“Mẹ cố cho con học hết lớp 9 thôi”

Nguyễn Long
31/08/2023 - 15:42
“Mẹ cố cho con học hết lớp 9 thôi”

Bức ảnh cả gia đình chị Thìn chụp cùng nhau hồi đầu năm 2021, thời điểm anh Yên chưa mất

Chồng chết vì tai nạn giao thông, chị Đinh Thị Thìn (xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phải một mình gánh vác lo cho 3 người con ăn học. Các con sắp bước vào năm học mới, nhiều khoản tiền phải chi khiến chị vô cùng lo lắng.

Năm 2008, anh Lưu Danh Yên (SN 1983) và chị Đinh Thị Thìn (SN 1988) cùng xã Liên Sơn nên duyên vợ chồng. Quá trình chung sống, anh chị có với nhau 3 người con, được sinh lần lượt vào các năm 2008, 2011, 2016.

Chị Thìn khi đó làm may tại nhà, còn anh Yên làm nghề chạy xe ôm, tuy rằng thu nhập không cao nhưng vợ chồng anh chị vẫn lo toan chu đáo, không để các con thiệt thòi so với bạn bè.

 Cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến tháng 6/2022, biến cố bất ngờ ập đến với gia đình khi anh Yên qua đời do gặp tai nạn giao thông. 

"Lúc đó khoảng hơn 23h đêm, chồng tôi đi xe máy từ đám tang một người bác về nhà, khi đi được nửa đường thì gặp tai nạn. Sự việc xảy ra vào ban đêm nên cũng không biết nguyên nhân thế nào, đến khoảng 5h sáng hôm sau thì mọi người phát hiện thi thể chồng tôi cùng chiếc xe máy nằm ở dưới triền đê", chị Thìn đau xót kể lại.

Chồng qua đời, một mình chị Thìn phải gánh vác, lo cho 3 người con ăn học. Tuy rằng có những lúc rất mệt mỏi, nhưng vì thương các con, chị lại cố gắng tăng ca, kiếm thêm thu nhập để lo cho các con được đầy đủ. 

"Thu nhập của tôi không cố định, vì đi làm tính tiền theo sản phẩm. Mỗi tháng được khoảng 5 triệu, còn tháng nào tăng ca nhiều thì được khoảng 7 triệu. Thu nhập này chỉ đủ mấy mẹ con trang trải sinh hoạt trong tháng. Sắp tới, các con bước vào năm học mới rất nhiều khoản phải chi nào là tiền học phí, rồi tiền quần áo đồng phục, quỹ lớp… tôi lo quá", chị Thìn tâm sự.

Con trai út của chị Thìn là cháu Lưu Danh Hoàng Đăng năm nay mới lên lớp 2, nhưng cậu bé có vẻ rất hiểu chuyện. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mua sắm gì cháu cũng rất tiết kiệm. 

 "Mấy hôm trước, dọc đường về nhà, con nói với tôi: "Hơn chục hôm nữa là bọn con đi học rồi. Mẹ cố gắng cho con học hết lớp 9 thôi nhé. Con nghỉ học đi bốc gạch thuê kiếm tiền nuôi mẹ". 

Nghe con nói vậy tôi thương lắm, lúc đó tôi cũng nói với con là, dù mẹ nghèo nhưng vẫn cố gắng nuôi được các con ăn học đến nơi đến chốn, con với các chị cứ tập trung học hành cho tốt đi, không phải lo nghĩ gì cả", chị Thìn nói và cho biết, cả 3 đứa con nhà chị năm nào đi học cũng được giấy khen.

Cháu Lưu Danh Hoàng Đăng nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

“Mẹ cố cho con học hết lớp 9 thôi” - Ảnh 2.


Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm