Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/11/2025 - 21:16 (GMT+7)

Cha mẹ học cách "lớn lên" để dạy con

Thảo Chi
Cha mẹ học cách "lớn lên" để dạy con

Ảnh minh họa

Một buổi tối, cậu con trai lớp 9 của chị Ngọc Hạnh (Hà Nội) đập cửa phòng cái "rầm" rồi nói to: "Con mệt lắm rồi, mẹ lúc nào cũng chỉ biết nói con sai!". Cánh cửa khép lại, để lại người mẹ đứng lặng, vừa bối rối vừa tủi thân. Bao năm nay, chị vẫn nghĩ mình là người mẹ tốt, luôn lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, bài học. Nhưng tối hôm ấy, chị nhận ra, có thể mình chưa thực sự "lớn lên" cùng con.

Khi cha mẹ chưa chịu "trưởng thành"

Rất nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ "dạy con" là hành trình một chiều: Cha mẹ luôn đúng, con phải nghe. Nhưng thực tế, khi con thay đổi qua từng giai đoạn phát triển, cha mẹ cũng cần thay đổi, từ cách yêu thương, cách nói đến cách lắng nghe. Nếu không, những xung đột nhỏ sẽ dần tích tụ thành khoảng cách lớn.

Chị Ngọc Mai, mẹ của cô con gái 18 tuổi, từng than: "Tôi chỉ muốn bảo vệ con, nhưng con lại bảo tôi kiểm soát". Hóa ra, con chị đã ở tuổi cần được tôn trọng quyền riêng tư, nhưng chị vẫn giữ thói quen kiểm tra điện thoại, đọc nhật ký như hồi con còn học cấp hai. Chị không nhận ra rằng, yêu thương thiếu tôn trọng cũng có thể là một dạng tổn thương tinh thần.

Ngược lại, anh Thanh Tùng, một người cha đơn thân ở Đà Nẵng, lại rơi vào cực khác: "Con trai tôi học kém, nhưng tôi không dám mắng vì sợ con tự ái". Anh để con "tự do phát triển", không định hướng, khiến đứa trẻ thiếu động lực và cảm giác an toàn.

Dạy con trưởng thành không có nghĩa là buông tay mà là biết khi nào lùi lại, khi nào đồng hành.

Học từ cách cha mẹ sống mỗi ngày

Các chuyên gia tâm lý gia đình cho rằng: "Trẻ em không học từ lời nói, mà từ cách cha mẹ sống mỗi ngày". Cách cha mẹ đối diện với mâu thuẫn, cách họ xin lỗi, cách lắng nghe hay kiểm soát cảm xúc… đều trở thành "bài học im lặng" thấm dần vào con cái.

Một cặp vợ chồng trẻ ở Bắc Ninh kể rằng, trước đây, cứ mỗi lần bất đồng, họ lại cãi nhau trước mặt con. Mãi đến khi bé gái 5 tuổi bắt chước mẹ nói "Bố lúc nào cũng sai!", họ mới giật mình. Từ đó, hai vợ chồng học cách "dừng lại trước khi nói", chọn thảo luận riêng, và quan trọng hơn, biết nói lời xin lỗi nhau trước mặt con. Bé gái sau đó cũng học được cách nói "Con xin lỗi!" khi làm sai.

Đó chính là quá trình cả nhà "lớn lên cùng nhau".

Hành trình tự hoàn thiện

Trưởng thành trong vai trò làm cha mẹ là một hành trình học suốt đời. Không ai được huấn luyện sẵn để biết hết cách yêu thương và dạy con. Sự hoàn thiện của cha mẹ bắt đầu từ việc dám soi lại chính mình: Tôi có đang áp đặt kỳ vọng của mình lên con không? Tôi có thực sự lắng nghe con hay chỉ chờ con nghe mình nói? Tôi có làm gương cho những điều tôi muốn con học?...

Sau đêm cãi vã với con trai, chị Ngọc Hạnh đã thử làm một điều khác: Thay vì chất vấn, chị ngồi xuống, viết một tờ giấy nhỏ để trước cửa phòng con: "Mẹ xin lỗi nếu đã làm con thấy ngộp. Mẹ cũng đang học cách hiểu con hơn. Khi nào sẵn sàng, con nói chuyện với mẹ nhé!". Vài ngày sau, cậu bé chủ động mang trà ra cho mẹ, khẽ nói: "Mẹ ơi, con cũng xin lỗi vì đã to tiếng với mẹ!". Từ đó, giữa mẹ con họ không còn là cuộc chiến "ai đúng ai sai", mà là hành trình cùng học cách yêu thương đúng cách.

Gia đình - nơi nuôi dưỡng an yên và phát triển

Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi mọi người biết cách xử lý mâu thuẫn bằng tình thương và tôn trọng.

Khi cha mẹ biết "lớn lên" cùng con, không khí trong gia đình sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn: Cha mẹ bớt giận dữ, con cái bớt phòng thủ, và tất cả cùng cảm thấy an toàn để bộc lộ cảm xúc thật.

Mỗi bước tiến của cha mẹ trong việc tự hoàn thiện - biết lắng nghe, biết điều chỉnh cảm xúc, biết nhận lỗi, biết yêu thương đúng mực… - chính là món quà vô giá cho con. Bởi một đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha mẹ biết học hỏi và thay đổi sẽ tự nhiên trở thành người biết cảm thông, tự tin và giàu nội lực.

Nuôi dạy con là hành trình giúp con trưởng thành, nhưng cũng chính là cơ hội để cha mẹ tự hoàn thiện mình, từ người biết yêu thương bản năng trở thành người biết yêu thương bằng trí tuệ và thấu cảm.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận