Chuỗi hòa nhạc "5 không" vì trẻ em thiệt thòi của nữ giảng viên piano
Giảng viên piano Nguyễn Thị Mỹ Dung
Là người sáng lập chuỗi hòa nhạc vì cộng đồng "Viết tiếp ước mơ", giảng viên piano Nguyễn Thị Mỹ Dung lựa chọn con đường dùng âm nhạc để gieo mầm hy vọng, xoa dịu nỗi đau và tiếp sức cho những mảnh đời kém may mắn.
Chơi đàn bằng sự thấu cảm
Với giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Dung, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp mà còn là đời sống tinh thần, nơi chị tìm thấy sự cân bằng, nuôi dưỡng cảm xúc và truyền đi những giá trị nhân văn.
Chị bắt đầu học đàn từ năm 7 tuổi, theo định hướng nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của bố mẹ. Con đường nghệ thuật được định hình sớm đồng nghĩa với những năm tháng tuổi thơ của chị gắn liền những giờ tập luyện miệt mài, khuông nhạc dày đặc... Có những lúc, cô bé Mỹ Dung chán nản, xin bố cho nghỉ học đàn vì cảm thấy quá áp lực. Nhưng rồi, chính sự kiên trì đã giúp chị tiếp tục.
"Âm nhạc rèn cho tôi tính kỷ luật, sự tập trung và khả năng bền bỉ. Quan trọng hơn, nó gieo vào con người lòng trắc ẩn", chị chia sẻ. Với Mỹ Dung, người nghệ sĩ không chỉ chơi nhạc bằng kỹ thuật mà bằng sự thấu cảm. Chính điều đó đã theo chị suốt hành trình từ một người học đàn đến giảng viên, từ một nghệ sĩ biểu diễn đến người truyền cảm hứng.
Trải qua 18 năm học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từ hệ trung cấp, đại học đến thạc sĩ, cùng hơn 25 năm gắn bó với cây đàn piano, Mỹ Dung đã tích lũy cho mình nền tảng chuyên môn vững chắc. Hiện chị là giảng viên Khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi chị đồng hành với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, trong đó có không ít gương mặt đạt giải tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng bé Vàng Thanh Giang, bệnh nhi đã được chuỗi hòa nhạc “Viết tiếp ước mơ” giúp đỡ chi phí điều trị bệnh - Ảnh NVCC
Trong lớp học của chị, kỷ luật luôn được đề cao nhưng không khô cứng. Mỹ Dung khuyến khích học trò xem việc chơi đàn là một cuộc trò chuyện với âm nhạc. “Đừng coi piano là áp lực. Hãy coi nó là người bạn để có thể chơi bằng niềm vui”, chị nói.
Có lẽ chính sự dịu dàng ấy đã giúp học trò tìm thấy sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc, giữa khát vọng nghề nghiệp và giá trị sống.
Âm nhạc xoa dịu nỗi đau
Ý tưởng về chuỗi hòa nhạc thiện nguyện Viết tiếp ước mơ đến với Mỹ Dung một cách tự nhiên, từ một khoảnh khắc rất đời.
Tháng 11/2022, trong một chuyến đưa sinh viên biểu diễn thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chị được nghe kể về những em nhỏ đang chờ đợi từng đồng để có thể tiếp tục điều trị, phẫu thuật. Một cán bộ công tác xã hội chia sẻ: "Có những bạn được xem biểu diễn nhiều lần nhưng có những bạn đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng". Câu nói ấy khiến chị nghẹn lại, chị tự nhủ mình cần làm nhiều hơn vì các em.

Nguyễn Thị Mỹ Dung mong dùng âm nhạc để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ thiệt thòi
"Tôi không thể chữa bệnh cho các em, nhưng có thể dùng âm nhạc để làm dịu nỗi đau, dù chỉ là trong chốc lát", Mỹ Dung nói. Từ đó, buổi hòa nhạc đầu tiên ra đời theo mô hình phi lợi nhuận, không bán vé, không cát-xê, không chi phí tổ chức.
Từ một buổi diễn nhỏ mang tên Mùa xuân, Viết tiếp ước mơ dần trở thành chuỗi hòa nhạc thường niên, quy tụ nhiều nghệ sĩ, khán giả và rất nhiều tấm lòng nhân ái. Chuỗi chương trình vận hành theo nguyên tắc “5 không”: Không chi phí tổ chức, không thuê địa điểm, không cát-xê, không bán vé và không nhận tiền mặt. Mọi khoản đóng góp đều được chuyển trực tiếp tới bệnh viện, đảm bảo minh bạch.
Duy trì chất lượng nghệ thuật trong mô hình phi lợi nhuận là thách thức không nhỏ. Có những đêm tổng duyệt kéo dài tới 3 - 4 giờ sáng, khi cả ê-kíp vẫn còn sửa từng chi tiết nhỏ về bản phối, ánh sáng, âm thanh đến từng chiếc ghế trên sân khấu. Nhưng chính tinh thần tự nguyện đã kết nối tất cả, từ nghệ sĩ, kỹ thuật viên đến các tình nguyện viên.
Những ước mơ được viết tiếp
Sau 4 năm duy trì, Viết tiếp ước mơ đã gây quỹ hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ hàng chục bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, chương trình quyên góp được 50 triệu đồng; năm 2024 tăng lên 100 triệu đồng. Ngay trong năm đầu tiên, giảng viên Mỹ Dung và học trò đã hỗ trợ cho 3 ca ghép gan.

"Viết tiếp ước mơ" dần trở thành chuỗi sự kiện thường niên
Một trường hợp khiến chị nhớ mãi là bé Vàng Thanh Giang (Sìn Hồ, Lai Châu), mắc u nang nhện vùng thái dương, cần thiết bị đặc biệt để phẫu thuật não. Sau khi được hỗ trợ, em hồi phục tốt. “Được nhìn thấy cháu khỏe lại là niềm vui lớn nhất với tôi”, chị nói.
Với Mỹ Dung, những con số không quan trọng bằng những gương mặt. Mỗi em nhỏ được cứu sống là một thế giới được mở ra, mỗi gia đình được tiếp sức là một niềm hy vọng được giữ lại.
Ngoài vai trò giảng viên và nghệ sĩ, Mỹ Dung còn là Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chị tham gia và dẫn dắt nhiều hoạt động vì cộng đồng như chương trình Love Women - Phụ nữ là để yêu thương, dự án vẽ tranh tường tại Pò Hèn, Móng Cái, góp phần phát triển du lịch và khẳng định chủ quyền biên giới.
Năm 2025, Mỹ Dung được Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở những nụ cười được giữ lại, những cuộc đời được viết tiếp.
Mỹ Dung tin rằng, âm nhạc có thể chữa lành khi được đặt trong một trái tim tử tế. Với học trò, chị mong các em giỏi nghề và sống đẹp. Chị dạy các em hiểu rằng phía sau mỗi màn trình diễn là hàng nghìn giờ luyện tập và phía sau mỗi hành động thiện nguyện là những nỗ lực thầm lặng. "Chỉ cần kiên trì, chân thành và giữ năng lượng tích cực, các em sẽ đi rất xa cả trên sân khấu lẫn trong cuộc đời", chị nói.