Biên kịch Diễm Thuyên, nhà văn Quỳnh Trang xúc động khi con hoàn thành kỳ THPT 2026
Nhà văn Cao Việt Quỳnh và mẹ - nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang trong lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC
Sau khi hoàn thành hai môn thi tự chọn vào sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại nhiều điểm thi ở TPHCM, các sĩ tử mang tâm trạng nhẹ nhõm và hạnh phúc vì những cái ôm, lời động viên của ba mẹ sau hành trình dài vất vả.
Với nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang và biên kịch, nhà thơ Diễm Thuyên, kỳ thi THPT năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi những người con của họ bước qua cột mốc trưởng thành sau 12 năm học tập.
Mẹ yên tâm, con sẽ sống tích cực
Biên kịch, nhà thơ Diễm Thuyên có nhiều tập thơ như: Để con về nhà hỏi má; Trời mưa cho ướt; Ru say mượn tỉnh - Ru tình mượn nhau; phim tài liệu Đò dọc đò ngang; Bà 6 lục bình; tham gia cùng nhóm biên kịch cho các phim do Hồ Ngọc Xum đạo diễn như: Con ông Hai Lúa, Sui gia đại chiến...
Đứng trước cổng trường Trường THPT Trần Phú, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM sau khi con trai Lê Minh Khang hoàn thành môn thi cuối cùng, chị Diễm Thuyên cho biết cảm xúc lớn nhất lúc này là nhẹ nhõm và biết ơn.
Sau kỳ thi, nhìn lại hành trình học tập của con trai, điều khiến chị xúc động nhất là sự trưởng thành của em trong những năm tháng nhiều biến động của gia đình.
Giai đoạn khi Minh Khang học lớp 9 cũng là thời điểm chị Thuyên gặp nhiều khó khăn nhất trong công việc và cuộc sống. Minh Khang đã trưởng thành hơn về nhận thức qua việc bớt ham chơi, tập trung học hơn để thực hiện đúng lời hứa "đạt nguyện vọng 1 vào lớp 10 trường công lập". Khi Khang nói với chị Thuyên rằng: "Mẹ yên tâm, con sẽ sống tích cực, không nghe lời bạn xấu, không làm chuyện xấu" thì em đã làm được.

Chị Diễm Thuyên (bìa phải) cùng hai con trai Lê Minh Khang và con gái Lê Ngọc Anh Thư trong Lễ tri ân và trưởng thành của Minh Khang. Ảnh: NVCC
Ba năm THPT tiếp tục là một hành trình không dễ dàng đối với hai mẹ con chị Diễm Thuyên. Trường học của Khang khá xa nhà, phương tiện đi lại thường xuyên hỏng hóc, gia đình chỉ có chị Thuyên, Khang và em gái nương tựa vào nhau trong khi công việc và sức khỏe của chị Thuyên nhiều lúc cũng bất ổn.
"May mắn là Khang luôn để cho mẹ hiểu về em, kể cho tôi nghe chuyện trường, chuyện lớp và những hạn chế của em để tôi biết chấp nhận mà tìm giải pháp phù hợp. Em học không đồng đều các môn, nên khó khăn ở kỳ thi THPT 2026 có lẽ chỉ là nỗi lo về điểm số.
Nhưng vì luôn lạc quan và sống tích cực nên Khang biết cách "ứng phó" với những "sự cố" trong việc học của mình bằng cách học thật tốt những môn mà em có ưu thế hơn như: Anh Văn, Tin học", chị Thuyên tâm sự.
Sau kỳ thi THPT 2026, chị Diễm Thuyên mong con trai sẽ mạnh mẽ, quyết đoán, vững vàng hơn để xây dựng tương lai cho chính mình, nhận biết được đúng sai hay dở để sống tốt, sống có trách nhiệm.
"Dù kết quả ra sao thì Khang cũng đã cố gắng bằng chính thực lực của mình. Tôi luôn biết ơn vì con đã ngoan ngoãn, sống thiện lành, trưởng thành một cách tử tế, cùng mẹ và em gái đi qua rất nhiều khó khăn, biến cố", chị bày tỏ.
Tôi cần học hỏi con
Với nhà văn Quỳnh Trang, tác giả nhiều tiểu thuyết như: 1981, Nhiều cách sống, Mất ký ức, 9X'09, Yêu trên đỉnh Kilimanjaro..., sáng ngày thi cuối cùng, chị thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho con. Con trai của chị Trang là nhà văn Cao Việt Quỳnh, tác giả của nhiều tựa sách văn học thiếu nhi: Lục địa rồng; bộ tiểu thuyết ba tập Người sao chổi...
Trong suốt 3 năm học cấp 3, ngoài việc đạt hai giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TPHCM, Cao Việt Quỳnh đã viết xong 4 cuốn tiểu thuyết Người lái xe của Merlin, bộ tiểu thuyết thứ ba để kết thúc vũ trụ Người sao chổi.
Chị Trang tâm sự bên cạnh việc sáng tác, Việt Quỳnh luôn dành mọi thời gian cho việc học, ôn thi đại học với tinh thần trách nhiệm rất cao. Quỳnh đã hoàn thành và đạt giải các kì thi học sinh giỏi Thành phố và đạt học lực giỏi xuất sắc trong suốt 6 kỳ học.

Nhà văn Cao Việt Quỳnh trong lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC
Theo chị Trang, mặc dù Việt Quỳnh đã có điểm học bạ xuất sắc, điểm đánh giá năng lực tốt cùng các điểm cộng để vào trường đại học em yêu thích, nhưng em vẫn tiếp tục ôn thi cho đến trước giờ vào thi, với kỳ vọng điểm thi tốt nghiệp sẽ hỗ trợ để nâng cao điểm xét tuyển đại học.
"Với những gì Việt Quỳnh đã làm được, tôi biết rằng con sẽ tiếp tục đi trên con đường sáng tạo nghệ thuật, “để trở thành nhà văn giống mẹ” mà con đã khẳng định và chọn vào lúc 9 tuổi. Có lẽ, là người đồng hành cũng như dẫn đường con suốt hành trình 18 năm qua, đến nay, tôi cảm thấy mình cần học hỏi con, vì con có nhiều tính cách tích cực vượt trội hơn phiên bản 18 tuổi của tôi", nhà văn Quỳnh Trang bộc bạch.
Tại điểm trường trường THCS Phạm Văn Chiêu, nhiều phụ huynh chờ đợi con kết thúc kỳ thi THPT 2026. Video: Hồ Lam
Biết ơn hy sinh thầm lặng của ba mẹ
Lê Minh Khang, con trai biên kịch, nhà thơ Diễm Thuyên chia sẻ kỳ thi tốt nghiệp không chỉ đánh dấu kết thúc quãng đời học sinh mà còn là dịp để bạn nhìn lại, trân trọng hơn những hy sinh thầm lặng của gia đình.
Nam sinh lớp 12C10 Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) cho biết điều đầu tiên bạn muốn làm sau khi kết thúc kỳ thi là gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, gia đình nội ngoại, thầy cô, bạn bè và cả cô em gái luôn ở bên cạnh mình. Khang mơ ước đậu được vào Đại học chuyên ngành khoa học máy tính, học phí không quá cao, trường không quá xa nhà để đỡ bớt chi phí cho ba mẹ.