Cậu bé mất 1 tay tự điều khiển xe đạp đến trường

An Khê
31/08/2023 - 20:11
Vào năm học mới, người dân ở thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại thấy một cậu bé mất 1 tay gồng mình trên chiếc xe đạp cũ để đến trường. Đó là em Vũ Anh Quân (sinh năm 2012) - cậu học sinh không may bị tai nạn giao thông mất đi nửa cánh tay phải.

Chị Vũ Thị Hưởng, mẹ của em Quân, cho biết, năm 2020, khi Quân mới học lớp 2, trong một lần đi đường, em chẳng may bị ô tô đâm phải và cán cụt nửa cánh tay. Cả gia đình bàng hoàng, chị Hưởng ngất lên ngất xuống tưởng con không qua khỏi. Thế nhưng bằng nghị lực của mình, sau khi bị cưa mất cánh tay phải (qua khuỷu tay), Quân đã qua khỏi cơn hoạn nạn. Từ đó, em trở thành người khuyết tật.

“Mặc dù bị mất một tay nhưng Quân rất ham học, kiên nhẫn tập viết bằng tay trái. Trước đây con học trung bình nhưng sau khi bị tai nạn giao thông, con đã rất cố gắng, sức học của con không hề giảm mà còn tốt hơn. Con còn xin bố mẹ cho đi xe đạp để chủ động đi học”, chị Hưởng chia sẻ.

Cậu bé mất một tay tự đạp xe đến trường - Ảnh 1.

Quân nỗ lực học tập để bố mẹ bớt lo lắng cho mình

Vào thời điểm ấy, chị Hưởng không nỡ để con tự điều khiển xe đạp bằng một tay đến lớp nhưng do gia đình kinh tế khó khăn, lại làm nông nên thời gian “vật lộn” với cánh đồng, thửa ruộng, rau màu buộc vợ chồng chị phải đi sớm về muộn. Việc đưa đón Quân cũng không dễ dàng gì. Cộng với quyết tâm của cậu bé, “tàn nhưng không phế”, vợ chồng chị đành đồng tình để con làm theo ý mình.

Thế mà đã gần 3 năm, Quân kiên trì viết bằng tay trái và tiếp tục tập đi xe đạp bằng một tay, dù chậm nhưng cuối cùng cũng đến trường an toàn. 3 năm qua có thể nói là nỗ lực vượt bậc của Quân, khiến gia đình và bạn bè nể phục.

Chị Hưởng kể lại, hồi đầu, khi Quân tập viết bằng tay trái, chữ xiêu vẹo, không nhìn ra chữ gì. Có những lúc em cũng nản lòng nhưng gia đình đã động viên em cố gắng. Em hạ quyết tâm "phải viết tròn chữ, đủ nét như khi trước viết bằng tay phải”. Chính vì thế, mà dù gia đình có dự định cho con bảo lưu 1 năm học nhưng cậu bé vẫn quyết tâm đi học sau mấy tháng điều trị.

Giờ đây, không chỉ viết đẹp, đi xe đạp chắc chắn mà Quân đã biết tự chăm sóc mình từ ăn uống, tắm, giặt, không cần ai hỗ trợ. Để vượt qua nỗi đau về thể xác, tinh thần và vượt lên số phận, Quân đã phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần những đứa trẻ khác.

Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, bố mẹ phải vay mượn để có tiền đóng học phí, mua đồng phục, sách vở cho mình, Quân ngày càng chăm chỉ hơn. Cậu bé cụt tay hy vọng, nỗ lực của mình sẽ mang lại thành quả trong tương lai và quan trọng hơn là giúp được gia đình thoát nghèo.

Trường hợp cháu Vũ Anh Quân nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 4.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm