Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng đầy chó sói và gấu

PV
23/08/2021 - 14:25
Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng đầy chó sói và gấu
Bé gái Lyuda Kuzina ở thành phố Obninsk, vùng Smolensk (Nga) đã sống sót kỳ diệu sau 3 ngày đi lạc trong khu rừng đầy chó sói và gấu.

Lyuda Kuzina, con gái của một nhà vật lý hạt nhân, bất ngờ rời xa tầm mắt của mẹ trong lúc đang chơi trong vườn không có hàng rào gần Obninsk ở vùng Smolensk (Nga).

Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng

Các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm bé Kuzina

Khoảng 500 tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm cô bé trong suốt 3 ngày ba đêm trong rừng rậm. Sau khoảng thời gian dài tìm kiếm, chính tiếng nói yếu ớt của Kuzina đã giúp nhóm cứu hộ tìm được em trong khu rừng cách nhà khoảng 4km, nơi động vật hoang dã như gấu nâu và chó sói sinh sống. May mắn là nhiệt độ ban đêm 20°C giúp cô bé sống sót.

"Em bé đã yếu đi, bị côn trùng cắn khắp người nhưng quan trọng là vẫn còn sống. Bé đã đoàn tụ cùng mẹ. Tất cả, từ những tình nguyện viên cho đến cư dân địa phương đều khóc vì xúc động", nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm Kuzina nói.

Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng

Bé Kuzina đoàn tụ cùng mẹ


Sau sơ cứu và tiếp nước, nhân viên cứu hộ đã đưa bé ra bìa rừng. Ở đó, xe cấp cứu đã chờ sẵn đưa bé vào viện.

Bà Anna Kuznetsova - Quan chức Nga về vấn đề trẻ em của Điện Kremlin cho biết, em bé đang được điều trị tại bệnh viện nhi địa phương. Tình trạng sức khỏe của cô bé đã qua nguy hiểm. Một chiếc trực thăng cũng được điều động luôn trong tư thế sẵn sàng phòng trường hợp cần chuyển Kuzina tới thủ đô Moscow khi cần thiết.

Nguồn: NY Post, Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm