Bé gái 10 tuổi bị căn bệnh quái ác chỉ mong lại được nhìn thấy mẹ

Hoa Thạch
30/06/2023 - 08:56
Bé gái 10 tuổi bị căn bệnh quái ác chỉ mong lại được nhìn thấy mẹ

Căn bệnh quái ác hành hạ khiến Ngọc Anh nằm một chỗ, không nói được, 2 mắt bị mù, phải ăn bằng ống thông thực quản.

Mang khối u sọ hầu ác tính khiến bé Ngọc Anh từ một đứa trẻ xinh xắn, khoẻ mạnh giờ nằm một chỗ, không biết nói, đôi mắt bị mù, sự sống bị đe doạ.

Nỗi đau số phận

Nửa đêm, vừa chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhoài thì vợ chồng chị Trần Thị Thu Vân (39 tuổi, trú tổ dân phố An Lưu, phường Hương An, TP Huế) phải giật mình khi nghe con gái Trần Thị Ngọc Anh (10 tuổi) gào khóc thảm thiết. Chị Vân hốt hoảng choàng dậy, ôm chầm lấy con, nắm chặt bàn tay khô gầy, yếu ớt.

"Mẹ đây, không sao nữa rồi. Sẽ ổn cả thôi, cố gắng lên con nhé".

Biết con đang chịu đau đớn, anh Trần Ngọc Hiền (48 tuổi, bố Ngọc Anh) vội lấy thuốc cho con uống. Một lúc sau, Ngọc Anh đuối sức, lả dần rồi ngủ thiếp đi trên tay mẹ.

Ngay trong đêm, vợ chồng chị Vân lại ôm con vượt hàng chục km nhập viện trở lại vì biết bệnh tình con đã tái phát, chuyển biến xấu, sợ trở tay không kịp.

Khát vọng được nhìn thấy mẹ của bé gái 10 tuổi phải "sống mòn" với căn bệnh quái ác - Ảnh 2.

Ngọc Anh được kết luận mắc bệnh U sọ hầu ác tính.

Biến cố xảy ra với cuộc đời bé Ngọc Anh vào đầu năm học lớp 3. Em than đau đầu dữ dội, mờ 2 mắt, được người thân đưa đi khám thì bàng hoàng phát hiện mắc bệnh u sọ hầu ác tính. 2 tuần sau đó, em được chỉ định phẫu thuật để tách bỏ khối u.

"Trước khi phẫu thuật, con vẫn ăn ngon, ngủ ngon, vui đùa bình thường. Con còn động viên mẹ không được buồn, không khóc, con hứa sẽ ngoan, cố gắng điều trị để sớm khoẻ mạnh về nhà đi học. Gia đình vẫn cứ hi vọng phẫu thuật xong con sẽ phục hồi sức khoẻ.

Vậy mà căn bệnh quái ác khiến con thân tàn ma dại, héo hon từng ngày. Từ một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, hay nói hay cười, giờ con nằm một chỗ, không biết nói, không thể tự ăn, mắt bị mù, tay chân cử động một cách khó khăn", chị Vân nghẹn ngào chia sẻ.

Khát vọng được nhìn thấy mẹ của bé gái 10 tuổi phải "sống mòn" với căn bệnh quái ác - Ảnh 3.

Chị Vân không bao giờ hết hi vọng con gái sẽ sớm phục hồi sức khoẻ.

Tương lai của Ngọc Anh khép lại, thay vào đó là những tháng ngày dài nằm viện, gồng mình gánh chịu những cơn đau. Cứ vài tháng, em lại được xuất viện một lần, thế nhưng, về chưa được bao lâu thì bệnh tái phát, phải nhập viện trở lại.

Khát vọng sống

Ngày con lâm bệnh, chị Vân mới sinh đứa con thứ 3 được hơn 7 tháng. Hàng ngày, chị gửi đứa nhỏ còn khát sữa nhờ 2 bên nội ngoại chăm sóc để ôm đứa lớn nằm viện. Nhà cách bệnh viện 12km, thi thoảng, chị lại gửi Ngọc Anh nhờ những người trong phòng bệnh trông giùm, tranh thủ về nhà cho con bú.

Khát vọng được nhìn thấy mẹ của bé gái 10 tuổi phải "sống mòn" với căn bệnh quái ác - Ảnh 4.

Hình ảnh xinh xắn, đáng yêu của Ngọc Anh trước khi mắc bệnh hiểm nghèo.

"Con thì đứa mới sinh, đứa bệnh tật nên tôi không dám đi làm xa. Ngày tôi đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, tối đến lại vào thay vợ túc trực con gái để vợ về nhà chăm đứa nhỏ, lo công việc.

Nhà 2 vợ chồng và 3 đứa con chỉ trông chờ vào một mình tôi. Tiền công phụ hồ gần 300.000 đồng/ngày chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong ngày. Ngày nào mưa gió thì thất nghiệp, khó khăn chồng chất. Tiền vay chạy chữa cho con  hơn 200 triệu đồng rồi. Giờ kinh phí cạn kiệt mà vợ chồng tôi không biết xoay xở ở đâu để tiếp tục điều trị cho con. Lo sợ sẽ phải đầu hàng số phận", anh Hiền lo lắng.

Trước đây, Ngọc Anh là một đứa trẻ rất ngoan, thông minh, học giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Ngoài giờ đến lớp, Ngọc Anh thường phụ cha mẹ công việc nhà như quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm và trông em.

Khát vọng được nhìn thấy mẹ của bé gái 10 tuổi phải "sống mòn" với căn bệnh quái ác - Ảnh 6.

Con đứa còn bồng ẵm trên tay, đứa mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Vân lâm cảnh khó khăn.

Chị Vân cho biết, 2 năm kể từ ngày mắc bệnh, Ngọc Anh chỉ nằm một chỗ, dù không nói được, mắt không thấy nhưng em rất hiểu chuyện. Hàng ngày, chị Vân vẫn thì thầm bên tai con để chuyện trò, động viên con cố gắng. Đáp lại lời mẹ, Ngọc Anh chỉ có thể nắm chặt tay hơn hoặc lắc, gật đầu. Đó cũng là động lực duy nhất để vợ chồng chị Vân cùng con cố gắng.

"Ngọc Anh chịu lắng nghe lắm. Mỗi lần nghe mẹ nói mắt con sắp sáng lại, sắp nhìn thấy bố mẹ thì con lại gật đầu, cười tươi. Con ước được nhìn thấy cha mẹ như trước. Vợ chồng tôi cũng mong thực hiện được điều ước duy nhất này của con nhưng giờ bất lực rồi. Nghèo khó, nợ nần thế này, biết nhìn vào đâu để tìm kiếm ánh sáng cho con bây giờ.

Kiên cường và mạnh mẽ lên con gái của mẹ nhé. Mẹ vẫn luôn hi vọng phép màu sẽ đến với con. Rồi một ngày nào đó con sẽ nhìn thấy bố mẹ như mong ước", ôm con vào lòng, chị Vân khóc nghẹn.

Khát vọng được nhìn thấy mẹ của bé gái 10 tuổi phải "sống mòn" với căn bệnh quái ác - Ảnh 7.

Hàng ngày, chị Vân vẫn thường thì thầm chuyện trò với con gái bất hạnh.

Khát vọng được nhìn thấy mẹ của bé gái 10 tuổi phải "sống mòn" với căn bệnh quái ác - Ảnh 8.

Ngọc Anh ước chữa lành đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mẹ.

Biết mẹ đang khóc, Ngọc Anh lặng thinh, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Tổ Trưởng tổ dân phố An Lưu (phường Hương An) chia sẻ, bệnh tật hành hạ khiến sự sống của bé Ngọc Anh đang bị đe doạ. Gia đình khó khăn, kinh tế chỉ trông chờ vào tiền công phụ hồ của anh Hiền. Chặng đường dài giành giật sự sống của bé Ngọc Anh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho bé Ngọc Anh xin gửi về địa chỉ: Phòng 505, tầng 5, khoa nhi, bệnh viện Trung ương Huế.

Hoặc qua STK của chị Trần Thị Thu Vân (mẹ Ngọc Anh): 26001010991168, ngân hàng MSB. ĐT: 0918007492.

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm