Mẹ "xì tin" hơn cả con

Đan Linh
29/04/2022 - 14:31
Mẹ "xì tin" hơn cả con

Ảnh minh họa

Không giống như nhiều bà mẹ nghiêm khắc, phép tắc, lúc nào cũng có khoảng cách "xa vạn dặm" với con, mẹ của con lúc nào cũng trẻ trung, hiện đại, "teen hơn cả teen".

"Chị mẹ" của con rất tâm lý. Nhiều bạn của con mà trang điểm thì lúc nào cũng phải giấu giếm. Bởi, chỉ cần thấy chúng đánh son, đánh phấn là các bà mẹ lại "kêu ré" lên: Trời ơi, tuổi này mà bày đặt trang điểm cho nó hỏng hết da mặt à? Tuổi của các con cứ để mặt mộc là đẹp nhất, trang điểm vào vừa già vừa xấu. Thế nên, chỉ cần phát hiện đồ trang điểm trong cặp của con là các bà mẹ liền "thủ tiêu", cứ như chúng "gây hại chết người" không bằng.

Mẹ lại khác, mẹ chủ động mua cho con một bộ trang điểm đầy đủ, nào là son, phấn nền, kem dưỡng da, kem chống nắng, nước tẩy trang… Mẹ nói, nếu mẹ không mua thì con cũng "mua trộm". Vì thế, mẹ mua sẵn để chắc chắn rằng đồ trang điểm vào khuôn mặt của con phải đảm bảo chất lượng, không làm hại làn da mỏng manh của con. 

Mẹ còn nói, thỉnh thoảng con gái cũng phải biết làm điệu một tí, chứ con gái mà không biết làm đẹp, không biết chăm sóc ngoại hình thì thiệt thòi lắm. Thế là, hôm nào trời đẹp, mẹ lại rủ con trang điểm thật đẹp và ra ngoài chụp ảnh.

Với vụ "sống ảo" thì "chị mẹ" cũng rất thoải mái. Con đăng ảnh trên facebook, con quay video để đăng lên tiktok, mẹ chưa bao giờ càm ràm. Có lần, mẹ cũng "nhí nhố" cùng con để quay clip. Thế nên, đa phần các bạn của con đều chặn facebook của bố mẹ thì con vẫn kết bạn với mẹ thoải mái. Bởi, con có đăng ảnh hoặc chia sẻ bài trên các page thì mẹ không bao giờ "chỉnh đốn" con. Một chút vui vui, một chút tếu táo của con ở trên mạng xã hội, nếu trong mắt các phụ huynh khác là không nghiêm túc thì với mẹ, điều đó không ảnh hưởng gì đến nhân cách, đạo đức, con người của con.

Điều con "khoái" nhất ở mẹ là mẹ rất ít khi tạo áp lực học tập cho con. Thỉnh thoảng, thấy con đang học bài, mẹ còn rủ con: "Bạn" ơi, đi uống trà sữa với "tớ" không! Con ngần ngại vì bài tập chưa xong, mẹ lôi con vào phòng thay quần áo và chở con đi. Giống như con, trà sữa có vị gì mới mẹ cũng muốn thử. Hai mẹ con vừa uống trà sữa, vừa nói chuyện "trên trời dưới bể", cứ như hai người bạn chứ không phải hai mẹ con.

Mẹ không tạo áp lực cho con trong việc học nhưng đôi khi chính con tự tạo áp lực cho mình. Biết kỳ thi vào lớp 10 vô cùng khó và căng thẳng, con lo lắng rất nhiều. Thấy vậy, mẹ "tuyên bố": Con không phải quá stress như vậy. Nếu không với được trường cao thì con thi vào trường vừa sức với con, thậm chí trường dưới sức của con cũng không sao. Mẹ không quan trọng con học trường nào, mà quan trọng con học được gì, có phát huy được những khả năng của bản thân hay không? Ngay cả, nếu con không đỗ trường công, mẹ cũng đã dự phòng sẵn cho con một trường tư. Mẹ nói, điều mẹ sợ nhất là con bị áp lực rồi dẫn đến stress, trầm cảm. Lúc đó, mẹ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ chỉ cần con gái của mẹ khỏe mạnh và sống vui vẻ, còn mọi thứ khác đều xếp sau.

Mẹ có biết, con yêu "chị mẹ" lắm không! Lúc nào "chị mẹ" cũng tâm lý và rất hiểu lứa tuổi teen chúng con. "Chị mẹ" không bao giờ cản trở con làm những điều con thích, không ép buộc con điều gì, cho phép con được sống đúng với cá tính của con, đúng với phong cách gen Z (tất nhiên là con không được vi phạm những nguyên tắc của xã hội). Con cảm thấy rất may mắn khi có "chị mẹ" suy nghĩ hiện đại, cởi mở như vậy!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm