Buổi trao quà mà ai cũng rưng rưng nước mắt

Phạm Thương
24/02/2022 - 20:49
Buổi trao quà mà ai cũng rưng rưng nước mắt

Chị Lê Thị Thu Hương và chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh xúc động chia sẻ nỗi buồn với nhau tại chương trình.

Đó là buổi trao quà đặc biệt khi mà nhà hảo tâm lẫn người nhận quà đều rưng rưng nước mắt, họ có chung nỗi đau vừa mất người thân và cùng động viên nhau bằng những nghĩa cử cao đẹp.

Ngày 24/2, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình "Vòng tay yêu thương" tặng 50 phần quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 2 lon sữa bột) cho trẻ em mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19. Chương trình nhận được sự tài trợ từ gia đình bà Ngô Thị Lý (Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Điều khiến hội trường xúc động là bà Ngô Thị Lý vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu. Lúc còn trẻ, bà Lý giữ qua nhiều chức vụ, là giáo viên mầm non, là hiệu trưởng, cuối cùng là Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và đào tạo Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, (bây giờ là Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu). Bà đã nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Lúc còn sống, bà luôn dành tình thương đặc biệt cho trẻ, rất quan tâm đến việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ em ở độ tuổi mầm non. Để thực hiện tâm nguyện giúp đời, giúp người của bà, các con của bà đã quyết định sử dụng tiền phúng điếu và đóng góp thêm để hỗ trợ chăm lo cho 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Buổi trao quà mà ai cũng rưng rưng nước mắt - Ảnh 1.

Gia đình bà Ngô Thị Lý (Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) trao tặng 100 triệu đồng cho 50 trẻ em mồ côi tại TPHCM

Chị Lê Thị Thu Hương, con gái bà Ngô Thị Lý chia sẻ tại chương trình: "Mẹ tôi vốn rất yêu nghề giáo và yêu trẻ. Mẹ thường giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cả đời của mẹ đã dành nhiều tâm huyết để cống hiến cho ngành, nhất là lứa tuổi mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước. Vừa qua, khi mẹ mất, gia đình có xin phép không nhận phúng điếu, vì thấy mọi người ai cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  Tuy nhiên, có một số anh chị em ở xa không đến dự đám tang nên tự gửi phúng điếu. Vậy nên, chúng tôi quyết định dành số tiền đó và các con, cháu đóng góp thêm để gửi đến các trẻ em có độ tuổi mầm non tại TPHCM. Món quà tuy không nhiều, nhưng đây là tình cảm của gia đình chúng tôi muốn san sẻ với các cháu và cũng là cách để tiếp nối sự đóng góp cuối cùng của mẹ tôi đến với cộng đồng".

Buổi trao quà mà ai cũng rưng rưng nước mắt - Ảnh 2.

Dang rộng "vòng tay yêu thương" đến trẻ mồ côi do đại dịch

Lời chia sẻ đầy xúc động của chị Lê Thị Thu Hương về mẹ đáng kính khiến ai tham dự chương trình cũng không kiềm được cảm xúc. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, mẹ của bé Nguyễn Huy Hiếu (Tân Phú, TPHCM) cũng nghẹn ngào vì đang có chung nỗi đau mất người thân. Chị vừa chịu nỗi đau mất mẹ ruột, anh ruột và chồng.

"Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Trong đại dịch, gia đình em mất đến 3 người. Sau đại dịch gia đình em cũng nhận lại rất nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người, sự giúp đỡ của các ban ngành, nhà hảo tâm. Em mong rằng mọi người cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch Covid-19, đừng chủ quan. Dẫu biết rằng, sống chết của đời người cũng là số phận, nhưng chúng ta kỹ lưỡng thì có mất mát cũng không hối tiếc. Em xin chân thành cảm ơn các ban lãnh đạo, hội phụ nữ, các nhà hảo tâm đã chia sẻ nỗi đau này với gia đình em", chị Ánh cảm động cho biết.

Buổi trao quà mà ai cũng rưng rưng nước mắt - Ảnh 3.

Các gia đình nhận hỗ trợ từ chương trình

Chị Phùng Mỹ Anh (Hòa Thạnh, Tân Phú, TPHCM) cũng dàn dụa nước mắt khi bế đứa con nhỏ 7 tháng tuổi đến chương trình. Chị mới kết hôn năm 2020. Vợ chồng chị đang ấp ủ nhiều ước mơ gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Thế nhưng, khi chị vừa sinh con được 1 tháng tuổi thì chồng qua đời vì dịch Covid-19. "Chồng mất khi tôi còn ở cữ. Tôi đau khổ tưởng chừng không vượt qua được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh khủng khiếp đó. Nhờ có con mà tôi cố gắng sống từng ngày. Tôi cảm ơn mọi người cùng với chương trình "Vòng tay yêu thương" đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua", chị Anh cho biết.

Cũng là 1 trong 50 gia đình có trẻ mồ côi được nhận quà từ chương trình, chị Võ Huỳnh Kim Chi, mẹ của bé Bùi Quang Vinh, 2 tuổi (Quận 3, TPHCM) nghẹn ngào kể lại: "Vào đầu tháng 7/2021, cả nhà tôi bị nhiễm Covid -19 phải đi cách ly mỗi người một nơi. Sau đó chồng mất và để lại hai đứa con thơ. Đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ 2 tuổi. Từ khi ba bé mất, tôi học cách bán hàng online. Tại vì giờ đi làm thì không có ai chăm sóc các bé, nên buôn bán gì tại nhà để chăm cho hai bé. Ngày hôm nay tôi nhận được nhận phần quà này của nhà hảo tâm, tôi rất cám ơn vì rất có ý nghĩa với tôi trong thời gian này".

Buổi trao quà mà ai cũng rưng rưng nước mắt - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Thu Hương, con gái bà Ngô Thị Lý chia sẻ tại chương trình

Gửi gắm đến các gia đình có trẻ mồ côi do dịch Covid-19, Lê Thị Thu Hương nói: "Chúng tôi chọn các cháu ở TPHCM để hỗ trợ vì chúng tôi hiện đang sinh sống tại TPHCM, nên thấy được thành phố đã chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19. Có quá nhiều trẻ em mồ côi vì dịch bệnh. Chúng tôi mong các gia đình có thật nhiều sức khỏe, sẽ nuôi dạy các con, các cháu của mình trở thành những công dân tốt trong tương lai".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm