Biểu cảm trái ngược của con gái lai khi được Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ bế

Tiểu Minh
05/08/2021 - 14:15
Biểu cảm trái ngược của con gái lai khi được Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ bế
Giống như nhiều "mẹ bỉm sữa" khác, sau khi sinh, Võ Hạ Trâm liên tục chia sẻ những khoảnh khắc "cưng xỉu" của con gái lai Ấn Độ.

XEM VIDEO: Cách dỗ con hài hước và bá đạo của Võ Hạ Trâm.

Lần đầu làm mẹ, Võ Hạ Trâm có rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ sau khi con gái lai Ấn Độ chào đời. Hiện tại, "tiểu công chúa" nhà nữ ca sĩ mới được 3 tuần tuổi, trộm vía phát triển khoẻ mạnh. Tuy vừa sinh con gái đầu lòng, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Võ Hạ Trâm khá tự tin về khả năng làm mẹ của mình bởi đã chuẩn bị đủ kiến thức cần thiết từ trước khi con chào đời. Cô cho biết dù bản thân duy trì việc ăn chay trường nhưng sữa vẫn về nhiều cho bé Moon.

Suốt thời gian mang bầu và sinh con, ông xã Ấn Độ đều túc trực bên Võ Hạ Trâm.

Nữ ca sĩ 9X tâm sự, từ ngày con gái xuất hiện, cuộc sống của cô và chồng Ấn Độ trở nên thú vị hơn, mọi chủ đề cả 2 bàn bạc đều liên quan tới bé Moon. Toàn bộ thời gian Võ Hạ Trâm đều quanh quẩn bên con, thậm chí nhiều lúc quên cả những thói quen sinh hoạt cơ bản hằng ngày như... ăn cơm hay chải đầu.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm tâm sự rất nhiều trong quãng thời gian đầu làm mẹ: "Mẹ cố gắng chăm sóc Moon tốt nhất trong khả năng của một bà mẹ trẻ, còn những gì thuộc về cá nhân thì khi mọi thứ ổn định hơn mẹ sẽ quay trở lại nếp sinh hoạt như trước. Bây giờ công chúa nhỏ ra đời, tự nhiên thấy cả thế giới thu nhỏ lại bằng một em bé suốt ngày e e. Mẹ thương em gì đâu à!".

"Tiểu công chúa" nhà Võ Hạ Trâm nở nụ cười xinh như thiên thần khi mới chào đời.

Mới đây, Võ Hạ Trâm đăng ảnh bế bé Moon nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn vào biểu cảm của nhóc tỳ. Trong ảnh, "tiểu công chúa" nhăn nhó khi được mẹ bồng nhưng trông vẫn xinh xắn, đáng yêu. Từ góc nghiêng này có thể thấy bé Moon rất giống bố, rõ những nét lai Ấn Độ, được nhận xét tương lai sẽ trở thành mỹ nhân.

Trước biểu cảm hài hước của con gái, "mẹ bỉm sữa 9X" hài hước bình luận: "Con em đó mọi người. Mọi người thấy ánh mắt trìu mến của em nó nhìn mẹ không? Đầy tình yêu thương luôn hen".

Từ tấm ảnh thú vị này, người hâm mộ nhớ lại nét mặt của bé Moon trước đó khi được bố Ấn Độ bế. Có thể thấy trong vòng tay bố, nhóc tỳ này nằm ngoan ngoãn, vẻ mặt yên bình, trái ngược với nét "cau có" khi nhìn mẹ. 2 biểu cảm khác biệt này của bé Moon đều được cư dân mạng trầm trồ khen đáng yêu. 

Biểu cảm trái ngược của bé Moon khi ở cạnh mẹ và bố khiến dân mạng bật cười.

Nhiều nghệ sĩ thích thú bình luận về vẻ mặt hài hước của con gái Võ Hạ Trâm.

"Mẹ làm gì mà em nhăn dữ vậy. Cưng quá đi à", "Bên bố thì vui vẻ nhưng ở cạnh mẹ sao nhăn thế Moon", "Ẻm đang suy nghĩ xem mẹ Trâm cười gì con đó", "Chưa đầy tháng mà em biểu cảm dữ, ở cạnh bố trông hiền hơn với mẹ"… là một số bình luận của cư dân mạng.

Bé Moon còn bị mẹ quay lại cảnh đang khóc mếu.

Trước đó, Võ Hạ Trâm cho biết con gái cô khi chào đời có dấu hiệu vàng da sinh lý, tuy nhiên hiện tại đã bớt hẳn. Về cân nặng của bản thân, cô tiết lộ đã giảm được 12kg so với lúc mang bầu và hy vọng sẽ sớm lấy lại vóc dáng cân đối như trước. Chăm sóc con trong mùa dịch, vợ chồng Võ Hạ Trâm không có sự trợ giúp từ ông bà nội ngoại, tất cả đều phải tự xoay sở với vú nuôi. Bé Moon cũng chỉ được gặp ông bà qua màn hình điện thoại mỗi ngày.

Nói về việc phân chia thời gian chăm con, Võ Hạ Trâm cho biết chủ yếu cô ở cạnh con gái. Nữ ca sĩ không đặt nhiều hy vọng để chồng chăm con vì anh là doanh nhân, ít kiến thức chăm sóc bé hơn mình.

Bé Moon chào đời chưa bao lâu nhưng trộm vía cứng cáp và giống bố như đúc.

Sau 3 tuần thành viên mới chào đời, vợ chồng Võ Hạ Trâm đã thuần thục việc bế và ru con ngủ.

"Bà mẹ bỉm sữa" cho hay: "Những việc thay tã, tắm con, thay quần áo cho con đã được vú nuôi lo. Anh có thể phụ tôi trong việc thay phiên ẵm bồng con, chơi với con khi tôi đang nghỉ ngơi, vệ sinh… Phần thời gian về đêm thì anh hay tâm sự với tôi. Biết vợ mới sinh tâm lý chưa ổn định, nhất là những lúc về chiều cộng thêm việc không được đi ra ngoài, không có người thân đến thăm hỏi, nên anh thường nói chuyện, tâm tình để tôi khuây khỏa đầu óc, phấn chấn tinh thần"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm