pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ánh mắt cầu cứu của bé trai 7 tháng tuổi bụng to bất thường vì bệnh hiểm nghèo

Bụng bé Phát phình to, căng cứng, như "chực nổ tung" vì bệnh tật.
Chiếc áo bé Trần Gia Phát (7 tháng tuổi) đang mặc vén lên tận ngực để lộ cái bụng phình to, căng cứng, gân xanh, gân đỏ chằng chịt cùng vết sẹo dài gần một gang tay người lớn sau ca phẫu thuật Teo đường mật bẩm sinh. Bệnh tật hành hạ khiến khuôn mặt đứa trẻ lúc nào cũng bơ phờ, nhăn nhó, khóc thét suốt ngày đêm.

Chị Loan bên con trai 7 tháng mắc bệnh hiểm nghèo.
Để con bớt đau, chị Đoàn Thị Loan (mẹ bé Phát, 37 tuổi, tổ 6, khu vực 3, phường An Hoà, quận Phú Xuân, TP Huế) chỉ biết đưa tay xoa lên bụng cho con. Chị không nhớ đã bao đêm thức trắng cùng con, ôm con khóc vì bất lực.
"7 tháng trôi qua kể từ ngày con chào đời cũng là chừng ấy thời gian, tôi ôm con nằm viện điều trị, hi vọng một ngày con sẽ khỏe mạnh, bình an. Vậy mà bệnh này chưa khỏi thì căn bệnh quái ác khác lại xuất hiện khiến sức khỏe con ngày càng suy kiệt.
Nhìn hình hài bé nhỏ của con ngày đêm phải chống chọi đau đớn, tim tôi như dao cắt. Giờ tôi chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con", chị Loan thở dài.
Vợ chồng chị Loan sinh được 3 đứa con (lớn nhất vừa 7 tuổi). Bé Phát là con út trong gia đình và cũng là đứa chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất vì sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Bé Phát được kết luận bị Teo đường mật bẩm sinh, xơ gan.
"Con vừa chào đời thì bị vàng da. Rồi trời đất như đổ sụp dưới chân tôi khi bác sĩ kết luận con bị Teo đường mật bẩm sinh. Còn non yếu, con đã phải trải qua ca đại phẫu cắt túi mật để giành giật sự sống.
Cứ tưởng sau phẫu thuật, con sẽ khỏe mạnh. Nào ngờ, con lại phải gánh thêm bệnh xơ gan. 7 tháng tuổi, con nặng 7,5kg nhưng cái bụng đã chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể. Bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tâm lý và tiền bạc cho ca phẫu thuật gan sắp tới mà vợ chồng tôi chưa biết trông chờ vào đâu", chị Loan lo lắng.

Lo sợ sự sống của con đang bị đe doạ, không tiền cứu chữa, vợ chồng chị Loan cầu cứu.
Ông Nguyễn Văn Phú- Tổ trưởng tổ 6, khu vực 3, phường An Hòa chia sẻ, từ ngày sinh con bệnh tật, chị Loan ôm con nằm viện triền miên, không thể làm được gì. Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào một mình anh Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, bố bé Phát). Anh Hoàng vừa nhận chở ga thuê cho một đại lý ga trên địa bàn vừa chăm sóc 2 đứa con (7 tuổi và 4 tuổi).
"Đồng lương kiếm được hàng tháng cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt của cả gia đình, tiền học của 2 đứa con lớn. Con út bệnh tật nên cuộc sống càng thêm khó khăn, vất vả. Địa phương cũng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Qua báo chí, rất mong độc giả hảo tâm thương hoàn cảnh, giúp đỡ để bé Phát có thêm cơ hội điều trị", ông Phú chia sẻ.

Sự sống của bé Phát đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Nhà nội neo người, nhà ngoại ở xa, không an tâm để 2 con nhỏ ở nhà để đi làm nên anh Hoàng gửi con (4 tuổi) đi nhà trẻ. Đứa lớn (7 tuổi) theo bố đi làm. Đến giờ đón con mà chưa nghỉ làm, anh lại tranh thủ đón rồi chở 2 đứa con cùng đi làm cho tiện trông coi. Tối đến, khi trở về nhà, anh tất bật với những công việc không tên như nấu cơm cho 3 bố con, giặt đồ, dọn dẹp… để vợ an tâm chăm con ở viện.
Vừa đi làm vừa chăm con nhưng thi thoảng, anh vẫn tranh thủ thời gian vào viện thăm con út. Đưa tiền vào cho vợ để lo thuốc thang, bỉm, sữa.
"7 tháng qua, để có tiền chạy chữa cho con ở viện, vợ chồng tôi đã vay gần 100 triệu đồng rồi. Sắp tới, con sẽ có cơ hội phẫu gan, dù chưa biết trước chi phí bao nhiêu nhưng qua tìm hiểu thì phải mất hàng trăm triệu đồng. Vợ chồng tôi biết lấy gì để cứu con đây.
Con còn quá nhỏ, nếu bỏ qua cơ hội phẫu thuật lần này thì sự sống của con sẽ bị đe doạ. Phận làm cha, làm mẹ sao đành. Cúi xin mọi người rộng lòng giúp đỡ, thương và cứu con", anh Hoàng khẩn cầu.
Độc giả giúp đỡ bé Phát xin gửi về địa chỉ: Chị Đoàn Thị Loan (mẹ bé Phát), tổ 6, khu vực 3, phường Hương An (phường An Hòa, quận Phú Xuân cũ), TP Huế.
Số tài khoản của anh Trần Ngọc Hoàng (bố bé Phát): 4010772257691, ngân hàng Agribank. ĐT: 0789430605.