Chàng trai 4 tuổi đòi tự lập

30/11/2017 - 07:50
Mỗi lần mẹ đọc truyện, Bon lại lịch sự hỏi: “Con nằm nhờ giường mẹ một chút nhé? Nghe xong truyện, con sẽ xuống nệm con ngủ ngay!”... Giờ đến lượt mẹ nhớ “mùi” và thân hình lũn cũn ôm đằm tay của Bon rồi.
Bon tự tô các bức tranh Spiderman với nhiều màu khác nhau
vì Bon rất thích các siêu anh hùng

Bạn Bon giờ đã được 4 tuổi 3 tháng - đang ở giai đoạn phát triển mạnh về thế giới quan và ý thức về cái tôi cá nhân. Thông thường, hàng tối, bạn và mẹ và cả chị Sim của bạn - trong những hôm mà chị được phép về chung phòng với mẹ, sẽ cùng nằm trên một chiếc giường lớn, và bố an phận nằm chiếc đệm dưới sàn. Bỗng một ngày cách đây một tuần, bạn Bon đột nhiên bảo:

- Con sẽ nằm một mình dưới đệm.

Và thế là bạn Bon một mình ôm chăn xuống đệm ngủ. Cả nhà im lặng không nói gì, không nhận xét gì, để cho bạn hoàn toàn chủ động và tự cảm nhận quyết định của bạn. Đêm đầu tuy hứng khởi nhưng cũng phải trằn trọc mất cả tiếng bạn Bon mới quen chỗ. Bố bạn thấy bạn nhấp nhổm, bèn hỏi giọng nhượng bộ:

- Con có muốn lên nằm với mẹ không?

- Không cần bố ạ. Con nằm đây một mình thôi.

Nhưng mà cái “một mình” của hôm đầu nó sẽ bao gồm việc chốc chốc lại nhỏm dậy đòi đi uống nước, rồi nhảy lên giường sờ mẹ một cái, rồi lại nhảy xuống giường đắp chăn - rồi lại bỏ chăn... Đến nỗi mà bố mẹ nín thở không dám nói câu gì, cứ quan sát hành động cho tới khi Bon ngủ quên từ lúc nào chả rõ.

Ấy thế mà từ hôm đó đến giờ cũng đã tầm một tuần. Bạn Bon thì nhỏ, cái đệm thì cao gấp 2 và to gấp nhiều lần bạn, nhưng tối nào bạn cũng hùng dũng tự mở đệm, tự vần rồi xoay sở trải được đệm xuống sàn, mặc dù vẫn gây tiếng uỳnh uỳnh do nệm đập xuống mạnh.

Bây giờ, mỗi lần mẹ đọc truyện, Bon lại lịch sự hỏi:

- Con nằm nhờ giường mẹ một chút nhé? Nghe xong truyện, con sẽ xuống nệm con ngủ ngay!

Mà nào mẹ có “đuổi” bạn Bon đi đâu cơ chứ?!

Giờ đến lượt mẹ nhớ “mùi” và thân hình lũn cũn ôm đằm tay của Bon rồi…
Những hình ảnh đáng yêu của Bon:

Vui vẻ "chén" món mì cùng chị gái
Sở thích của Bon là muốn tự mình làm mọi thứ
Bảo vệ các bạn gái cũng là sở thích của Bon
Ở lớp Bon là một leader
Bon thích thú khi được ông ngoại cho trải nghiệm trò chơi đi cà kheo

Con trai: Nguyễn Quang Khánh Hưng, 4 tuổi, biệt danh Bon

Chia sẻ về sở thích của con trai, mẹ của bé Bon là chị Nguyễn Thanh Thúy (Hà Nội) cho biết:

- Bon thích tự làm mọi thứ

- Bảo vệ các bạn gái

- Thích những siêu anh hùng và khoái môn võ

- Thích nghe truyện bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và tự kể lại truyện bằng tiếng Việt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm