Ấn Độ: Thiếu nữ bị đánh đập đến chết vì mặc quần jeans

Kim Ngọc
27/07/2021 - 15:36
Ấn Độ: Thiếu nữ bị đánh đập đến chết vì mặc quần jeans

Bà Shakuntala Devi (phải), mẹ của Neha, đau xót vì mất con

Một thiếu nữ 17 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bị ông và chú đánh đập đến chết vì mặc quần jeans.

Gần đây, các tin tức và báo cáo về việc trẻ em gái và phụ nữ trẻ bị tấn công dã man bởi các thành viên trong gia đình đã gây xôn xao ở Ấn Độ. Những sự việc này khiến những người dễ tổn thương như phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy bất an trong chính ngôi nhà của mình.

Đánh đập cháu dã man vì mặc quần jeans

Tuần trước, Neha Paswan, 17 tuổi, sống ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, được cho là bị các thành viên trong gia đình đánh chết vì mặc quần jeans.

Mẹ của Neha, bà Shakuntala Devi Paswan, nói rằng thiếu nữ này bị ông nội và các chú đánh đập bằng gậy dã man sau khi tranh cãi về quần áo Neha mặc. Được biết sự việc xảy ra ở làng Savreji Kharg ở quận Deoria, một trong những khu vực kém phát triển nhất trong bang.

"Con bé đã ăn kiêng nhiều ngày. Vào buổi tối, Neha mặc quần jeans với áo sơ mi và thực hiện các nghi lễ. Khi ông bà phản đối trang phục này, Neha nói rằng quần jeans sản xuất ra để mặc và con bé sẽ mặc nó", bà Shakuntala nói. Bà cho biết rằng cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt, dẫn đến bạo lực.

Ấn Độ: Thiếu nữ bị đánh đập đến chết vì mặt quần jean - Ảnh 1.

Neha Paswan, 17 tuổi

Shakuntala Devi cho biết khi con gái bà nằm bất tỉnh, bố mẹ chồng bảo rằng đã gọi xe và đang đưa Neha đến bệnh viện. Tuy nhiên, họ lại không cho người mẹ đi theo. Bà Shakuntala sau đó nhờ người thân đến bệnh viện huyện tìm nhưng không thấy.

Sáng hôm sau, có tin tức về thi thể một cô gái bị treo cổ trên cầu bắc qua sông Gandak chảy qua khu vực. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra đó là xác của Neha.

Cảnh sát đã khởi tố đây là vụ án giết người và tiêu hủy bằng chứng với 10 bị can, bao gồm ông bà, chú, dì, anh chị em họ của Neha và tài xế lái ô tô.

Theo thông tin từ quan chức cảnh sát cấp cao Shriyash Tripathi, 4 người, bao gồm ông bà, 1 người chú và tài xế ô tô đã bị bắt và đang bị thẩm vấn. Ông Shriyash cho biết cảnh sát đang tìm kiếm những bị can còn lại.

Cha của Neha, Amarnath Paswan, người làm việc tại công trường xây dựng ở Ludhiana, đã trở về nhà sau khi xảy ra thảm kịch. Ông cho biết đã làm việc chăm chỉ để con cái được đến trường, bao gồm cả Neha.

Shakuntala Devi cho biết con gái bà muốn trở thành cảnh sát nhưng giờ đây ước mơ của Neha sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Mẹ của Neha cũng cáo buộc bố mẹ chồng đã gây áp lực, buộc Neha phải bỏ dở việc học ở trường. Họ thường xuyên quở trách Neha nếu cô mặc bất cứ thứ gì khác ngoài trang phục truyền thống của người Ấn Độ.

Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Ấn Độ

Các nhà vận động cho biết bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội đề cao chế độ phụ hệ đã ăn sâu vào tư tưởng của nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình.

Trẻ em gái và phụ nữ ở Ấn Độ đang phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng, từ khả năng nguy hiểm đến tính mạng khi còn trong bào thai vì tư tưởng thích con trai cho đến sự phân biệt đối xử và bị bỏ rơi khi sinh ra. Bạo lực gia đình lan tràn khắp nơi, trung bình mỗi ngày có 20 phụ nữ bị giết vì không có đủ của hồi môn.

Phụ nữ và trẻ em gái ở thị trấn nhỏ và vùng nông thôn Ấn Độ phải sống dưới những áp chế nghiêm ngặt của trưởng làng hoặc tộc trưởng. Những người này thường quyết định phụ nữ mặc gì, đi đâu hoặc nói chuyện với ai; mọi hành vì sai phạm đều được xem là điều khiêu khích và sẽ bị xử phạt.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Neha bị hành hung vì tự lựa chọn quần áo. Đây chỉ là một trong số các vụ tấn công trẻ em gái và phụ nữ trẻ tàn bạo được trình báo bởi các thành viên trong gia đình gây chấn động Ấn Độ.

Những vụ việc tương tự

Tháng trước, một video quay lại cảnh cô gái 20 tuổi bị cha và 3 anh em họ đánh đập ở quận Alirajpur, bang Madhya Pradesh. Trước phẫn nộ của dư luận, cảnh sát cho biết rằng cô gái bị trừng phạt vì bỏ trốn khỏi gia đình bạo lực này.

Trước đó 1 tuần, nguồn tin cho biết còn có vụ việc 2 cô gái bị người nhà đánh đập không thương tiếc vì nói chuyện điện thoại với anh họ ở quận Dhar lân cận. Qua video cho thấy 1 trong 2 cô gái bị cha mẹ, anh trai và anh em họ kéo tóc, đè xuống đất, đấm đá, đánh đập bằng gậy và ván gỗ. Sau khi video lan truyền, cảnh sát đã bắt giữ 7 người.

Một vụ việc tương tự diễn ra vào tháng trước đã được báo cáo từ bang Gujarat, khi 2 nữ thiếu niên đã bị ít nhất 15 người đàn ông, bao gồm cả người thân, đánh vì nói chuyện điện thoại di động, cảnh sát cho biết.

Nhà hoạt động Rolly Shivhare nói: "Trong thế kỷ 21, thật là sốc khi phải thấy cảnh các cô gái vì mặc quần jeans hoặc nói chuyện điện thoại di động mà bị giết và hành hung".

Ấn Độ: Thiếu nữ bị đánh đập đến chết vì mặt quần jean - Ảnh 3.

Quần jeans là một trong những trang phục của giới trẻ Ấn Độ, song nhiều cộng đồng bảo thủ không chấp nhận việc trẻ em gái mặc nó

Bà Shivhare lưu ý, chế độ gia trưởng là "một trong những vấn đề lớn nhất ở Ấn Độ". Trong khi đó, ở phương Tây, trẻ em hoặc phụ nữ khi gặp nguy hiểm trong chính gia đình của mình có thể được đưa đến nơi an toàn hoặc nơi chăm sóc nuôi dưỡng.

Bà Shivhare nói: "Các ngôi nhà tạm trú và trung tâm khủng hoảng ở Ấn Độ rất ít và hầu hết đều tệ đến mức không ai muốn sống ở đó. Chính phủ cần phân bổ nhiều quỹ tiền hơn và cải thiện tình trạng của chúng. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài duy nhất là khiến cho trẻ em ý thức hơn về quyền của mình".

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm