Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới!

Đinh Thu Hiền
01/01/2023 - 12:29
Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới!

Trên thảo nguyên Mông Cổ. Ảnh: NVCC

Giọng ca "Dấu yêu" đã đi qua 53 quốc gia và hơn 215 các tỉnh thành trong nước. Ttrong mỗi chuyến đi, Đoan Trường đều mang theo áo dài để chụp hình trước các danh thắng nổi tiếng thế giới.

Đầu năm mới 2023, Đoan Trường đã dành thời gian để trò chuyện với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam về sở thích và niềm tự hào của anh khi mặc áo dài "check-in" tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 1.

Đoan Trường hào hứng chụp hình trước ‘icon” nổi tiếng nhất tại Dubai là khách sạn 7 sao Burj Al Arab. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 2.

Tấm ảnh mà Đoan Trường yêu quý nhất là mặc áo dài chụp tại sân vận động Old Trafford của CLB Manchester United, tọa lạc tại thành phố Manchester, Vương quốc Anh năm 2017. Ảnh: NVCC

PV: Chào ca sĩ Đoan Trường. Các tấm hình mặc áo dài chụp trước các danh thắng nổi tiếng thế giới của anh rất đẹp và độc đáo. Anh muốn truyền tải thông điệp gì qua việc này?

Ca sĩ Đoan Trường: Áo dài được dịch trong từ điển Oxford vẫn là "Aodai", đó cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho một vẻ đẹp mang tính dân tộc của bộ quốc phục truyền thống Việt Nam. Thật ra lúc đầu khi đi du lịch tôi chỉ mang áo dài vào những thời điểm trùng với dịp đầu năm mới cho có không khí Tết nơi xứ người. Tuy nhiên chính các bạn nước ngoài là những người đầu tiên đã gợi ý cho tôi nên diện áo dài để chụp hình và quay phim giới thiệu các danh thắng của những quốc gia này sẽ thú vị hơn, hấp dẫn hơn vì có sự giao thoa văn hóa giữa 2 nước.

Ngoài ra, tôi cũng muốn mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới qua những họa tiết trên chiếc áo dài như hình ảnh hoa sen, đồng lúa, ruộng bậc thang, tranh dân gian Đông hồ, hình tượng Rồng phương Đông, Văn Miếu, họa tiết Trống đồng, các di tích lịch sử, văn hóa, phong cảnh 3 miền Bắc-Trung-Nam. Tôi hạnh phúc khi nhiều người nước ngoài thích thú nghe giải thích về các họa tiết, hình vẽ đó.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 3.

Sau dịch Covid, nam ca sĩ chọn Bali, Indonesia là nơi xuất phát đầu tiên sau 3 năm ở nhà và khoe áo dài Việt Nam tại khu ruộng bậc thang Tegalalang. Ảnh: NVCC

PV: Việc nam giới mặc áo dài có gì khó khăn và bất tiện gì không, thưa anh?

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi thích áo dài ngay từ khi còn nhỏ vì cả gia đình tôi luôn gìn giữ tập tục mặc áo dài cúng bàn thờ gia tiên vào thời khắc giao thừa cũng như mừng tuổi ba mẹ vào Mùng 1 Tết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi là một trong số ít ca sỹ được mời làm người mẫu ảnh chụp áo dài dân tộc, áo dài cưới và biểu diễn thời trang trong các chương trình lễ hội áo dài, giao lưu văn hóa giữa các nước.

Theo tôi, áo dài Việt Nam cho dù là cách tân hay truyền thống chỉ thật sự đẹp khi được mặc đúng hoàn cảnh, đúng phong cách và đúng văn hóa. Nam giới ngày nay mặc áo dài vừa nhanh, vừa tiện, vừa không phụ thuộc quá nhiều vào chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng như nữ giới cũng như các phụ kiện đi kèm như vớ, giày, quần âu hay quần jeans đều được nên tôi cảm thấy khá thoải mái và tự tin.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 4.

Đoan Trường vừa trở về từ vương quốc Brunei xinh đẹp trong tà áo dài vàng rực. Ảnh: NVCC

PV: Đến nay anh đã tới bao nhiêu quốc gia chụp với bộ áo dài trên tổng số nước anh từng đến? Những kỳ quan nào anh có ý định sẽ phải đến và chụp với áo dài trong năm 2023?

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi không nhớ chính xác nhưng chắc khoảng gần 30 trên tổng số 53 quốc gia tôi đã đi qua. Có khi tôi mang 1-2 áo dài trong một chuyến đi. Trong số đó có thể kể đến nhiều nước và vùng lãnh thổ nổi tiếng với những danh thắng đẹp lãng mạn như Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Nga, Mông Cổ, Indonesia, Dubai, Đài Loan, Nhật và mới đây nhất là vương quốc Brunei. Nhiều người nước ngoài thấy lạ mắt và độc đáo cũng đề nghị được chụp chung, trong đó có những hướng dẫn viên du lịch địa phương hay khách du lịch đến từ các quốc gia khác.

Sau này, tôi ao ước mang theo trong hành trang những chiếc áo dài trong mỗi chuyến đi tiếp theo của mình trong năm 2023 như Quảng trường Kim Nhật Thành tại Triều Tiên, Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, đền Taj Mahal ở Ấn Độ, khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, sa mạc Sahara ở Marốc hay thánh địa Machu Picchu tại Peru.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 5.

Nam ca sĩ check - in áo dài cùng biểu tượng “cối xay gió” nổi tiếng tại Hà Lan. Ảnh: NVCC

PV: Khi thấy anh mặc áo dài ở nước ngoài, người dân bản xứ cảm thấy thế nào?

Ca sĩ Đoan Trường: Người nước ngoài luôn quan tâm tới ý nghĩa các biểu tượng như hình ảnh "Long-Lân-Quy-Phụng" hay các họa tiết trong "Mai-Lan-Cúc-Trúc" cũng như sự khác nhau giữa thêu tay, vẽ tay. Lúc đầu khi mặc áo dài tôi không mấy lưu tâm đến các chi tiết này, chỉ thích chọn màu cho thật nổi bật nên khi được người dân bản xứ hỏi tới, tôi cảm thấy mắc cỡ vô cùng vì không trả lời được.

Sau này khi mang áo dài theo từng chuyến đi, tôi luôn hỏi thông tin đầy đủ và chính xác từ nhà thiết kế về chất liệu vải, các loại chỉ kim tuyến, ý nghĩa của các hình ảnh, họa tiết, màu nhuộm tự nhiên, tên gọi của bộ sưu tập áo dài. May mắn là tôi đã từng có thời gian làm việc trong nghành dệt may nên không quá khó khăn khi "thuyết trình" các từ vựng chuyên môn bằng tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Nga về chiếc áo dài mình đang mặc. Nhiều bạn bè nước ngoài sau này sang Viêt Nam du lịch hay làm việc đều nhờ tôi giới thiệu 'tậu'vài bộ áo dài ưng ý.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 6.

Đoan Trường diện áo dài trên thảo nguyên Mông Cổ trước những căn lều du mục tháng 10/2022. Ảnh: NVCC

PV: Kỷ niệm về chiếc áo dài đầu tiên mà anh mặc trong chuyến đi nước ngoài hẳn rất ấn tượng?

Ca sĩ Đoan Trường: Đó là chiếc áo dài khăn đóng do đích thân Hoa hậu Lý Thu Thảo mang sang Nga tặng cho tôi năm 1994 để hai anh em có một tiết mục biểu diễn chung trên sân khấu. Đây cũng là chiếc áo dài đầu tiên tôi 'diện' ở nước ngoài!

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 7.

Đoan Trường trước khuôn viên Đài tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch tại Trung Hoa Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NVCC

PV: Anh có gặp sự cố nào không trong những lần mặc áo dài khi đi du lịch?

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi bị té ngã trên ruộng bậc thang tại Bali ở Indonesia vì đường khá trơn trượt sau khi trời mưa. May mắn là tôi cũng đã chụp hình xong mới bị ngã nên vẫn có nhiều bức hình đẹp. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm là phải luôn mang theo ít nhất 2 bộ áo dài cho chắc ăn.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 8.

Áo dài của Đoan Trường tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, UAE. Ảnh: NVCC

PV: Các nhà thiết kế thời trang trong nước và anh có đã sự kết hợp với nhau như thế nào?

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi không mất quá nhiều thời gian hay công sức để thuyết phục 'mượn' áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng. Nhiều nhà thiết kế còn sẵn lòng may riêng cho tôi để cả 2 bên đều có những bức hình áo dài thật đẹp và chỉnh chu tại những danh thắng tôi chụp. Ngược lại, tôi cũng cho phép sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá kiểu áo dài đó.

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 9.

Nam ca sỹ ‘diện’ áo dài giới thiệu Vương cung thánh đường Sagrada Familia tại Tây Ban Nha. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Đoan Trường: Tôi luôn tự hào khi mặc áo dài đi du lịch khắp thế giới! - Ảnh 10.

Nhiều du khách, bạn bè nước ngoài rất hào hứng được mặc thử áo dài cùng nam ca sĩ. Ảnh: NVCC

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm