Chuyện của "vaccine tinh thần"

Đinh Thu Hiền
03/02/2022 - 08:00
Chuyện của "vaccine tinh thần"

Ảnh minh họa

Cảm xúc tinh thần cũng có đầy đủ cung bậc, với người này đón nhận tâm thế bình an, người kia thì bị “shock phản vệ” khi hữu sự…

Phụ nữ khi ngồi một mình uống ly cà phê đầu ngày ở một quán gần công ty hoặc gần nhà, bạn bè hỏi đang làm gì, sau đó hiểu được nơi chốn rồi thì thắc mắc ủa sao lại không rủ ai nữa cho vui, ủa sao lại ngồi một mình chơ lơ như vậy! Người giàu trí tưởng tượng hơn thì ra chiều chia sẻ, thông cảm: "Có chuyện gì xảy ra phải không?"; "Nếu cần gì cứ gọi mình nhé".

Thực ra, ngồi cà phê buổi sáng hay uống trà chiều một mình, cũng là tận hưởng sự thú vị trong cuộc sống, chứ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Từ bao giờ mà người ta thường áp đặt những suy nghĩ cá nhân lên người khác một cách khiên cưỡng đến vậy. Đó chính là khi tinh thần của con người ít bình an, thường mang cái "thú" xáo trộn, để mọi việc rối beng lên mới cảm thấy thỏa mãn. Đôi khi tự làm ảnh hưởng không tốt tới bản thân hơn là với người khác.

Mới đây, tôi nghe được tâm sự của người bạn. Chị ấy cưới chồng, có hai con khỏe mạnh, vui vẻ, nhưng rồi vì mâu thuẫn gì đó mà chồng chị chủ động nộp đơn ly hôn. Một câu chuyện rất đời thường, chúng ta bắt gặp không quá ít trong cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì thích nghi với hoàn cảnh mới thì anh chồng cũ của chị lại suốt ngày nhớ về quá vãng. Anh gửi lại cho chị các hình ảnh từ ngày xưa của hai người, gặp người quen là kể những kỷ niệm trước đây với vợ cũ. Trong khi đó, với chị, mọi thứ đã qua lâu rồi. Chia tay từ thời con cái còn nhỏ xíu, tới khi các con dựng vợ gả chồng, mà anh cũng vẫn chưa thể cân bằng nổi. Ly hôn là để hạnh phúc hơn, chứ nếu không thì cứ duy trì như thời xưa cho khỏe tâm thân. Rõ ràng là người trong cuộc cần chuẩn bị tiêm "vaccine tinh thần" để an nhiên đón nhận một cuộc sống "bình thường mới" hoàn hảo hơn, ít rủi ro hơn.

Trong sự phối ngẫu do tạo hóa ban hành và thực hiện, hóa ra không thể gọi đàn ông - phụ nữ là phái mạnh - phái yếu được. Đó chính là những khái niệm mờ ảo, đánh tráo, phi thực tế. Chúng ta là các thực thể ra đời và tồn tại theo từng vị trí, hoàn cảnh sống. Mỗi thực thể đều biết cách lèo lái cuộc đời của mình theo cách riêng. Người đã tiêm "vaccine tinh thần" rồi, thì vững tâm, vững tay chèo hơn. Người chưa tiêm thì chẳng biết có chiến đấu nổi với các sự cố trong đời hay không, hoặc là buông xuôi cho thuyền trôi tới đâu thì tới, hoặc là đầu hàng nhanh chóng trước những thử thách một cách vô điều kiện.

Tất nhiên, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Trong câu chuyện thần thoại Trái tim Đan Kô, giữa rừng thiêng nước độc tối tăm mù mịt, Đan Kô đã xé toang lồng ngực để cầm trái tim tỏa ánh sáng hừng hực dẫn đoàn người ra khỏi rừng sâu. Truyện thần thoại nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa thời hiện đại. Thông thường con người chỉ hơn nhau khi đối mặt với hữu sự. Mọi thứ đều êm đềm, yên bình, tốt đẹp nếu không có bất cứ rào cản nào xuất hiện. Vợ chồng vui vầy, hạnh phúc, ấm áp. Tiền bạc làm ra dồi dào, đầy đủ. Đại gia đình đều khỏe mạnh, vui vẻ. Thì làm gì có bất hạnh nào xảy tới. Chỉ là khi một trong hai người thấy cuộc sống đầy đủ trở nên nhạt nhẽo quá, và họ đã chiều chuộng bản thân bằng cách thay lòng đổi dạ. Khi ấy, mọi thứ mới thay đổi mạnh mẽ.

Trong các khúc quanh cuộc đời, con người ta vì được ban tặng cho xúc cảm nên có cuộc sống tinh thần vô cùng phức tạp. Vì sao chúng ta yêu người này mà lại không chấp nhận yêu người khác. Tại sao chúng ta thường thích thể hiện bản thân hơn là vui vẻ chấp nhận vỗ tay cho bạn bè thành công. Là bởi tinh thần không được an lành do nhiều tác động quá xấu trong thời gian không hề ngắn.

Tuy vậy, "vaccine tinh thần" không phải ai cũng dễ dàng muốn "tiêm". Có rất nhiều người "anti vaccine" và cũng nhiều người bị "shock phản vệ". Có vô số lý do để người ta từ chối theo cách cá nhân riêng tư. Chỉ khi nào thấy đã quá mỏi mệt khi phải đối mặt với nhiều sự cố, thì mới có thể thay đổi và chấp nhận.

Luôn là như thế, hãy bình tĩnh và an nhiên trong các khúc cua gập tay lái, hãy sống nhiệt tình cho ngày hôm nay, để ngày mai không còn ân hận. Chỉ có nước mềm mại mới có thể bào mòn trơn nhẵn được viên đá dưới lòng suối mà thôi!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm