Không giống như nhiều bà mẹ nghiêm khắc, phép tắc, lúc nào cũng có khoảng cách "xa vạn dặm" với con, mẹ của con lúc nào cũng trẻ trung, hiện đại, "teen hơn cả teen".
Khoảng cách thế hệ giữa bố mẹ và con cái đã nảy sinh rất nhiều bất đồng nên thường xuyên có những mâu thuẫn. Khoảng cách giữa ông bà và các cháu còn xa hơn nữa nên trước sự nổi loạn của các cháu tuổi dậy thì, ông bà dường như không thể chấp nhận được.
Nhiều cha mẹ không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với con tuổi teen khi mối quan hệ giữa bố mẹ con đã bị rạn nứt. "Con không cần bố mẹ, con coi bố mẹ như "vô hình"..., nhiều bố mẹ bất lực kêu than.
Việc nhà là một trong những nhiệm vụ phù hợp để phụ huynh giao cho con tuổi teen làm và dạy con sống trách nhiệm hơn. Dưới đây là những gợi ý để teen làm việc nhà mà không cằn nhằn.
Nhiều bố mẹ kêu trời khi con tuổi teen lúc nào cũng cắm cảu, luôn tỏ thái độ khó chịu và tránh xa bố mẹ càng xa càng tốt. Con tuổi teen không muốn giao tiếp, chia sẻ với bố mẹ, một phần cũng do bố mẹ không hiểu tâm lý tuổi teen.
Tại buổi tọa đàm "Bí mật tuổi teen" do Phụ nữ Việt Nam TV tổ chức, nói về mối quan hệ khá “căng thẳng, mệt mỏi” giữa bố mẹ và con cái tuổi teen, nhà văn Trang Hạ cho biết: có một góc độ là con cái bạo hành, thao túng tinh thần bố mẹ, khiến bố mẹ không còn nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống nữa.
“Con nghỉ hè mà 6h30 sáng bắt con dậy đánh răng rửa mặt, quét sân rồi tập thể dục. Xong ăn sáng rồi lại dọn rửa bát, học bài. Cứ dọn rửa bát, làm việc nhà, học… ngày nào cũng thế thì làm sao con chịu được? Con nghỉ hè, để chuẩn bị vào năm học mới, chứ có phải nghỉ học để ở nhà làm giúp việc đâu?” – con gái tuổi teen 13 tuổi bức xúc kể khi mẹ vừa ghé thăm.
Nhiều phụ huynh thường khó trò chuyện với con, nhất là khi con bước vào tuổi dậy thì. Dưới đây là những mẹo phụ huynh có thể tham khảo để giúp con bắt đầu một cuộc trò chuyện cởi mở hơn.
Vì phòng chống dịch Covid-19, con trai chị Nguyễn Thị Thúy (đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) cũng đã nghỉ học đến tuần thứ 3. Mấy tuần vừa rồi vì không đi học nên chị không kiểm tra cặp sách của con. Sáng chủ nhật (23/2) dậy sớm, chị tiện tay lôi cặp của cậu con trai lớp 6 ra soạn và thót tim khi thấy trong cặp có con dao nhọn hoắt.
Mở cặp của con, chị Nguyễn Việt Anh (Hà Đông, Hà Nội) tức điên khi thấy rất nhiều mỹ phẩm được giấu kín ở ngăn trong cùng. Cô con gái mới học lớp 6 nhưng quan tâm quá mức đến việc làm đẹp khiến chị không thôi lo lắng.