Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/01/2026 - 20:45 (GMT+7)

Chi hội trưởng phụ nữ thắp sáng hy vọng bằng những mô hình "0 đồng"

Phạm Thương
Chi hội trưởng phụ nữ thắp sáng hy vọng bằng những mô hình "0 đồng"

Chị Lại Thị Quỳ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 68 (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) dạy các em nhỏ vẽ tranh.

Trải qua 23 ngày nguy kịch trong đại dịch Covid-19, chị thấm thía ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ngày xuất viện, chị tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng, giúp đỡ những người yếu thế hơn. Từ đó, nhiều mô hình “0 đồng” đã ra đời, bắt nguồn từ tấm lòng của Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) – chị Lại Thị Quỳ.

Từ thư viện sách tại nhà

Chị Lại Thị Quỳ tham gia Hội LHPN từ năm 2012, ban đầu với vai trò hội viên. Từ năm 2023 đến nay là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 68 (Tân Vĩnh Lộc, TPHCM). Ngoài công tác Hội, công việc chính của chị hiện nay là nhân viên phục vụ tại Trạm Y tế địa phương.

Vì hiểu và thương chị em hội viên trên địa bàn, nhiều mô hình "0 đồng" tiếp nối nhau ra đời. Chi hội Phụ nữ ấp 68 của chị tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Trong năm nay, Chi hội triển khai chương trình "Phụ nữ và tôn giáo" nhằm hỗ trợ phụ nữ thuộc các tôn giáo khác nhau; "gian hàng 0 đồng", "bữa cơm 0 đồng"…

Vào các dịp lễ, Tết, Chi hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hành trình về nguồn, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; đồng thời triển khai chương trình chăm lo, tặng quà Tết cho người cao tuổi, phụ nữ khó khăn, đặc biệt là những người không có điều kiện về quê, giúp họ đón Tết ấm cúng hơn.

Đặc biệt, mô hình "thư viện sách 0 đồng" xuất phát từ mong muốn tạo không gian học tập, sinh hoạt gần gũi cho phụ nữ và trẻ em trong ấp. Việc gom sách bắt đầu từ đầu năm 2025, đến khoảng giữa năm thì thư viện có đủ đầu sách để chính thức phục vụ người dân.

Chị Quỳ cho biết: "Phụ nữ trong ấp phần lớn là nội trợ, lao động tự do, trong đó có nhiều người là lao động nhập cư, đồng bào Khmer. Cuộc sống mưu sinh khiến họ ít có điều kiện tiếp cận sách vở, nâng cao kiến thức hay có nơi sinh hoạt chung để trò chuyện. Trẻ em trong khu xóm cũng thiếu không gian vui chơi lành mạnh, thường dành nhiều thời gian cho ti vi, điện thoại, máy tính. Tôi chọn mô hình thư viện bởi trong thời đại công nghệ số, thói quen đọc sách đang dần mai một. Thư viện không chỉ giúp mọi người thư giãn mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu với sách. Đây cũng là một phần trong không gian "0 đồng" tại nhà riêng, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện khác".

Chi hội trưởng phụ nữ thắp sáng hy vọng bằng những mô hình "0 đồng" - Ảnh 1.

Thư viện của chị Lại Thị Quỳ rộng khoảng 40m², mở cửa từ thứ Hai đến Chủ nhật. Ảnh: NVCC.

Không gian thư viện được bố trí gọn gàng với bàn ghế nhỏ, sách đa dạng cho nhiều đối tượng như truyện tranh, sách tô màu, sách học ngoại ngữ cho trẻ em; sách nấu ăn, chăm sóc gia đình cho phụ nữ; sách kỹ năng, ngoại ngữ cho sinh viên. Ngoài ra còn có khu vực vẽ tranh, tô màu và những phần quà nhỏ động viên các em thiếu nhi chăm ngoan, học tốt. Do thư viện đặt trong không gian sinh hoạt chung của lớp dạy may 0 đồng nên việc quản lý được các chị em trong lớp luân phiên đảm nhiệm.

Chi hội trưởng phụ nữ thắp sáng hy vọng bằng những mô hình "0 đồng" - Ảnh 2.

Không gian thư viện được bố trí gọn gàng với bàn ghế nhỏ, sách đa dạng cho nhiều đối tượng từ phụ nữ đến trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Cô Phạm Thị Điều, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 68, chia sẻ: "Tôi thường ghé thư viện để đọc sách hoặc mượn về nhà. Ra đây gặp chị em, cùng trò chuyện nên học hỏi thêm được nhiều điều hay. Thư viện tuy nhỏ nhưng có nhiều đầu sách bổ ích. Thời gian này, tôi quan tâm nhất là sách về chăm sóc trẻ, vì con gái tôi mới sinh. Đọc sách giúp tôi có thêm kiến thức để phụ chăm cháu tốt hơn, hiểu từng giai đoạn phát triển và chế độ dinh dưỡng phù hợp".

Đến hỗ trợ cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt

Chị Quỳ từng làm công nhân ngành dày da, cũng là người nhập cư vào TPHCM sinh sống và làm việc nên thấu hiểu những vất vả của người lao động, đặc biệt là công nhân xa quê. Ước mơ mở các lớp học "0 đồng" hỗ trợ người yếu thế đã được chị ấp ủ từ những năm còn làm công nhân. Sau đợt bệnh nặng trong đại dịch Covid-19, suy nghĩ ấy càng thôi thúc chị phải sống có ích, giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình ngày trước.

Từ một người chưa từng biết may, chị tự học nghề qua mạng, nhận sửa quần áo miễn phí cho người nghèo và trẻ em, rồi dần dần truyền nghề cho những chị em khác cùng tham gia. Lớp dạy may 0 đồng đã hoạt động liên tục suốt ba năm qua, thu hút hơn 80 phụ nữ tham gia, trong đó có phụ nữ khuyết tật, câm điếc, phụ nữ đơn thân. Nhiều chị sau khi học nghề đã mở tiệm may riêng, vào làm tại các công ty hoặc nhận máy may về làm tại nhà. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, chi hội còn đề xuất Hội LHPN hỗ trợ máy may để các chị có điều kiện mưu sinh lâu dài.

Nhắc đến "lớp may 0 đồng", chị Quỳ xúc động kể về trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyết Khoa. Chị Khoa là học viên bị câm điếc bẩm sinh, quê ở miền Bắc vào TPHCM sinh sống, chị gặp nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm. Biết đến lớp học may, chị Khoa đều đặn đi hơn 15km mỗi ngày để theo học. Sau khi thành thạo tay nghề, chị Quỳ cùng các chị em trong lớp vận động mạnh thường quân hỗ trợ vốn để chị Khoa khởi nghiệp. Hiện nay, chị đã mở được một tiệm nhỏ, vừa may, sửa quần áo, vừa nhận giặt ủi, có thể tự nuôi sống bản thân.

Chi hội trưởng phụ nữ thắp sáng hy vọng bằng những mô hình "0 đồng" - Ảnh 3.

Chị Lại Thị Quỳ (bìa trái) dạy may cho chị em phụ nữ tại lớp dạy may 0 đồng. Ảnh: NVCC.

"Năm ngoái, lớp học còn có một học viên khác bị khuyết tật nặng ở cả tay và chân, hiện đang sống tại một trung tâm nội trú dành cho người khuyết tật. Dù sức khỏe không cho phép theo nghề lâu dài, nhưng trong thời gian theo học, học viên đó đã đã góp sức may 200 bộ quần áo gửi tặng trẻ em vùng núi, trước khi đi điều trị. Vì gặp được những chị em như vậy mà tôi càng quyết tâm sẽ làm tốt hơn", chị Quỳ chia sẻ.

Không ồn ào, không phô trương, chị Lại Thị Quỳ chọn cách cống hiến bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày. Trên hành trình ấy, chị có sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình. "Chồng và các con luôn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, từ chở quà, phát cơm, giặt và phân loại quần áo, đến hỗ trợ tổ chức các chương trình", chị Quỳ chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận