Cha đau đớn kể lại giây phút con gái bị sát hại: “Giá mà tôi đến sớm hơn chút…”

Nguyễn Long
09/01/2021 - 14:30
Cha đau đớn kể lại giây phút con gái bị sát hại: “Giá mà tôi đến sớm hơn chút…”

Ông Lê Văn Lệ.

Sau cuộc điện thoại "ông phải gánh hậu quả", ông Lệ vội chạy ra khu vực con gái nói bị chặn đường thì đau đớn chứng kiến cảnh con bị sát hại.

Chiều 8/1, tại khu vực cổng Công ty TNHH một thành viên S.N. (địa chỉ xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng thương tâm, khi chị L.T.L. (SN 1989, trú tại huyện thường Tín, Hà Nội) bị người đàn ông chặn đường sát hại.

Sau khi vụ án xảy ra, công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt nghi can gây án. Lúc này, hàng chục người thân của nạn nhân đứng quanh gào khóc thảm thiết.

Đứng ngoài khu vực nhà chức trách làm việc, ông Lê Văn Lệ (59 tuổi, bố nạn nhân L.) bần thần. Ông và gia đình mong muốn các thủ tục pháp lý nhanh chóng hoàn thiện để đưa thi thể con gái về làm các thủ tục tang lễ.

Cha đau đớn kể lại giây phút con gái bị sát hại: “Giá mà tôi đến sớm hơn chút…” - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Ông Lệ vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu từ trưa đến tối. Ông cố gắng kìm nén nỗi đau để lo mọi việc hậu sự cho con gái. "Con bé nằm ở đây từ trưa lạnh lẽo đau xót lắm. Giá mà tôi đến sớm hơn chút nữa chắc con bé không phải chịu đau đớn như thế này...", cố gắng kìm nén nỗi đau mất con, ông Lệ nói.

Theo lời kể của ông, giữa con gái và kẻ thủ ác trước đó đã có mâu thuẫn tình cảm với nhau. Gần một tháng nay, L. từng bị đe doạ nhưng mọi người nghĩ nghi can sẽ không dám làm gì, chỉ là những lời doạ nạt

Chiều 8/1, khi ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của con gái báo tin trong lúc đi đường bị một người đàn ông chặn đường, rút chìa khoá xe máy tại cổng Công ty TNHH một thành viên S.N.

"Lúc đó, con bé gọi điện cho tôi hỏi ở nhà còn chiếc chìa khoá xe máy nào không thì tôi bảo không. Sau đó, tôi hỏi lại con đang ở đâu để bố ra đón thì con nói địa chỉ ở gần công ty S.N....", ông Lệ kể.

Dứt điện thoại được mấy phút, ông tiếp tục nhận được cuộc điện thoại khác. Vừa bấm nút nghe, đầu bên kia là giọng của một người đàn ông nói với vẻ bực tức một câu duy nhất "ông phải gánh hậu quả", rồi tắt máy.

Cha đau đớn kể lại giây phút con gái bị sát hại: “Giá mà tôi đến sớm hơn chút…” - Ảnh 2.

Người dân theo dõi sự việc.

Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, ông Lệ vơ vội chiếc áo rét và mũ bảo hiểm trùm kín đầu rồi chạy thẳng ra khu vực cổng Công ty TNHH một thành viên S.N.

Khi đến cách cổng công ty này khoảng hơn 200 mét, ông Lệ nhìn thấy 2 người là 1 nam, 1 nữ đang vật lộn đánh nhau, nhưng ông chưa biết con gái mình bị đánh. Lúc này, đường rất vắng người qua lại.

"Mọi chuyện diễn ra nhanh lắm, khi tôi đi lại gần thấy thằng kia lên xe máy tiến về phía mình tôi mới nhận ra con mình bị đánh. Lúc đó, tôi vội vứt xe xuống đường, vơ vội lấy chiếc cờ lê để trên xe thì thằng kia phóng đi. Thấy vậy, tôi cầm chiếc cờ lê ném về phía nó nhưng không trúng rồi chạy vội lại chỗ con nhưng không kịp. Giá như tôi ra sớm hơn thì không xảy ra sự việc đau lòng này...", ông Lệ đau đớn nói.

Cha đau đớn kể lại giây phút con gái bị sát hại: “Giá mà tôi đến sớm hơn chút…” - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng, kẻ sát hại người phụ nữ đã bị bắt

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 9/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Thường Tín bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín).

Tùng bị lực lượng công an bắt giữ vào khoảng 8h sáng cùng ngày, khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm