Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/02/2026 - 08:05 (GMT+7)

Chồng mới cưới muốn đưa hết tiền mừng cho mẹ kinh doanh

Thanh Tâm
Chồng mới cưới muốn đưa hết tiền mừng cho mẹ kinh doanh

Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Gia đình ruột thịt là trên hết, bố mẹ đã hy sinh thì con cái không nên đắn đo. Điều đó không sai. Nhưng đúng với anh không có nghĩa là đã phù hợp hoàn toàn với cô, người đang học cách trở thành thành viên mới trong gia đình ấy. Hôn nhân không phải là việc cô phải ngay lập tức hòa tan tất cả ranh giới của mình để chứng minh sự tin tưởng, gắn bó.

Cô gái tìm đến Thanh Tâm trong tâm thế của một người vừa bước vào hôn nhân chưa lâu, còn nguyên cảm giác bỡ ngỡ, háo hức nhưng cũng bắt đầu chạm vào những va đập đầu tiên của đời sống vợ chồng. Cô mới cưới được vài tháng. Đám cưới diễn ra ấm cúng, đủ đầy. Tiền mừng của hai bên gia đình, bạn bè không phải là con số nhỏ. Và chính từ đó, một nỗi băn khoăn âm ỉ nảy sinh trong lòng cô.

Chồng cô đề nghị đưa toàn bộ tiền mừng cưới cho mẹ anh để bà xoay vòng vốn kinh doanh. Anh nói điều đó rất tự nhiên, như một lẽ hiển nhiên: "Mình là con, tiền của mình cũng là tiền của bố mẹ. Ngày xưa bố mẹ hy sinh cho anh bao nhiêu, có bao giờ tính toán gì đâu. Giờ mình có chút tiền đưa mẹ làm ăn, bố mẹ chả bao giờ để mình thiệt". Trong suy nghĩ của anh, gia đình là nơi không cần rạch ròi, càng minh bạch tiền bạc càng dễ làm sứt mẻ tình thân.

Nhưng với cô, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô không phản đối việc góp vốn cùng mẹ chồng làm ăn. Cô cũng hiểu và trân trọng sự hy sinh của bố mẹ chồng cho con cái. Điều khiến cô khó nghĩ là cảm giác mình đang bị đặt vào thế phải "đưa hết" mà chưa kịp được lắng nghe. Một phần trong cô muốn giữ lại vài món quà, vài khoản nhỏ như một kỷ niệm của ngày trọng đại, thứ đánh dấu khởi đầu của cuộc hôn nhân, của một gia đình riêng. Với cô, đó không chỉ là tiền, mà là cảm xúc, là ký ức.

Phần khác khiến cô băn khoăn là câu chuyện minh bạch. Nếu tiền được gửi cho mẹ chồng để kinh doanh, cô mong có một sự rõ ràng tối thiểu: Góp bao nhiêu, góp như thế nào, dùng vào việc gì, lợi ích như thế nào, mức độ rủi ro, hoặc có biếu bố mẹ phần nào thì trong sự tự nguyện, thống nhất của cả hai vợ chồng. Cô không muốn mang cảm giác mơ hồ, lấn cấn ngay từ những ngày đầu làm dâu, làm vợ.

Cô đã thử bày tỏ nhưng phản ứng của chồng lại khiến cô chùn bước. Anh cho rằng cô suy nghĩ quá nhiều, rằng "người trong nhà thì tính toán làm gì", rằng cô chưa thực sự tin tưởng gia đình anh. Những lời ấy khiến cô im lặng, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Cô sợ nếu nói tiếp sẽ thành người ích kỷ, sợ nếu im lặng thì chính mình sẽ là người phải mang theo cảm giác thiệt thòi dài lâu. Giữa yêu thương, bổn phận và nhu cầu được tôn trọng, cô đang loay hoay tìm một điểm cân bằng cho cuộc hôn nhân non trẻ của mình.

Thanh Tâm nhận thấy, trong câu chuyện này, chồng cô đang nói bằng hệ giá trị quen thuộc của anh: Gia đình ruột thịt là trên hết, bố mẹ đã hy sinh thì con cái không nên đắn đo. Điều đó không sai. Nhưng đúng với anh không có nghĩa là đã phù hợp hoàn toàn với cô, người đang học cách trở thành thành viên mới trong gia đình ấy. Hôn nhân không phải là việc cô phải ngay lập tức hòa tan tất cả ranh giới của mình để chứng minh sự tin tưởng, gắn bó.

Điều cô cần làm không phải là phản đối, mà là chuyển cách nói. Thay vì bắt đầu bằng "Em không muốn đưa hết tiền", hãy bắt đầu bằng cảm xúc: "Em rất trân trọng bố mẹ và sẵn sàng cùng anh chia sẻ, nhưng em đang thấy hơi chông chênh vì mọi thứ diễn ra quá nhanh". Khi cô nói về cảm giác của mình, chồng sẽ ít phòng thủ hơn là khi nghe một ý kiến mang tính "được mất".

Về tiền mừng cưới, hai vợ chồng có thể cùng thống nhất cách làm như cô nghĩ: Giữ lại một phần làm kỷ niệm, làm quỹ riêng cho gia đình nhỏ; phần còn lại đưa mẹ kinh doanh, giúp mẹ mở rộng nguồn vốn mà không phải vay ngân hàng. Minh bạch trong gia đình không làm mất tình thân, nó giúp tình cảm bền vững hơn vì không ai phải mang ấm ức trong lòng.

Nếu chồng cô vẫn cho rằng "người nhà thì không cần rạch ròi", cô có thể nhẹ nhàng chia sẻ, chính vì muốn gắn bó lâu dài, cô mới cần rõ ràng từ đầu, để sau này không vô tình tổn thương nhau vì những điều nhỏ nhặt tích tụ.

Sau cùng, cô nhớ là một cuộc hôn nhân khỏe mạnh không thể xây dựng bằng sự im lặng chịu đựng, mà phải bằng những cuộc đối thoại tử tế. Khi cô nói ra mong muốn của mình với sự tôn trọng và thiện chí, đó là đang bảo vệ nền móng cho hạnh phúc chung của hai vợ chồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận