Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Bác sĩ sản phụ khoa và hành trình vun đắp hạnh phúc cho những gia đình hiếm muộn

Nam Nguyên
Bác sĩ sản phụ khoa và hành trình vun đắp hạnh phúc cho những gia đình hiếm muộn

Bác sĩ sản khoa Trịnh Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Từ những ca bệnh hiếm muộn đến hành trình giúp các gia đình đón con, bác sĩ Trịnh Thị Thúy luôn tìm thấy niềm vui trong sự tận tâm với nghề. Với chị, mỗi em bé chào đời khỏe mạnh là động lực để tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn và đồng hành cùng người bệnh.

Phía sau hành trình tìm con của nhiều gia đình là những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ y tế. Với bác sĩ sản khoa Trịnh Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nghề Y không chỉ đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà còn cần sự kiên trì, trách nhiệm và khả năng thấu hiểu người bệnh. 

Từ ước mơ làm bác sĩ đến lựa chọn gắn bó với sức khỏe sinh sản

Tình yêu với nghề Y đến với chị Thúy từ những năm tháng tuổi thơ. Hình ảnh người bác ruột làm nghề y sĩ, thường mang túi thuốc đi khám bệnh cho mọi người đã khơi dậy trong chị niềm yêu thích công việc chữa bệnh, cứu người. Được gia đình ủng hộ, chị sớm xác định con đường học tập để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2012, chị tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn và theo học thạc sĩ tại Hà Nội. Ít ai biết rằng, sản phụ khoa không phải lựa chọn ban đầu của nữ bác sĩ. Từng yêu thích nội khoa, nhưng những lời khuyên của bố mẹ về niềm vui khi chứng kiến sự ra đời của những em bé đã khiến chị cân nhắc và lựa chọn hướng đi mới.

Sau 3 năm công tác tại Bộ môn Sản của một trường đại học, vừa giảng dạy vừa tham gia khám, điều trị, chị nhận ra mình phù hợp hơn với công việc lâm sàng. Đặc biệt, chị mong muốn đi sâu vào lĩnh vực vô sinh, hiếm muộn và hỗ trợ sinh sản, trong đó có thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Công việc của chị tập trung vào thăm khám, tư vấn, theo dõi và xử trí các bệnh lý sản phụ khoa ở người bệnh hiếm muộn. Theo nữ bác sĩ, mỗi người có tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh khác nhau, đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn phương án phù hợp. Bên cạnh khó khăn về chuyên môn, người bệnh còn chịu áp lực về thời gian, chi phí và tâm lý sau nhiều lần điều trị chưa thành công.

Niềm hạnh phúc của người làm nghề Y

Một trong những trường hợp để lại nhiều ấn tượng với bác sĩ Trịnh Thị Thúy là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, xây dựng gia đình mới và cùng chồng mong muốn có một người con chung.

Người vợ bị suy giảm dự trữ buồng trứng nghiêm trọng, chỉ số AMH rất thấp. Trước đó, chị đã trải qua khoảng 2-3 lần chọc hút trứng, tạo phôi nhưng chưa thành công. Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, bác sĩ Thúy tư vấn thử phương án theo dõi nang noãn tự nhiên, không sử dụng thuốc kích thích buồng trứng như những chu kỳ trước.

Các gia đình được bác sĩ Thúy đồng hành trong quá trình làm cha, mẹ.

Qua 2 chu kỳ, hai nang trứng được chọc hút và phôi được tạo thành. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển phôi, người bệnh được phát hiện có polyp buồng tử cung và cần xử trí trước khi tiếp tục điều trị.

Sau can thiệp, việc chuẩn bị niêm mạc tử cung vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Trước những khó khăn kéo dài, bác sĩ Thúy đề xuất chuyển sang phương án chuẩn bị niêm mạc theo chu kỳ tự nhiên. Người bệnh đồng ý phối hợp theo dõi. Lần này, niêm mạc tử cung phát triển thuận lợi, đủ điều kiện để thực hiện chuyển phôi.

Kết quả, cả hai phôi đều làm tổ thành công. Sau nhiều năm mong đợi, gia đình đón nhận tin vui mang thai đôi. Bác sĩ Thúy tiếp tục theo dõi thai kỳ. Do người mẹ tuổi cao, mang thai đôi và có những yếu tố nguy cơ cần lưu ý, quá trình chăm sóc đòi hỏi sự thận trọng. Chị trực tiếp thực hiện khâu vòng cổ tử cung nhằm dự phòng nguy cơ sinh non. Đến tuần thai thứ 36, chỉ khâu được cắt; ở tuần thứ 38, người mẹ sinh mổ hai em bé khỏe mạnh.

Với nữ bác sĩ, niềm vui không chỉ nằm ở kết quả chuyển phôi thành công mà còn là khoảnh khắc chứng kiến hai em bé chào đời an toàn, người mẹ khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc sau hành trình dài.

Sau đó, người phụ nữ vẫn duy trì thói quen tặng hoa cho bác sĩ vào những dịp như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn của người từng trải qua nhiều lần thất vọng, cuối cùng có thể ôm hai con trong vòng tay.

Tuy nhiên, bác sĩ Thúy không cho rằng mình là người ban ơn hay mang hạnh phúc đến cho bệnh nhân. Chị chia sẻ: "Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là khi mình làm nghề, mình cố gắng hết sức, cống hiến hết khả năng và thành công trong công việc thì điều đó mang lại động lực, niềm vui cho mình mỗi ngày".

Ý kiến của bạn
Bình luận