Ca sĩ Phương Uyên: "Trên sân khấu hay ngoài đời, tôi vẫn luôn là chính tôi"

Song Anh - Ảnh: N.V
27/05/2021 - 12:27
Ca sĩ Phương Uyên: "Trên sân khấu hay ngoài đời, tôi vẫn luôn là chính tôi"
"Dù trong âm nhạc, trên sân khấu hay ngoài đời, tôi vẫn luôn là chính tôi. Say mê, cống hiến hết mình, chân thành và tử tế. Tôi tin là âm nhạc và cuộc đời sẽ trả lại cho tôi những điều tử tế", nữ ca sĩ Phương Uyên trải lòng.

Tháng 5 này, Phương Uyên vừa ra mắt album nhạc trữ tình Hãy về bên em và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cả nước. Nữ ca sĩ chia sẻ cùng PNVN nhiều điều về âm nhạc và cuộc sống sau thành công của album đầu tay.

+ Cảm xúc của Phương Uyên thế nào khi vừa ra mắt album "Hãy về bên em" đã bán gần hết đĩa trong vòng chưa đầy 2 tuần?

Tôi rất hạnh phúc. Khán giả, đặc biệt là giới trẻ bây giờ hầu như thích nghe nhạc online, nên tôi rất bất ngờ khi lượng CD mình phát hành đợt đầu tiên đã được khán giả cả nước đón nhận, ủng hộ. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị tái bản lần thứ hai.

+ Thành quả của gần 20 năm hoạt động nghệ thuật xem ra rất xứng đáng với những nỗ lực của Phương Uyên?

Nói "thành quả" thì hơi to tát nhỉ (Cười). Tôi chỉ biết là mình thấy rất vui vì album đó không chỉ là món quà dành tặng riêng cho bản thân mình, mà còn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Điều đó cho thấy, nhạc trữ tình vẫn có chỗ đứng nhất định, và CD vẫn không hoàn toàn bị nhạc online "nuốt chửng".

+ Đang có công việc ổn định tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, vì sao Phương Uyên phát hành album vào thời điểm này?

Tôi học trường nghệ thuật nhưng ra trường đầu quân cho Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Thời gian làm việc tại đây, tình yêu âm nhạc trong tôi chưa bao giờ vơi bớt. Tôi vẫn đi diễn và luôn ấp ủ làm album để kỷ niệm hoạt động nghệ thuật của mình. Nhưng mọi chuyện có lẽ là... tùy duyên. Khi đủ độ chín trong cảm xúc, tiếng hát, gặp được những người bạn tốt, ekip tốt thì sản phẩm mới ra mắt được.

Ca sĩ Phương Uyên

Ca sĩ Phương Uyên

+ Màu sắc chung trong album lần này khá buồn, đầy tâm trạng nhỉ?

Đó là những bài hát tôi rất yêu thích. "Đời có bao nhiêu ngày vui", "Hãy đến với em", "Một ngày mùa đông"..., khi hát tôi thấy mình trong đó. Thấy tôi của quá khứ và hiện tại.

+ Có ý kiến cho rằng: Nghe album "Hãy về bên em", như thấy một cô sinh viên đang tự sự, chỉ có điều cô sinh viên ấy có cảm xúc của người phụ nữ từng trải. Phương Uyên thấy sao?

Đó là cảm nhận riêng của khán giả, nhưng tôi thấy cũng có phần đúng đó (Cười). Tuổi trẻ ai cũng có lần yêu đương thơ ngây, vụng dại. Tôi bây giờ hát những ca khúc đó, vẫn cố gắng làm sao để truyền tải tốt nhất những cảm xúc chân thật đó. Nhưng, thời gian trôi đi, "ai rồi cũng khác", mình trưởng thành, chín chắn thì cảm xúc cũng theo đó mà "chín" theo.

Đó cũng là lý do mà khi thể hiện album lần này, tôi để cảm xúc của mình thả trôi trong những câu chữ, giai điệu. Hoàn toàn không nắn nót hay sử dụng kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều. Giống như khi còn trẻ thì mình hát bằng giọng hát, còn giờ đây, mình hát bằng trái tim vậy.

Album "Hãy về bên em" gồm 10 ca khúc: Đời có bao nhiêu ngày vui (Châu Đăng Khoa), Giấc mơ tuyệt vời (Bảo Chấn), thì Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), Hãy đến với em (Duy Thái), Khoảnh khắc (Trương Quý Hải), Lối cũ ta về (Thanh Tùng), Một ngày mùa đông (Bảo Chấn), Ngày em đến (Từ Huy), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng).

+ Ngọc Thiện là nhà sản xuất âm nhạc kỹ tính và cầu toàn, làm việc với anh ấy, chị có bị "khớp" không?

Lần đầu hợp tác nhưng tôi và anh Thiện khá hợp nhau. Chỉ có điều tôi thì ở Hà Nội, anh ấy thì ở Sài Gòn, năm qua và năm nay dịch Covid-19 lại tương đối phức tạp, nên chúng tôi cũng bị gián đoạn một thời gian mới hoàn thành xong album này.

+ Quá trình làm album này, chị có kỷ niệm gì đáng nhớ?

Kỷ niệm thì rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất một lần do chưa nghe kỹ beat nên lúc thu âm không tốt. Anh Dương Hải ở phòng thu Hà Nội lúc đó đã mắng tôi rất gay gắt. Tôi rất sợ, nhưng giờ nghĩ lại, nếu các anh không khó tính như vậy thì mình sẽ không thể hoàn thành tốt được album.

+ Chị ấn tượng với ca khúc nào trong album nhất?

Tôi nói yêu cả 10 ca khúc được không? Thực ra, "Hãy đến với em" của nhạc sĩ Duy Thái là bài hát tôi từng biểu diễn nhiều nhất. Mỗi lần thể hiện, tôi không sao kìm nén được cảm xúc của mình, lần nào cũng khóc. "Hãy đến với em" chính là nguyện ước, là khát khao rằng luôn có người mình yêu thương, trân trọng và ở cạnh mình suốt cả cuộc đời.

Các bài hát khác, mỗi bài lại gắn với tâm trạng của tôi trong một giai đoạn cuộc đời. Bởi vậy mà như tôi đã nói, album này là chính tôi, tôi của quá khứ và hiện tại.

Ca sĩ Phương Uyên và ca sĩ Phạm Thu Hà

Ca sĩ Phương Uyên và ca sĩ Phạm Thu Hà

+ Gia đình ủng hộ tình yêu âm nhạc của Phương Uyên như thế nào?

Gia đình tôi ai cũng yêu âm nhạc. Khi biết tôi làm album, mọi người đều vui và động viên rất nhiều. May mắn cho tôi có gia đình hai bên nội, ngoại hỗ trợ nên tôi không có áp lực gì cả. Với âm nhạc, tôi được "cháy" hết mình.  

+ Âm nhạc, nghệ thuật là cuộc chơi rất tốn kém, và cũng không hề trải toàn hoa hồng. Hẳn là chị hiểu rất rõ điều này?

Đúng vậy. Đó là lý do tôi chọn một công việc ổn định, lấy cái ổn định để nuôi dưỡng đam mê ca hát của mình. Còn âm nhạc, nghệ thuật có trải đầy hoa hồng hay không, theo tôi nghĩ là không. Ngay cả cuộc sống thường nhật của mỗi người cũng không hề bằng phẳng, thì âm nhạc và nghệ thuật cũng vậy thôi, thậm chí nó còn nhiều thị phi hơn.

Nhưng điều quan trọng là cách mình đối diện với chúng như thế nào, với tâm thế ra sao. Dù trong âm nhạc, trên sân khấu hay ngoài đời, tôi vẫn luôn là chính tôi. Say mê, cống hiến hết mình, chân thành và tử tế. Tôi tin là âm nhạc và cuộc đời sẽ trả lại cho tôi những điều tử tế.

+ Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị ngày càng thành công! 

Ca khúc "Hãy đến với em" qua giọng hát Phương Uyên


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm