Ấm áp tình người ở nơi chống dịch Vân Đồn

Hải Linh
06/02/2021 - 11:44
Ấm áp tình người ở nơi chống dịch Vân Đồn

CLB Doanh nhân nữ huyện Vân Đồn trao tặng nhu yếu phẩm cho đội ngũ chốt dịch (Ảnh: H.L)

Đã hơn 1 tuần trôi qua, kể từ khi huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bị phong tỏa do dịch Covid-19, từ những khó khăn ban đầu, chính quyền và người dân nơi đây đã chung tay chống dịch bằng cái tình ấm áp, mang nét rất riêng của người dân vùng biển Vân Đồn.

Vườn rau 1 hộ, thành vườn rau chung cả khu cách ly

Chị Ngô Thị Ánh - Bí thư khu 6, nơi có ca bệnh 1.659, chia sẻ: Khu cách ly này gồm thôn 13 (18 hộ dân) và khu 6 (15 hộ dân), chốt chống dịch được lập ngay từ chiều ngày 28/1/2020. Vì là nội bất xuất, ngoại bất nhập nên cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở đây gặp không ít khó khăn.

Ấm áp tình người ở nơi chống dịch Vân Đồn  - Ảnh 1.

Vườn nhà anh Đỗ Văn Phương, trở thành vườn rau chung của cả khu trong những ngày cách ly (Ảnh: H.L)

Theo chị Ánh, các hộ dân nơi đây có người về hưu, người làm lâm nghiệp nhưng đa số là lao động tự do như chạy xe ôm, đi biển, tóm lại đều là những hộ không có tích lũy, kiếm ăn theo ngày nên cuộc sống vốn khó lại càng thêm khó. Không đi làm, không có thu nhập, nếu cách ly dài ngày chắc chắn họ sẽ không trụ nổi. "Hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa, đều ở trong nhà, cá biệt chỉ có 1 hộ muốn ra ngoài đi làm vì thực sự khó khăn, chúng tôi đã báo lên cấp trên để tìm cách hỗ trợ cho hộ dân này để họ yên tâm không ra khỏi khu cách ly" - chị Ánh chia sẻ.

Khó khăn là như vậy nhưng có ở khu cách ly những ngày cuối năm mới cảm nhận được tình yêu thương, nghĩa đồng bào nơi đây. Chị Ánh cho biết, rất nhiều hành động đẹp trong nội bộ 15 hộ ở khu cách ly. Như vườn nhà anh Đỗ Văn Phương, trở thành vườn rau chung của cả khu trong những ngày cách ly. Cửa hàng Thành Tâm, nằm cạnh chốt chống dịch cũng sẵn sàng cho người trong khu 6 ghi sổ ký nợ gạo, nhu yếu phẩm trong những ngày chống dịch bệnh.

Những ngày gần đây bà Trần Thị Tuyết, chủ nhà hàng Tuyết Tuyết ở khu 5 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn ngày nào cũng tặng đội ngũ làm nhiệm vụ bát cháo ấm lòng vào lúc 10 giờ tối ở các chốt chống dịch.

Ấm áp tình người ở nơi chống dịch Vân Đồn  - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Tuyết, ngày nào cũng nấu cháo tặng đội ngũ ở chốt chống dịch lúc 10 giờ tối (Ảnh: H.L)

Chia sẻ về việc làm của mình, bà Tuyết cho biết, "tôi chỉ nấu nồi cháo, dẫu vất vả vẫn có giờ nghỉ ngơi, còn các đồng chí ấy làm việc ngày lẫn đêm, tôi cũng chỉ có bát cháo động viên tinh thần họ, để cùng mong sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Hội phụ nữ nấu 1.000 suất cơm tặng những người trong khu cách ly

Không chỉ hỗ trợ những người làm công tác chống dịch, vốn là thành viên của Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ của huyện Vân Đồn, bà Tuyết cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ cho công tác chống dịch, đến nay Câu lạc bộ đã có một khoản quỹ hơn 10 triệu đồng để hỗ trợ chống dịch tại địa bàn.

Ngay trong chiều 3/2, Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ kết hợp với Hội Chữ thập đỏ của huyện Vân Đồn đã tặng 33 suất quà gồm gạo và quà Tết cho 33 hộ cách ly ở khu 6 và thôn 13. "Chúng tôi cũng vận động chị em Hội Phụ nữ huyện nấu 1.000 suất cơm cho những người trong khu cách ly để động viên họ vượt qua đại dịch" - bà Tuyết nói.

Nói về sự đồng lòng trong công tác chống dịch, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn Đinh Đức Minh cho biết, chính quyền nhận được rất nhiều sự sẻ chia từ cộng đồng cho công tác chống dịch. Chẳng hạn không ít hộ dân chủ động nấu cháo ủng hộ chốt, ủng hộ thiết bị làm bếp ăn, ủng hộ thực phẩm để làm các suất ăn cung cấp cho công tác chống dịch.

Công ty Phúc Thịnh Home kêu gọi ủng hộ chống dịch với số tiền là: 25.000.000đ. Đặc biệt, rất nhiều người dân đăng ký sẵn sàng đi làm nhiệm vụ chống dịch ở các chốt nếu chính quyền cần huy động sức của họ.

Vẫn còn đó nhiều khó khăn cho người kinh doanh hải sản và đào Tết

Ông Đinh Đức Minh, Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Rồng cho biết: Từ ngày 2/2/2021, chợ Cái Rồng đã phải đóng cửa để chặn đường lây lan của dịch bệnh.

Theo ông Minh, để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, trên địa bàn huyện Cái Rồng có 2 cửa hàng Vinmart và khoảng 20 đại lý cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Sẽ không có chuyện thiếu hàng, sốt giá xảy ra. Bởi huyện Vân Đồn đã liên hệ với Big C, trong trường hợp cần thiết sẽ lập một số gian hàng cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con.

Đặc biệt nếu dịch kéo dài, trong trường hợp các quán của người dân không thể cung cấp hàng cho bà con chính quyền sẽ dùng 3 nhà văn hóa trên địa bàn để cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận nhà cho bà con. 

Ấm áp tình người ở nơi chống dịch Vân Đồn  - Ảnh 3.

Đội ngũ chống dịch huyện Vân Đồn vẫn tất bật ngày đêm để phòng chống dịch (Ảnh: H.L)

Sẽ không lo thiếu hàng, sốt giá là cam kết của chính quyền, nhưng cái khó của người dân không chỉ dừng lại ở đó. Do lệnh cách ly, hàng hóa khó thông thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Cụ thể, trên địa bàn hiện có hàng trăm tấn nông sản, hải sản đến kỳ thu hoạch không thể tiêu thụ vì khó khăn trong vận chuyển bởi dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Nhạn, một chủ cửa hàng hải sản khô ở khu 9 thị trấn Cái Rồng chia sẻ, hiện chị còn tồn đọng khoảng 4 tấn hàng, các đại lý đã chuyển sang bán hàng online để hạn chế sự lây lan dịch bệnh nhưng việc tiêu thụ hàng hóa rất chật vật do khó khăn về xe cộ, vận tải. Đại lý của chị là hàng khô có thể kéo dài, cầm cự, chứ hải sản tươi đến kỳ thu hoạch mà không tiêu thụ được sẽ cực kỳ khó khăn. 

Được biết, nếu không có dịch bệnh, bình quân mỗi ngày trong dịp Tết lượng tiêu thụ thủy sản ở Vân Đồn vào khoảng 400 tấn hàu và 30 tấn ngao. Thêm vào đó, những năm trước, đến thời điểm này việc giao dịch bán đào Tết ở hai xã Đông Xá và Hạ Long khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát, người nuôi trồng thủy sản và người trồng đào ở Vân Đồn đang đứng ngồi không yên. Còn chính quyền hiện vẫn chưa có giải pháp gỡ khó cho bà con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm