Ấn Độ: Cướp em bé sơ sinh vì áp lực khi không sinh được con trai

Phương Thanh (dịch)
07/06/2021 - 11:39
Ấn Độ: Cướp em bé sơ sinh vì áp lực khi không sinh được con trai

Áp lực vì không sinh được con trai, người phụ nữ Ấn Độ đã đến bệnh viện để "cướp em bé". Ảnh minh họa

Là mẹ của 3 bé gái, người phụ nữ Ấn Độ này phải chịu dày vò và áp lực tinh thần từ bố mẹ chồng vì chưa sinh được con trai. Khi căng thẳng đến mức tột độ, cô đã quyết định vào bệnh viện để cướp "con trai".

Áp lực sinh con trai khiến người phụ nữ cướp trẻ sơ sinh từ bệnh viện

Người phụ nữ tên Anisha Khatun, vợ của Iqbal Ansari, sống tại quận Chatra của bang Jharkhand (Ấn Độ) đã đánh cắp một bé trai sơ sinh từ một bệnh viện của chính phủ vào hôm thứ 7 (5/6/2021) vừa qua. Nguyên nhân khiến người phụ nữ "liều mình" hành động như vậy là vì không thể chịu đươc áp lực tinh thần do bố mẹ chồng gây ra vì cô chưa thể sinh con trai.

Mặc dù đã sinh được 3 bé gái, Khatun vẫn luôn bị dày vò về mặt tinh thần từ phía gia đình chồng, đặc biệt là bố chồng, vì không sinh được con trai. Hàng ngày, Khatun phải chịu đựng những lời sỉ vả và chế nhạo từ cả bố mẹ chồng.

Sáng sớm ngày 5/6, Khatun đã đến một bệnh viện địa phương. Nhân lúc một phụ nữ rời giường đi vào phòng vệ sinh, Khatun đã bế một bé trai sơ sinh và lặng lẽ rời đi. Khi trở lại, mẹ của đứa bé đã hốt hoảng khi không thấy con mình. Nghe tiếng kêu của người phụ nữ, anh trai của cô ấy đã chạy ra và phát hiện Khatun đang đi trong khi tay đang ôm "vật gì đó". Khi được yêu cầu dừng lại, Khatun đã hốt hoảng và bỏ chạy nhanh hơn.

Nghe tiếng kêu của người đàn ông, một số người đang tập thể dục trong khuôn viên bệnh viện đã đuổi theo Khatun và bắt được cô. Khatun đã quấn đứa bé trong lớp quần áo và bế trên tay trong lúc bỏ trốn. Ngay sau khi bị bắt, cô đã thừa nhận tội lỗi của mình vì sợ bị hành hung.

Luv Kumar, một quan chức địa phương cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ người phụ nữ trên vì tội bắt cóc trẻ em và đang tiến hành điều tra chi tiết".

Áp lực sinh con trai - vấn nạn đang đè nén lên đôi vai phụ nữ Ấn Độ

1_16a081b11db.921638_2730211237_16a081b11db_medium.jpg

Phụ nữ Ấn Độ đang phải chịu nhiều áp lực phải sinh con trai cho gia đình chồng. Ảnh minh họa (Gulf News)

Trong quá trình thẩm vấn, Khatun đã nói với cảnh sát rằng cô buộc phải "trộm" đứa bé vì chồng và gia đình chồng thường xuyên tra tấn tinh thần cô bởi cô không thể sinh con trai.

"Tôi cảm thấy rất áp lực và khó chịu vì ngày nào cũng trải qua những cuộc cãi vã với chồng và bố mẹ chồng. Tôi nghĩ nếu có thể "cướp" được một bé trai về, tôi sẽ không phải nghe những lời mắng nhiếc và sỉ nhục từ gia đình chồng nữa", Khatun thú tội với cảnh sát.

Trong khi đó, Rajani Devi, người đã "xém mất con" xúc động chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được nhận lại con trai của mình. Cùng đứng ở vị trí của một người mẹ, tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Tuy nhiên, để thoát khỏi áp lực tinh thần từ gia đình chồng mà phải phá đi tình mẫu tử của người khác thì thật không đáng và không nên làm".

Các quan chức địa phương cho biết, phân biệt giới tính vốn vẫn tồn tại rất rõ ràng tại bang Jharkhand của Ấn Độ. Bất chấp các nỗ lực từ chính quyền để thúc đẩy bình đẳng giới, tỉ lệ giới tính ở đây vẫn chênh lệch ở mức 941 nữ trên 1000 nam.

Phát biểu trong một cuộc họp gần đây, bà Droupdi Murmu, Thống đốc bang Jharkhand cho biết: "Cần phải thay đổi nhận thức của người dân về việc sinh con trai hay con gái. Giá trị của một người được khẳng định bởi hành động và những gì mà họ đạt được sau này chứ không phải do giới tính quyết định".

Trích dẫn Hội nghị Thế giới lần thứ IV về phụ nữ do Liên hợp quốc tổ chức, bà cho rằng không thể đạt được quyền con người và công bằng xã hội nếu không có bình đẳng giữa nam và nữ.


Nguồn: Gulf News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm