Từ ngày chồng biết lái xe, lần nào anh cũng nói là mượn xe bạn để về quê. Đến khi nghe cuộc nói chuyện giữa 2 bố con anh ấy, tôi mới biết chồng bỏ ra 1 khoản tiền không nhỏ để thuê xe.
Tại sao gia đình tôi lại rơi vào cảnh éo le này?
Đã hơn 70 tuổi, khả năng lao động suy giảm vì tai nạn, vợ mất, con bị thiểu năng nên chuyện ông Nguyễn Văn Tình (ngụ thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) xin ra khỏi diện hộ nghèo khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên.
Chia sẻ với chúng tôi về con gái bé nhỏ của mình là Nguyễn Ngọc Thiên Chi, chị Trần Hiền (Đồng Hới, Quảng Bình) cứ nhắc đi nhắc lại: "Con xinh xắn, lanh lợi, biết múa hát..." nhưng nước mắt người mẹ cứ chực trào ra.
Từ ngày kết hôn, Thắm chỉ thấy cuộc sống của mình bình an vào mùa đông, hễ mùa hè tới, cô lại nhấp nhổm không yên vì "bệnh" của chồng sẽ phát vào mùa này...
Sau lần bạn trai kia từ chối tình cảm của mình, em cảm thấy tự ti. Em không dám đến với ai vì sợ lại bị thất vọng và hụt hẫng.
Gần đây, ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, quê ở Cà Mau, bị tố giác là lừa đảo hàng tỷ đồng đồng thời dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y nhằm gây sự chú ý của dư luận.
Giờ đây, gánh nặng về thuốc thang chữa bệnh, về con cái cũng như tương lai phía trước khiến em sợ hãi. Nhìn thấy anh đau đớn, phải tiêm truyền một đống hóa chất, người gầy rộc ra mà tương lai thì... không thể biết trước, em không thể kìm lòng.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Linh hoạt, nhằm mang đến cho cá nhân và các gia đình một giải pháp tài chính toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống.
Vì muốn có tiền chữa bệnh cho con, chị Hoàng Thị Hương (ở Mỹ Đức, Hà Nội) đã liều trở lại Malaysia để làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Nhưng kẹt nỗi, dịch Covid-19 và cách ly xã hội khiến chị vừa không có việc làm, vừa không có tiền gửi về cho con chữa bệnh và không thể trở về Việt Nam.