"Bà hỏa khu cách ly" giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán

Phương Liên
05/02/2020 - 15:26
"Bà hỏa khu cách ly" giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán
Trần Quân Hà, 47 tuổi, là viện trưởng viện dưỡng lão Kinh Nguyên, huyện Kinh Sơn trực thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ lúc dịch bệnh viêm phổi bùng phát giữa lòng Vũ Hán, bệnh viện của cô được chỉ định hỗ trợ toàn lực cho tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Trần Quân Hà không chỉ bận rộn chăm sóc các bệnh nhân, mà còn được mệnh danh là “Bà hỏa khu cách ly” khi kiêm luôn cả việc nấu ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
"Bà hỏa khu cách ly" giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 1.

"Vào lúc 3 giờ chiều ngày 21/1, tôi nhận được thông báo, viện dưỡng lão sẽ được sắp xếp một phần làm khu cách ly để kiểm dịch. Chúng tôi đã dành gần 10 giờ để đóng gói tất cả các vật dụng của hơn 80 người già trong bệnh viện và chuyển họ sang nơi khác một cách an toàn" - Trần Quân Hà cho biết.

"Bà hỏa khu cách ly" giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 2.

Khu vực cách ly cần một đầu bếp, nấu bữa ăn cho nhân viên y tế và bệnh nhân mỗi ngày. Tuy nhiên, do nhân lực không đủ, cô đã quyết định tình nguyện vào bếp để đảm bảo trận chiến trên tuyến đầu không bị gián đoạn.

"Bà hỏa khu cách ly" giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 3.

So với việc làm bác sĩ trưởng khoa của viện dưỡng lão, công việc "nhóm lửa thổi cơm" không hề đơn giản. Trần Quân Hà phải thức dậy lúc 5 giờ mỗi ngày, bận rộn cho tới khuya mới hết việc. Cứ như vậy, cô chiến đấu liên tục 6 ngày đêm, phục vụ đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày cho hơn 30 người bao gồm cả các nhân viên y tế và bệnh nhân. Có những ngày Trân Quân Hà bận tới mức không còn thời gian về nhà nghỉ ngơi.

"Nhờ có bác sĩ Trần, các nhân viên y tế tuyến đầu của chúng tôi mới có thể ăn được những bữa cơm đầy đủ trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này"- một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kinh Sơn bày tỏ lòng biết ơn với vị trưởng khoa.

Nói về lý do tại sao mình lại nhận việc vào bếp nấu ăn, Trần Quân Hà cho biết: "Tôi xem tin tức thấy rằng các nhân viên y tế tuyến đầu của chúng tôi đều bận rộn mỗi ngày, họ đều bất tiện trong việc đảm bảo ăn uống đủ bữa. Bởi vậy, tôi cảm thấy mình có lo lắng cũng chẳng tác dụng gì, chi bằng cống hiến chút sức lực, vào bếp lo bữa ăn cho các nhân viên y tế tại đây, hỗ trợ họ khi họ cần".

Nguồn: Chinadevelopment
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm