Cảm động với cái ôm chớp nhoáng khi tình cờ gặp nhau của đôi vợ chồng chống dịch

Phương Liên
07/02/2020 - 14:35
Cảm động với cái ôm chớp nhoáng khi tình cờ gặp nhau của đôi vợ chồng chống dịch
Ngày 5/2 vừa qua, cư dân mạng lại tiếp tục truyền tay nhau đoạn clip cặp vợ chồng nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít, chợt nhận ra nhau trước cửa phòng bệnh, tranh thủ trao nhau cái ôm vội vã rồi lại quay về chống dịch. Đoạn clip cảm động đã thu hút hàng triệu lượt view và một lần nữa chạm đến trái tim hàng triệu người Trung Quốc trong những tháng ngày khó khăn chống lại dịch bệnh.
Cảm động với cái ôm chớp nhoáng khi tình cờ gặp nhau của đôi vợ chồng chống dịch - Ảnh 1.

Tiểu Kỳ và chồng Trần Bính cùng làm việc trong Bệnh viện Nhân dân Thiệu Hưng. Cô là y tá phó khoa nội nhi, còn Trần Bính là phó chủ nhiệm khoa X quang. Sau khi dịch bệnh bùng phát, hai người tình nguyện đề nghị được hỗ trợ, làm việc trong một khu cách ly.

Lúc đó là khoảng 5h chiều, Tiểu Kỳ đẩy xe đến phòng bệnh để phân phát thuốc. Chồng cô phụ trách đẩy dụng cụ xuống đầu giường để chụp X quang cho bệnh nhân. Hai người họ gặp nhau bất ngờ trên lối đi. Từ Tiểu Kỳ cho biết, dựa trên chiều cao của người kia, cô suy đoán rằng người này có thể là chồng mình. "Đồng chí Trần Bính?"- Tiểu Kỳ hét lên với anh- "Là em đây!".

Trần Bính nhận ra giọng nói của vợ, một tích tắc ngỡ ngàng, rồi hai người họ không hẹn mà gặp cùng giang tay ôm đối phương. Cảnh tượng hiếm có này đã được ghi lại bởi camera giám sát ở bệnh viện.

Cảm động với cái ôm chớp nhoáng khi tình cờ gặp nhau của đôi vợ chồng chống dịch - Ảnh 2.

Cái ôm hỏi thăm có lẽ chỉ diễn ra trong mấy giây, ngay sau đó hai vợ chồng lại tập trung vào công việc của mỗi người. Do các nhân viên y tế làm việc tại đây đều phải mặc đồ bảo hộ kín từ đầu tới chân nên không phân biệt được ai là ai nếu đứng đối diện. Họ chỉ có thể nhận ra nhau nhờ tên đối phương được ghi lên phía sau áo. Cặp vợ chồng vô tình cùng gặp ở một nơi, lại dựa vào cảm giác mà nhận ra đối phương. Tiểu Kỳ nói, lúc đó phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra cho chồng xem đồ bảo hộ mặc có bị hở không.

Cảm động với cái ôm chớp nhoáng khi tình cờ gặp nhau của đôi vợ chồng chống dịch - Ảnh 3.

Cô kể lại, vào ngày 30/1, cô đã đăng ký thành công và đi làm ở khu cách ly trước. Vào ngày 1/2, chồng cô cũng tham gia tại đây. Để ngăn ngừa lây nhiễm chéo, cặp đôi đã được sắp xếp ở các ký túc xá khác nhau. "Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều ngày và thường chỉ nói chuyện qua Wechat." Tiểu Kỳ cho các phóng viên xem lịch sử trò chuyện của hai người. Phóng viên nhận thấy hai người nói nhiều nhất về cách bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Ví dụ, kiến thức bảo vệ được thấy trên Internet, Trần Bính đều gửi cho vợ xem.

Tiểu Kỳ cho biết năm 2003 khi đại dịch SARS bùng nổ, chồng cô khi đó là bạn trai cô, cũng chiến đấu ở tuyến đầu. Lần này cô có thể cùng chồng kề vai sát cánh trên cùng một "chiến trường", hợp sức chống lại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Cảm động với cái ôm chớp nhoáng khi tình cờ gặp nhau của đôi vợ chồng chống dịch - Ảnh 4.

Họ vững tin nhất định sẽ thành công trong trận chiến, bình an trở về. Đoạn clip sau khi được đăng tải, hàng triệu người đã xem và vô cùng xúc động. "Xem mà khóc, hi vọng các bạn có thể bình an, mạnh khỏe", "Nhất định sẽ chống dịch thành công, bình an về nhà!", "Cảm động quá, tôi khóc rồi!", "Họ là vợ chồng, cho dù có quấn tầng tầng lớp lớp trang phục thì vẫn có thể nhận ra nhau, hãy cố lên, nhất định phải bình an!"…



Nguồn: Baidu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm