1.600 lá thư của trẻ em được gửi tới COP30
Bà Xiomara Acevedo, đại biểu người Panama, vui vẻ nhận một trong những lá thư do trẻ em và thanh thiếu niên Brazil gửi. Ảnh: Marina Pontes
COP30 tại Brazil đang đi đến giai đoạn then chốt nhưng thông điệp mạnh mẽ nhất lại đến từ thế hệ tương lai. Hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên đã gửi thư đến các nhà lãnh đạo thế giới, nhắc nhở họ rằng những quyết định hôm nay sẽ định đoạt số phận của chính các em trong nhiều thập kỷ tới.
Theo báo cáo từ Ban Chủ tịch COP30, một hành động mang tính biểu tượng nhưng đầy ý nghĩa đã diễn ra trong cuộc họp chuẩn bị (Tiền-COP) tại thành phố Brasília, Brazil: 600 trong tổng số 1.600 lá thư do thanh thiếu niên Brazil viết đã được gửi tận tay các nhà đàm phán, mang theo lời kêu gọi khẩn thiết: "Hãy cứu lấy thế giới của chúng ta".
Thông điệp chân thành từ thế hệ trẻ
Với sự hợp tác của Ban Chủ tịch COP30, Viện Alana và UNICEF, sáng kiến thu thập thư này được thực hiện nhằm huy động một nỗ lực chung toàn cầu. Mục đích của những lá thư không chỉ là biểu tượng, mà còn là lời kêu gọi hành động cụ thể và khẩn thiết.

Lá thư bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh, do Roberta (16 tuổi, Minas Gerais) gửi tới các nhà đàm phán Tiền-COP
Nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà đàm phán, Đại sứ André Corrêa do Lago, Chủ tịch COP30, lưu ý rằng: Thế hệ trẻ chính là những người sẽ phải đối mặt với hậu quả của biến đổi khí hậu trong suốt cuộc đời của mình. "Trẻ em là một phần của giải pháp và sát cánh cùng chúng ta trong nỗ lực tập thể này", Đại sứ Corrêa do Lago phát biểu. "Trách nhiệm của chúng ta, các nhà lãnh đạo toàn cầu, là phải tôn trọng niềm tin đó bằng cách biến lời nói của các em thành những cam kết cụ thể, có khả năng đảm bảo tham vọng khí hậu và hy vọng cho các thế hệ tương lai".
Được gửi đến từ 10 bang của Brazil, những lá thư này ghi lại những câu chuyện thực tế về cách khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cộng đồng các em.

Lá thư bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh, do Roberta (16 tuổi, Minas Gerais) gửi tới các nhà đàm phán Tiền-COP
"Môi trường là một cách để bày tỏ sự hài hòa với tất cả con người đang sống trên Trái đất", em Roberta, 16 tuổi, viết.
"Cháu không muốn có nạn phá rừng. Cháu không muốn có ô nhiễm", em Pedro, 9 tuổi, bày tỏ mong muốn giản dị.
"Brazil là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu... Yêu thương là bảo tồn", em Gustavo, 16 tuổi, cảnh báo.
Nguyên tắc công bằng liên thế hệ
Các phái đoàn quốc tế đã bày tỏ sự trân trọng đối với thông điệp này. Bà Xiomara Acevedo, đại diện phái đoàn Panama, cho biết những lá thư đóng vai trò như lời nhắc nhở không thể bỏ qua về công tác bảo vệ môi trường.
Đối với bà Acevedo, "cách tốt nhất để đảm bảo tương lai cho các thế hệ tiếp theo là hành động ngay bây giờ - với công bằng khí hậu, công bằng giới, và công bằng liên thế hệ".
Ông Danilo Moura, Chuyên gia về Biến đổi Khí hậu tại UNICEF Brazil, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa quan điểm của trẻ em vào quá trình ra quyết định, vì các em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ông khẳng định: "Chúng tôi đã mang những lá thư này đến để các quyết định của Tiền-COP được căn cứ trên nguyên tắc công bằng liên thế hệ".
COP30 sẽ diễn ra đến ngày 21/11/2025. Hy vọng từ 1.600 lá thư là lời kêu gọi chân thành nhất, vang vọng qua các phòng đàm phán, nhắc nhở rằng điều thực sự đang bị đe dọa chính là quyền của trẻ em đối với một hành tinh bền vững.