Chứng kiến hình ảnh chồng của Trương vừa khóc nghẹn vừa run rẩy cầm bút ký vào bản xác nhận hiến tạng, các y bác sĩ và nhân viên có mặt đều không khỏi xúc động.
Nhằm mục đích lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, động viên, khích lệ, biểu dương kịp thời những cá nhân có hành động dũng cảm, việc làm tử tế với nghĩa cử cao đẹp mang lại lợi ích cho cộng đồng, lần đầu tiên Báo Thanh Niên phối hợp cùng LG Việt Nam đồng tổ chức chương trình mang tên “Lan tỏa điều tử tế” - Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam
Đó là buổi trao quà đặc biệt khi mà nhà hảo tâm lẫn người nhận quà đều rưng rưng nước mắt, họ có chung nỗi đau vừa mất người thân và cùng động viên nhau bằng những nghĩa cử cao đẹp.
Một người ở Hà Nội chết não và gia đình đã tự nguyện hiến tạng để cứu những người khác. Nhờ đó, trái tim của người hiến đã đập trong lồng ngực chàng trai 23 tuổi người Huế.
Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19, đại diện nhiều chùa, giáo xứ và nhiều tôn giáo khác tiếp tục kêu gọi và có những việc làm thiết thực chung tay phòng chống đại dịch.
Hàng trăm người dân ở Ninh Bình, trong đó có nhiều đồng bào Công giáo, trước khi qua đời đã để lại di nguyện hiến tặng giác mạc, giúp người mắc bệnh lý về giác mạc nhìn thấy ánh sáng. Di nguyện cao đẹp ấy, đã được thực hiện trọn vẹn để viết lên nhiều câu chuyện cổ tích cho những người không may phải sống trong cảnh mù lòa...
Đến xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, hỏi chị Thái Thị Khanh (sinh năm 1964), không ai là không biết. Được gặp gỡ và trò chuyện với chị, chúng tôi càng cảm phục chị hơn bởi chị giàu lòng nhân ái và cũng đầy nghị lực sống.
Tại buổi thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Văn Nhã, nam sinh viên quên mình cứu bạn bị đuối nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, sự dũng cảm của cựu sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học, thuộc Đại học Huế.
Trung tướng-Giáo sư Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay các gia đình được nhận tạng tại bệnh viện đã chủ động tới viếng, chia buồn cùng gia đình và tri ân người hiến tạng xuất phát từ sự biết ơn sâu sắc.
Góp sức ủng hộ sự nghiệp phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài của tỉnh Vĩnh Phúc, cụ Vũ Thị Lật, 80 tuổi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, vừa ủng hộ cho Hội-Quỹ Khuyến học Vĩnh Phúc 5 tỷ đồng.