Chồng đạp xe đưa vợ bệnh nặng đi du lịch "bụi"

Trung Hạ
15/10/2022 - 17:51
Hành trình "vòng quanh trái tim" chính là hình trái tim được ghép lại từ lộ trình của hai người trên bản đồ.

7 năm trước, Trung Quốc có một cặp vợ chồng “đặc biệt” bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Người phụ nữ tên Lại Mẫn mắc bệnh thoái hóa tiểu não, là một chứng bệnh di truyền, tiểu não sẽ từ từ co lại, người bệnh không thể đi bộ cũng không thể nói chuyện, cho đến khi rời khỏi thế giới. 

Chồng đạp xe đưa vợ bệnh nặng đi du lịch bụi, khát khao cuộc đời được chuyển thành phim dành tặng cho con gái - Ảnh 1.

Năm 2015, vì còn khát khao nhìn ngắm thế giới, bạn trai Đinh Nhất Chu đạp xe, kéo theo chiếc xe lăn của Lại Mẫn cùng một chú chó xuất phát từ Liễu Châu, đi qua Côn Minh, Tây Ninh, Tây An và những nơi khác, vừa làm thêm kiếm tiền vừa du ngoạn non sông bốn bể.

Hành trình 4 năm liền và câu chuyện tình yêu của hai người đã được truyền thông chú ý. Song cả hai đều muốn trở về cuộc sống bình thường, không muốn xuất hiện quá nhiều trên báo chí. 

Hành trình "vòng quanh trái tim" bỗng dưng nổi tiếng, quyết định trở lại sau 6 năm ở ẩn

Đinh Nhất Chu và Lại Mẫn là bạn tiểu học, trưởng thành lại gặp nhau. Thời điểm đó, bố mẹ Lại Mẫn vừa mới qua đời. Vì không có người chăm sóc trong khi đang bị bệnh, Đinh Nhất Chu đưa cô về nhà, tình cảm dần bén rễ, sau đó là hành trình "vòng quanh trái tim" chấn động cả nước Trung Quốc.

Hành trình "vòng quanh trái tim" chính là hình trái tim được ghép lại từ lộ trình của hai người trên bản đồ.

Chồng đạp xe đưa vợ bệnh nặng đi du lịch bụi, khát khao cuộc đời được chuyển thành phim dành tặng cho con gái - Ảnh 2.

Chuyến du lịch kết thúc vào năm 2019, Lại Mẫn và Đinh Nhất Chu mở một khách sạn nhỏ kiểu homestay ở Lý Đường (Tứ Xuyên) bằng số tiền dành dụm từ những lần xuất hiện trên truyền hình. 

Xung quanh khách sạn trồng đầy hoa cỏ, đến mùa xuân lại nở rộ thơm ngát, cách trung tâm thành thị khoảng 2km. Khách sạn chỉ đủ chỗ tiếp đón tối đa 30 người, trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình Lại Mẫn.

"Trước đây mỗi tuần hầu như đều kín phòng, nhiều người đến đây vì câu chuyện của chúng tôi. Khi dịch bệnh xảy ra, khách sạn tạm thời đóng cửa", Đinh Nhất Chu chia sẻ với phóng viên vào tháng 8/2021. Hiện tại anh còn bán bún ốc Liễu Châu qua mạng để kiếm chút chi phí sinh hoạt và cả tiền thuốc men của Lại Mẫn.

Cuộc sống tuy rằng không quá đủ đầy, nhưng trong những đoạn video Đinh Nhất Chu ghi lại rồi đăng tải trên mạng xã hội, hai vợ chồng luôn cười vui vẻ. 

Giống như bức ảnh chụp hai vợ chồng đang đi du lịch nổi tiếng trên mạng, Đinh Nhất Chu đạp xe đạp, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước, phía sau xe treo hai sợi dây thừng kéo theo chiếc xe lăn của Lại Mẫn, sợi còn lại dắt chó cưng A Bảo mà cha mẹ Lại Mẫn còn sống để lại cho cô. Trong ống kính, Lại Mẫn nở nụ cười hạnh phúc, A Bảo nhếch miệng, ánh mắt Đinh Nhất Chu đong đầy ý cười.

Nhớ lại chuyến đi “vòng quanh trái tim”, Đinh Nhất Chu không biết bắt đầu từ đâu. "Gặp phải rất nhiều chuyện, nói cũng không rõ ràng, trước khi xuất phát chúng tôi không nghĩ được mọi người chú ý và ủng hộ". 

Điều khiến Đinh Nhất Chu quyết định đưa vợ đi du lịch là vì khoảnh khắc Lại Mẫn ngồi trên xe lăn nói với anh một câu: "Em muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần nữa". 

Cứ như vậy, hai vợ chồng lên đường với 200 NDT (gần 700 nghìn đồng) trong túi, bắt đầu từ quê nhà Liễu Châu. Hết tiền, hai người tìm việc tại địa phương đang dừng chân. Bê gạch, thu hoạch hoa màu, cắt tóc... Ai nhận thì làm, gom đủ tiền thì lại tiếp tục chuyến hành trình.

Nhưng khi còn chưa ra khỏi Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, câu chuyện của hai người đã được lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó được các phương tiện truyền thông lớn cả nước đưa tin, hai vợ chồng bỗng nhiên trở thành nhân vật “hot”, đi đến đâu cũng có người chụp ảnh vây xem, một ngày có mấy chục công ty truyền thông gọi điện mời phỏng vấn.

"Thật ra, chúng tôi đi đến đâu thì tính đến đó, không hề có kế hoạch xa rõ ràng. Thế mà tuyến đường 'hình trái tim' cũng được hoàn thành". Đinh Nhất Chu nói, ban đầu, anh và Lại Mẫn không hề quan tâm đến sự nổi tiếng bất ngờ này, cho đến khi dừng chân ở Kashgar (Tân Cương, Lại Mẫn mang thai 5 tháng. Sau khi khám thai lại phát hiện, đứa bé cũng giống như mẹ bị bệnh di truyền.

Cả hai vô cùng đau đớn, Lại Mẫn khóc rất nhiều và sau cùng cũng chấp nhận bỏ đi cái thai. Sau chuyện này, Đinh Nhất Chu và Lại Mẫn từ chối các lời mời chương trình, trở lại cuộc sống bình thường.

Khát khao cuộc đời được dựng thành phim làm món quà cho con gái thứ hai

"Khoảng thời gian đó, chúng tôi quả thật cố tình trốn tránh truyền thông. Chúng tôi vẫn thường xuyên được nhắc đến trên mạng xã hội, cũng đi ghi hình một số chương trình. Chọn im lặng là quyết định chung của Lại Mẫn và tôi, vì chúng tôi không muốn lấy câu chuyện này để thổi phồng chính mình", Đinh Nhất Chu nói.

Năm 2021, hai vợ chồng một lần nữa khiến dân mạng dậy sóng vì đoạn clip bày tỏ mong muốn đưa câu chuyện đời mình vào phim. 

Được biết, năm 2019, Đinh Nhất Chu và Lại Mẫn đón nhận một bất ngờ mới. Sau khi kiểm tra xác nhận thai nhi không có gen bệnh di truyền, con gái Bố Bố đã đến thế giới này an toàn và khỏe mạnh. Sự xuất hiện của đứa bé đã mang lại sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của họ, giúp Lại Mẫn hoàn thành tâm nguyện trở thành một người mẹ, và cũng phần nào bù đắp cho sự hối tiếc trong chuyến đi trước đó của hai vợ chồng.

"Có nhiều trách nhiệm đặt trên vai, sẽ không nói đi là đi ngay như lúc trước". 

Đinh Nhất Chu nhận ra tình trạng bệnh tình của vợ đang chuyển biến ngày một xấu hơn. Hiện tại cô đã xuất hiện tình trạng khó khăn trong biểu đạt ngôn ngữ. Người bình thường khó mà kiên nhẫn khi giao tiếp với cô, chỉ có Đinh Nhất Chu ở chung nhiều năm mới có thể hiểu được ý vợ một cách nhanh chóng. Song Bố Bố đã trở thành niềm tin và tiếng cười của Lại Mẫn.

Đinh Nhất Chu chia sẻ tâm sự của hai vợ chồng hồi tháng 4/2021: "Vợ nói với tôi rằng cô ấy dường như không thể dạy dỗ và chăm sóc con gái. Cô ấy nhận ra bản thân không còn quá nhiều thời gian vì khả năng biểu đạt ngôn ngữ rất kém. Đó chính là lý do vợ nảy ra ý tưởng làm phim, để con gái lớn lên có thể xem và cảm nhận tình yêu thương của cô ấy dành cho con bé".

Chồng đạp xe đưa vợ bệnh nặng đi du lịch bụi, khát khao cuộc đời được chuyển thành phim dành tặng cho con gái - Ảnh 6.

Mặt khác, Lại Mẫn cũng thẳng thắn bày tỏ ý định khác, cô từng đăng video nói: "Tôi muốn đóng góp một phần cho gia đình nhỏ của mình. Vì nói chuyện chậm và không rõ ràng nên livestream không ai xem, bán hàng online cũng không được. Chồng tôi đã rất mệt mỏi, dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn hơn rất nhiều". Nghĩ đi nghĩ lại, cô có ý định biến những câu chuyện có thật trong quá khứ của mình thành phim để kiếm tiền.

Sau nhiều lần bàn bạc, Đinh Nhất Chu đã đăng tải trên mạng bài viết: "Một câu chuyện nào đó sẽ được làm thành phim", nhanh chóng nhận được gần 100.000 lượt thích. Nhưng cũng có một số người đặt câu hỏi đối với việc này, Đinh Nhất Chu đáp lại: "Không thử thì làm biết có thành công không? Quay trở lại năm 2015, không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi xa như vậy". Tháng 8/2021, anh chia sẻ với phóng viên rằng kịch bản bộ phim của hai người đã được thông qua và đang gây quỹ để tìm kiếm công ty sản xuất.

"Tôi chỉ muốn cùng Bố Bố trưởng thành"

7 năm trôi qua, sức khỏe của Lại Mẫn ngày càng tồi tệ, nhưng điều khiến cô và Đinh Nhất Chu hài lòng nhất là đứa con thứ hai của họ, Bố Bố, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

"Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ tới việc có con, chỉ muốn tìm một nơi thoải mái, làm kinh doanh du lịch, sống trọn vẹn nửa đời sau là được, cũng không nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền. Nhưng sống bên nhau, nhìn những gia đình hạnh phúc khiến chúng tôi khó lòng đè nén khát khao có con". Đinh Nhất Chu nói Lại Mẫn luôn nhớ đến đứa con đầu lòng. Khách sạn của hai người lấy tên "Lộ Diêu", cũng chính là tên của đứa nhỏ.

Chồng đạp xe đưa vợ bệnh nặng đi du lịch bụi, khát khao cuộc đời được chuyển thành phim dành tặng cho con gái - Ảnh 7.

Trước khi có kết quả khám thai con đầu lòng vào tháng 3 năm 2017, Lại Mẫn đọc bức thư viết cho Lộ Diêu tại chương trình "The Readers" của CCTV: "Mẹ suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định nói những lời này với con. Đinh Lộ Diêu, bất kể con là trai hay gái, mẹ đều đặt con cái tên này. Mẹ chỉ hy vọng con có thể khỏe mạnh, trên con đường trưởng thành của con. Thế nhưng, mẹ có rất nhiều điều bất đắc dĩ, cũng hy vọng con có thể hiểu được...".

Khi đó, Lại Mẫn nói chuyện tuy rằng rất chậm nhưng xem như lưu loát. Nhưng bây giờ khi ngồi trước mặt Bố Bố hơn 2 tuổi, cô đã không thể giao tiếp như người bình thường.

Về vấn đề sinh con, Lại Mẫn và Đinh Nhất Chu từng đối mặt với áp lực từ dư luận. "Có bệnh di truyền vì sao còn sinh con?", "Sinh con có khả năng nuôi không?"... Họ đã nghe không ít lời như vậy, nhưng hai vợ chồng chọn cách thản nhiên đối mặt. Đinh Nhất Chu nói: "Lai Mẫn muốn làm mẹ, tôi cũng muốn làm cha, sức khỏe của tôi rất tốt, chắc chắn có thể chăm sóc vợ con”.

Chồng đạp xe đưa vợ bệnh nặng đi du lịch bụi, khát khao cuộc đời được chuyển thành phim dành tặng cho con gái - Ảnh 8.

Nói về kế hoạch tương lai, Đinh Nhất Chu chia sẻ: "Vợ nói rằng sau khi cô ấy qua đời, tôi nên tìm vợ khác, tìm một người sẵn lòng đối xử tốt với Bố Bố, nhưng tôi chỉ muốn an ổn cùng Bố Bố trưởng thành”.

Đinh Nhất Chu và Lại Mẫn dự định chờ qua 2-3 năm nữa, thừa dịp Lại Mẫn vẫn còn có thể nói chuyện thì tiếp tục lên đường “vòng quanh trái tim”, vừa du lịch vừa dạy dỗ Bố Bố nấu cơm giặt đồ, cho đến khi con bé 6 tuổi sẽ tự chọn nơi để học lớp 1. 

Tháng 5/2022, Lai Mẫn xuất viện sau cơn bạo bệnh, may mắn là sức khỏe đã bình phục, dù cơ thể đang dần bị liệt, song vẫn có thể tự ăn uống. Hai vợ chồng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần Lại Mẫn sống lâu hơn với gia đình mà thôi.

Sau chặng đường 7 năm trôi qua, Đinh Nhất Chu Tâm niệm: “Cuộc sống vốn đơn giản, cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp, cùng người mình yêu dũng cảm đối mặt là được”.

Nguồn: 163
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm