Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo xả thân cứu học sinh

PV
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo xả thân cứu học sinh

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền ngày 8/9 (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/9/2026, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng của người khác trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó, vào chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc xe tải đang di chuyển tới. Thấy tình huống nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao ra, ôm và kéo em nhỏ khỏi hướng chiếc xe.

Bé trai được an toàn, nhưng cô Hiền không kịp tránh. Bánh xe tải cán qua hai chân khiến cô bị thương rất nặng. Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau đó, cô được chuyển lên Bệnh viện 115 Nghệ An và tiếp tục được gia đình đưa ra Hà Nội điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào sáng sớm 29/8 trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Hai bàn chân chảy nhiều máu, riêng chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương đều tổn thương nặng.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức bị dập nát, lấy dị vật và cố định xương. Mục tiêu được đặt ra là cố gắng bảo tồn bàn chân cho nữ giáo viên.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng chân trái của cô Hiền đã tạm ổn định. Tuy nhiên, chân phải vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ dự kiến phải thực hiện thêm một số cuộc phẫu thuật, đồng thời theo dõi sát để có thể bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh của cô Hiền rất khó khăn. Là mẹ đơn thân, cô đang nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Từ khi mẹ gặp nạn, hai cháu phải về sống cùng ông bà ngoại. Chị gái và anh trai cô Hiền cũng phải tạm nghỉ việc, thay nhau túc trực, chăm sóc em tại bệnh viện.

Những ngày qua, gia đình cô giáo Hoàng Thị Hiền vô cùng xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng. Đến nay, gia đình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Tính đến ngày 11/9, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng với 8.936 lượt ủng hộ. Sáng 12/9, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 2.002.269.556 đồng tới cô Hiền.

Chiều 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm của cô Hiền khi bất chấp nguy hiểm để bảo vệ học sinh. Theo Thứ trưởng, hành động của cô thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương và sự hy sinh của người giáo viên đối với học trò. 

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền nhằm ghi nhận hành động cao cả của cô. Cùng thời điểm, đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ 20 triệu đồng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ý kiến của bạn
Bình luận