hướng tới là người nghèo, người già đơn thân, trẻ mồ côi. Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu", CLB đã trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối chăm lo cho nhiều trẻ mồ côi, trong đó có 2 cháu được CLB nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. "Mỗi lần đến thăm các cháu, nhìn ánh mắt trong veo, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng thêm chút nữa. Có thể mình không thay đổi được số phận của các cháu, nhưng ít nhất cũng giúp các cháu có thêm niềm tin để bước tiếp", bà Minh chia sẻ.

Không dừng ở đó, CLB còn duy trì các hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó với hàng trăm suất quà mỗi năm. Riêng trong các dịp lễ lớn như 8/3, 27/7, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 20/10, CLB đã trao tặng 125 suất quà với tổng trị giá hơn 312 triệu đồng. Mỗi phần quà là bao gạo thơm, thùng mì, chai dầu ăn, gói mì gạo, những vật dụng giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình.

"Xuất phát từ trái tim yêu thương, tôi và các thành viên CLB dốc sức cống hiến. Nhìn nụ cười của các cháu, của hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng, chúng tôi cũng thấy vui lây. Tinh thần của những "lão bà thiện nguyện" lại như được nhân lên gấp bội, mong muốn góp sức nhiều hơn nữa để thắp lên niềm tin và hy vọng cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Và bởi ý nghĩa đó, tôi và các thành viên CLB mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng, tạo nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần: Cho đi là còn mãi".

Nguyễn Thị Minh, Chủ nhiệm CLB Lão Bà phường Phúc Yên

Không chỉ làm thiện nguyện, bà Minh và các thành viên trong CLB còn gương mẫu trong nhiều phong trào của địa phương, tích cực vận động hội viên phụ nữ tiết kiệm, gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống. Suốt hành trình ấy, điều khiến bà Minh và các "lão bà" tự hào không phải là giấy khen mà là nụ cười của những người được giúp đỡ. "Mỗi lần trao quà, nhìn họ vui, mình thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Cuộc đời cứ cho đi, rồi tự khắc nhận lại niềm vui", bà Minh nói.

Từ những tấm lòng nhân hậu ấy, CLB Lão Bà phường Phúc Yên đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Nhưng trên tất cả, CLB đã và đang lan tỏa một thông điệp giản dị mà sâu sắc: Lòng nhân ái không phụ thuộc vào tuổi tác, việc cho đi, với những "lão bà", chính là cách để yêu thương còn mãi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận