Chi hội trưởng 15 năm tận tụy với phong trào phụ nữ

Chị Hường (bìa phải) cùng chị em phụ nữ Thọ Khánh trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Tại thôn Thọ Khánh, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, nhắc đến chị Hồ Thị Hường - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, ai cũng dành cho chị sự tin yêu và trân trọng. Hơn 15 năm gắn bó với công tác Hội, chị không chỉ là một cán bộ tận tụy mà còn là tấm gương sáng về lối sống giản dị, chan hòa, hết lòng vì chị em.
Ở tuổi ngoài 50 (chi Hường SN 1968), thay vì chọn sự an nhàn, chị Hường lại tiếp tục dấn thân vào công việc Hội - một công việc nhiều vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa. Từ năm 2009 đến nay, trên cương vị Chi hội trưởng, chị luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, lấy sự gắn bó và đồng hành cùng hội viên làm mục tiêu lớn nhất.
Hết lòng vì phong trào Hội
Chị Hồ Thị Hường luôn tâm niệm: "Làm công tác phụ nữ phải bằng cái tâm, bằng sự kiên nhẫn và tinh thần sẻ chia." Chính vì thế, bất cứ phong trào nào của Hội phát động, chị đều là người tiên phong thực hiện, rồi kiên trì vận động từng hội viên cùng tham gia.

Hội viên phụ nữ chung tay thu gom phế liệu gây quỹ "Biến rác thải thành yêu thương"
Những ngày đầu khi nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng, phong trào phụ nữ thôn Thọ Khánh còn nhiều hạn chế: hội viên tham gia chưa đều, các hoạt động chủ yếu mang tính hình thức. Chị Hường đã cùng Ban cán sự Chi hội bàn bạc, tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.
Thay vì chỉ họp hành khô cứng, chị tổ chức các buổi sinh hoạt gắn với hoạt động văn nghệ, thể thao; lồng ghép tuyên truyền với chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con cái. Nhờ vậy, chị em tham gia Hội đông hơn, không khí sôi nổi, gắn bó.
Đặc biệt, với tinh thần "lấy hành động nhỏ để tạo ra kết quả lớn", chị đã khởi xướng chương trình "Biến rác thải thành yêu thương". Ban đầu, nhiều hội viên còn ngại, nhưng chị kiên trì giải thích: "Nhặt một chai nhựa hay một mảnh giấy vụn không mất nhiều công, nhưng góp lại sẽ thành tiền, để giúp những hoàn cảnh khó khăn".
Sự bền bỉ ấy đã thuyết phục được chị em. Giờ đây, phong trào đã trở thành nề nếp, mỗi năm Chi hội gây quỹ được hơn 3 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, biết bao chị em gặp khó khăn đã nhận được hỗ trợ kịp thời; nhiều trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt được chăm lo, tiếp thêm nghị lực đến trường.
Dịp đầu năm học vừa qua. Hưởng ứng chương trình "Tiếp bước em tới trường", Chi hội phụ nữ thôn Thọ Khánh đã trao một suất quà "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Nguyễn Khánh Ngân, cùng ba suất quà cho các cháu mồ côi khác với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí đều được trích từ mô hình "Thu gom phế liệu – Môi trường của mẹ, hạnh phúc của con".
Chị Hường chia sẻ: "Nhìn các cháu ôm cặp sách mới, ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi thấy mọi nỗ lực bấy lâu nay của chị em đều thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng, những phần quà tuy nhỏ bé nhưng sẽ là nguồn động viên để các cháu vững bước tới trường, nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên trong cuộc sống".

Chị Hồ Thị Hường tận tay trao phần quà “Mẹ đỡ đầu” đến em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Việc làm nhân văn ấy không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ, mà còn khẳng định giá trị thiết thực của phong trào Hội. Chị em hội viên thêm tin tưởng, đồng lòng, còn người dân trong thôn thì ngày càng ủng hộ, đồng hành cùng Chi hội.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động nhân ái, chị còn chú trọng vận động chị em tham gia phong trào "Xây dựng Chi hội 5 không, 3 sạch". Với sự kiên trì của chị, nhiều hộ gia đình đã thay đổi thói quen sinh hoạt: không để rác bừa bãi, giữ gìn vườn nhà ngăn nắp, bỏ dần hủ tục lạc hậu, cùng nhau xây dựng đời sống văn minh. Những con đường sạch đẹp, những hàng rào xanh mướt trong thôn hôm nay đều có dấu ấn thầm lặng của chị Hường và các hội viên.
Nhận xét về chị, hội viên Hồ Thị Mai, cho biết: "Điều tôi quý ở chị Hường là tấm lòng tận tụy. Chị không chỉ lo việc chung mà còn quan tâm đến từng người. Khi ai khó khăn, chị đều có mặt động viên, khi gia đình nào có việc vui, việc buồn, chị cũng đến chia sẻ. Nhờ chị, chị em chúng tôi thấy Hội thực sự gần gũi, thiết thực với cuộc sống".
Tấm gương sáng giản dị và gần gũi
Điều khiến nhiều người yêu mến ở chị Hường không chỉ nằm ở kết quả công tác, mà còn ở phong cách sống giản dị, gần gũi, luôn biết lắng nghe và chia sẻ. Chị coi công tác Hội như một phần máu thịt, coi niềm vui của hội viên là niềm hạnh phúc của mình.
Chị thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho phụ nữ, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp chị em thêm gắn bó, tự tin và yêu đời. Những buổi tập văn nghệ, những trận bóng chuyền hơi, không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hội viên được sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Từ sự nhiệt tình của Chi hội trưởng Hồ Thị Hường, phong trào văn nghệ – thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Anh nhận xét: "Chị Hồ Thị Hường là một cán bộ Hội tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo. Chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Những việc làm của chị đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở, làm phong trào phụ nữ xã Quỳnh Anh ngày càng phát triển bền vững. Chị thực sự là tấm gương để chị em noi theo".
Điều dễ nhận thấy ở chị Hường là sự bền bỉ trong từng việc nhỏ. Từ việc vận động chị em giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác, đến việc tuyên truyền chị em hội viên xây dựng nếp sống văn minh – tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Chị luôn tin rằng, "mỗi việc làm nhỏ, nếu được duy trì thường xuyên, sẽ tạo thành kết quả lớn và bền vững".

Chị Hồ Thị Hường (trái) nhận giấy khen vì những đóng góp nổi bật cho phong trào Hội
Chính sự kiên trì, trách nhiệm ấy đã giúp Chi hội phụ nữ thôn Thọ Khánh không ngừng lớn mạnh. Ở đó, hội viên tìm thấy sự sẻ chia, niềm tin và tinh thần đoàn kết. Ở đó, có hình ảnh người chi hội trưởng luôn âm thầm cống hiến, không ngại khó, ngại khổ.
Đối với chị Hồ Thị Hường, công tác Hội không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình yêu, là tâm huyết dành cho cộng đồng. Nhìn lại chặng đường hơn 15 năm qua, có thể thấy rõ dấu ấn của chị trong từng phong trào, từng hoạt động. Hơn hết, chị đã để lại trong lòng mọi người hình ảnh một người phụ nữ giản dị, chân thành, hết lòng vì chị em phụ nữ, vì sự phát triển của phong trào Hội.