Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/12/2025 - 18:20 (GMT+7)

Blogger Trần Thu Hà: "Với tôi, du lịch là một cách sống"

Đan Chi (Thực hiện)
Blogger Trần Thu Hà: "Với tôi, du lịch là một cách sống"

Chị Trần Thu Hà trong một chuyến du lịch

“Đi nhiều, tôi thấy mình như một cuốn sách đang được viết tiếp. Mỗi chuyến đi là một chương mới, tôi học được cách kiên nhẫn khi lạc đường ở một thành phố xa lạ, học cách mỉm cười với những khác biệt văn hóa, và học cách tận hưởng cái “đủ” trong những điều rất nhỏ”, chị Trần Thu Hà (35 tuổi, ở Hà Nội) - một blogger du lịch khá nổi tiếng - chia sẻ với PNVN.

Đừng sắp đặt kế hoạch quá chi tiết

+ Một người đi du lịch nhiều như bạn nghĩ thế nào về du lịch, có sự khác biệt nào với những người đi du lịch thông thường?

Với tôi, du lịch là một cách sống, đi để trở về với chính mình trong một phiên bản mới, rộng mở, tự do và vui vẻ hơn. Người đi nhiều thường có một độ lắng nhất định, họ ít khi phán xét, biết lắng nghe và dễ cảm thông. Vì khi đã bước qua nhiều vùng đất, chứng kiến nhiều kiểu sống, con người ta sẽ nhận ra thế giới không chỉ có một cách tồn tại.

Đi nhiều, tôi thấy mình như một cuốn sách đang được viết tiếp. Mỗi chuyến đi là một chương mới, tôi học được cách kiên nhẫn khi lạc đường ở một thành phố xa lạ, học cách mỉm cười với những khác biệt văn hóa, và học cách tận hưởng cái "đủ" trong những điều rất nhỏ.

Với một người phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi U40, du lịch còn là hành trình khẳng định bản thân. Mình không còn đi để tìm kiếm sự phô trương mà để nuôi dưỡng tâm hồn, để làm đẹp cho trí tuệ và cảm xúc của chính mình.

+ Trạng thái cảm xúc có góp phần quyết định những chuyến đi du lịch của bạn không?

Tôi thì luôn tin rằng mọi chuyến đi đều bắt đầu từ một rung động cảm xúc. Có những hành trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng từng chi tiết như nơi ở, góc chụp, bộ trang phục phù hợp với khung cảnh vì đó là niềm hứng thú tự nhiên của một người yêu cái đẹp và thích sắp đặt thẩm mỹ. Nhưng cũng có những chuyến đi rất ngẫu hứng, chỉ vì một buổi chiều tôi thấy hoàng hôn quá đẹp, hay tâm trạng cần được "đổi gió", thế là tôi xách vali lên đường.

Blogger Trần Thu Hà: "Với tôi, du lịch là một cách sống"- Ảnh 1.

Cảm xúc là kim chỉ nam nhưng trải nghiệm là thứ tôi chủ động. Tôi có thể đến một nơi chỉ để tìm sự yên tĩnh, hoặc đơn giản là để ngồi một mình trong quán cà phê nhìn người qua lại. Mỗi chuyến đi là một cuộc trò chuyện giữa tôi và cảm xúc của chính mình.

Với tôi, kế hoạch chỉ là phần khung, còn những điều đẹp nhất trong hành trình lại đến từ sự ngẫu nhiên từ nụ cười của một người lạ, tiếng mưa rơi trên mái ngói cổ, hay một tách trà nóng giữa trời se lạnh. Những khoảnh khắc đó không thể sắp đặt nhưng lại chính là phần thưởng mà du lịch dành cho người biết lắng nghe trái tim mình.

Hãy lắng nghe mình, đừng đi theo phong trào

+ Chị có thể kể lại trải nghiệm một chuyến đi đáng nhớ gần đây nhất để giúp bạn đọc của Thế giới Phụ nữ hình dung rõ hơn cách chị làm cho những chuyến đi của mình luôn ý nghĩa?

Tôi đã đi khá nhiều nơi, cả trong và ngoài nước, nhưng nếu nói về hành trình khiến tôi nhớ nhất là lần trở lại Đà Lạt. Trước đó tôi đã từng đến Đà Lạt, nhưng chuyến trở lại vào năm 2019 là một trải nghiệm rất khác. Lần này tôi đi cùng vài người bạn thân, cũng là lúc công việc của tôi đang chồng chất, tâm trí rối bời, và tôi chỉ muốn có vài ngày được sống khác đi một chút.

Lần đó, chúng tôi không đặt ra lịch trình dày đặc mà chỉ thuê một căn nhà nhỏ trên con dốc nhìn xuống thung lũng. Buổi sáng ra chợ mua rau, nấu bữa ăn đơn giản. Chiều đi bộ quanh hồ. Tối ngồi bên hiên uống trà, nói chuyện đến khuya. Mọi thứ diễn ra rất chậm, nhưng lại đem đến cảm giác nhẹ nhõm hiếm có.

Blogger Trần Thu Hà: "Với tôi, du lịch là một cách sống"- Ảnh 2.

"Tôi thấy du lịch Việt Nam đang có những bước chuyển mình đáng khích lệ. Nhiều địa phương đã biết cách "kể chuyện" tốt hơn về chính mình, biết dùng văn hóa bản địa như một lợi thế thay vì chỉ khoe cảnh đẹp. Thế hệ trẻ làm du lịch hiện nay rất năng động, sáng tạo và dám thử những mô hình mới, từ du lịch cộng đồng đến du lịch bền vững, du lịch nghệ thuật. Tuy nhiên, để ngành du lịch thực sự bứt phá, chúng ta cần đầu tư hơn cho "trải nghiệm mềm", nghĩa là thái độ phục vụ, cảm xúc của du khách, và cách mỗi điểm đến tạo nên ấn tượng cá nhân. Một quốc gia đẹp không chỉ nhờ phong cảnh, mà nhờ con người biết chào đón và kể lại vẻ đẹp ấy bằng trái tim".

Chị Trần Thu Hà

Theo cảm nhận của tôi, Đà Lạt có nét riêng mà dù đến bao nhiêu lần cũng không cũ. Ở đó, bạn không cần gắng vui, không cần chụp thật nhiều ảnh, chỉ cần đi bộ trong sương, nghe tiếng xe leo dốc hay ngồi yên trong quán cà phê nhỏ nhìn trời mưa, cũng đủ thấy lòng bình yên. Chuyến đi ấy không có câu chuyện đặc biệt, nhưng nó khiến tôi nhận ra mình đã quá lâu không thực sự nghỉ. Sau chuyến đi đó, tôi mới nhận ra rằng: không cần đi xa để tìm cảm hứng, chỉ cần một nơi khiến mình sống chậm lại và thở sâu hơn.

+ Theo bạn, du lịch khám phá và du lịch nghỉ dưỡng thì loại hình nào thú vị hơn và loại hình nào đang là xu hướng chung của nhiều người hiện nay?

Tôi nghĩ mỗi giai đoạn của đời người có một kiểu du lịch phù hợp. Khi còn trẻ, tôi thích xê dịch, leo núi, đi xuyên rừng, bắt gặp những điều hoang sơ nhất của thế giới. Còn bây giờ, tôi hướng đến sự tĩnh lặng, sự an trú trong từng trải nghiệm. Một resort nhỏ bên biển, một căn homestay nép mình trong rừng thông hay một chuyến đi kết hợp giữa nhiếp ảnh, đọc sách, chuyện trò với người dân địa phương để hiểu hơn về văn hóa vùng miền, với tôi đó là sự khám phá mới mẻ nhất.

Còn về xu hướng du lịch hiện nay, tôi cho rằng đang chuyển dịch mạnh về du lịch trải nghiệm và du lịch chữa lành. Con người sau những năm dài chạy đua với công việc, bắt đầu tìm về sự cân bằng nội tâm. Họ muốn sống chậm, muốn "nghe" lại chính mình. Tôi thấy điều đó rất đáng quý vì du lịch không chỉ là đi xa, mà còn là hành trình quay về.

+ Có một số người không muốn đi du lịch vì có cảm giác số tiền kiếm được sau bao ngày vất vả chỉ tiêu vèo vài ngày cho chuyên đi là hết. Bạn nghĩ sao về điều này?

Với tôi, đi du lịch là một khoản đầu tư có lãi nhất, lãi bằng trải nghiệm, cảm xúc và tầm nhìn. Mỗi nơi tôi đến đều để lại trong tôi một lớp ký ức mới, một bài học về con người và cuộc sống. Người ta đầu tư vào tài sản hữu hình, còn tôi đầu tư vào trải nghiệm của mình.

Những buổi hoàng hôn tôi đã ngắm, những người tôi từng gặp, những hương vị tôi từng nếm qua tất cả đều trở thành vốn sống. Và chính vốn sống đó giúp tôi sáng tạo hơn, tự tin hơn, và bình tĩnh hơn trong công việc cũng như cuộc đời. Tôi vẫn thường nói vui với bạn bè rằng, tôi không mua đồ hiệu nhiều, nhưng tôi mua ký ức đẹp. Vì xét cho cùng, chúng ta không mang theo được gì ngoài những trải nghiệm từng khiến mình hạnh phúc.

+ Xin cảm ơn bạn! 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận