Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/05/2026 - 22:26 (GMT+7)

Chuyện tình lãng mạn của chàng phi công nên duyên từ chiếc xe đạp cũ

Hải Linh, Ảnh: NVCC
Chuyện tình lãng mạn của chàng phi công nên duyên từ chiếc xe đạp cũ

Chị Đặng Thị Thu và 2 con luôn là hậu phương vững chắc để anh Đỗ Văn Lành yên tâm tham gia bảo vệ bình yên bầu trời của Tổ quốc.

Câu chuyện tình yêu của đại tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 và chị là Đặng Thị Thu - nhân viên Phòng Chính trị, Lữ đoàn 918 được đồng đội ngưỡng mộ, khi bắt đầu nên duyên từ những ngày dại khờ bên chiếc xe đạp cũ chở nhau đến trường, cho đến mái ấm nhỏ luôn tràn ngập nụ cười, yêu thương hôm nay.

Bồi đắp "lửa" yêu thương từ những điều giản dị

Kể về chuyện tình giống như cổ tích của mình, chị Đặng Thị Thu - nhân viên Phòng Chính trị, Lữ đoàn 918, cười tươi trải lòng: "Tôi và anh Lành đến với nhau như định mệnh sắp đặt, cùng nhau vượt qua biết bao thử thách và kỷ niệm đẹp từ thủa vụng dại đến trường bằng xe đạp cũ. Song để cả 2 về chung một mái nhà, cùng gìn giữ mái ấm nhỏ "đơm hoa kết trái" như hôm nay, chúng tôi cũng trải qua nhiều năm tháng có cả nụ cười và nước mắt. Dù vậy, 2 vợ chồng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, đồng lòng vượt qua…".

Chuyện tình lãng mạn của chàng phi công nên duyên từ chiếc xe đạp cũ- Ảnh 1.

Chị Đặng Thị Thu - nhân viên Phòng Chính trị Lữ đoàn 918 và 2 con thường đón anh Đỗ Văn Lành trở về sau mỗi chuyến bay hoặc chuyến công tác dài ngày.

Ngày ấy, anh Đỗ Văn Lành và chị Đặng Thị Thu học chung trường từ cấp 1 đến cấp 2. Nhưng chỉ khi mẹ của chị Thu được phân công là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của anh Đỗ Văn Lành, thì anh chị mới thực sự biết nhau. Khi lên cấp 3, anh và chị vẫn học chung trường, anh Lành học trên chị Thu một lớp, nhưng anh tình nguyện đưa đón chị đi học mỗi ngày. Con đường tới trường thời vụng dại vì thế mà đầy kỷ niệm đẹp bởi những tiếng cười khúc khích, những lần anh giảng bài cho chị và cả những giận hờn không tên…

Sau này, khi anh Lành tốt nghiệp Học viện phòng không - Không quân với tấm bằng loại giỏi và trở thành chàng trung uý phi công trẻ, là lúc chị Thu trở thành cô giáo mầm non xinh đẹp và dịu dàng. Năm 2003, anh và chị quyết định về chung một nhà.

Trở thành vợ của một chàng phi công quân sự là một thử thách tâm lý đối với cô giáo mầm non trẻ xinh đẹp khi ấy. Bởi hành trình trở thành phi công dày dặn kinh nghiệm của anh Lành trên nhiều loại máy bay, là chặng đường không đơn giản. Với chị Thu, đó là những tháng ngày anh Lành đi công tác biền biệt, là những năm tháng anh học tập xa nhà đằng đẵng, những lúc con nhỏ đau ốm chỉ có mình chị gánh vác, chăm lo… Song, vượt qua những đêm dài quạnh quẽ đong đầy nỗi nhớ, lại khiến một cô giáo mầm non nhỏ bé càng trở nên mạnh mẽ. 

Chị Đặng Thị Thu tâm sự: "Trở thành vợ bộ đội là điều đáng tự hào và được nên duyên cùng người mình yêu thương là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Càng xa anh, tôi càng thương anh hơn, càng phải nỗ lực thật nhiều để làm hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác. Mẹ con tôi cứ trân trọng từng ngày anh nghỉ phép, từng lúc anh ghé về thăm nhà để bồi đắp thêm niềm tin, sự an tâm cho anh bằng chính tình yêu thương giản dị, những bữa cơm ấm áp rất đỗi bình thường nhưng đầy ắp tiếng cười của vợ con". 

Chuyện tình lãng mạn của chàng phi công nên duyên từ chiếc xe đạp cũ- Ảnh 2.

Mẹ con chị Thu trân trọng từng ngày anh nghỉ phép, từng lúc anh ghé về thăm nhà để bồi đắp thêm niềm tin, nghị lực cho anh bằng chính tình yêu thương giản dị của gia đình.

Năm 2016, chị Thu được tuyển dụng, trở thành quân nhân và công tác cùng đơn vị với chồng. Được sống và làm việc trong môi trường quân ngũ, chị càng hiểu thêm sự vất vả, thầm lặng của chồng, lại càng yêu anh nhiều hơn. Là nhân viên thư viện của phòng chính trị, tiếp xúc với những cuốn sách báo về quân đội, chị ngày càng nâng cao kiến thức của mình trên mọi mặt, tham gia nhiệt tình trong công tác phụ nữ, để vừa là hậu phương của chồng, vừa là hạt nhân điển hình trong các phong trào, hoạt động phụ nữ của đơn vị.

Tự hào về một phi công giỏi, một người chồng luôn yêu thương vợ con

Thấu hiểu tình yêu của vợ con, anh Lành không ngừng nỗ lực phấn đấu, trở thành phi công quân sự cấp 1, giáo viên bay. Trong quá trình công tác, anh Lành luôn tận tâm, mẫu mực, chỉn chu trong công việc để những chuyến bay an toàn, được đồng đội, đơn vị tin tưởng.

Năm 2022, anh Lành được tín nhiệm là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918. Trên cương vị lãnh đạo, anh luôn là người dẫn dắt đầy nội lực, từng bước đưa Lữ đoàn phát triển vững mạnh. Đặc biệt, năm 2025, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bay khi chở hơn 5 tấn lương khô cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở.

Một dấu ấn mà bản thân anh và vợ con cùng tự hào, đó là năm 2025, Lữ đoàn của anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử làm nức lòng hàng triệu người dân cả nước, đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Ban Chỉ huy Lữ đoàn và khả năng hiệp đồng, làm chủ khí tài của các phi công trên bầu trời xanh của hoà bình, độc lập và rực rỡ cờ hoa.

Năm 2026, đại tá Đỗ Văn Lành vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các đoàn công tác ra kiểm tra làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và rất nhiều Bằng khen khác của Bộ Quốc phòng và các cấp.

Chuyện tình lãng mạn của chàng phi công nên duyên từ chiếc xe đạp cũ- Ảnh 3.

2 con của vợ chồng chị Thu cũng luôn xuất sắc trong học tập, góp phần ghi vào thành tích đáng tự hào của cả gia đình chị.

Đây cũng là điều chị Thu luôn tự hào về anh - một phi công giỏi, một người chồng luôn quan tâm, động viên và yêu thương vợ con vô điều kiện. "Tôi biết rõ, mỗi chuyến bay của anh đều được chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo. Với anh, bầu trời và đồng đội là tình yêu lớn của anh, còn mái ấm nhỏ - nơi có vợ con luôn chờ anh trở về sau những chuyến bay thành công chính là điểm tựa vững chắc nhất để anh luôn vững vàng với nhiệm vụ của Tổ quốc giao" - thiếu tá QNCN Đặng Thị Thu chia sẻ.

Vợ chồng chị Thu hiện có 2 con. Con gái lớn (SN 2003) đã tốt nghiệp Trường Đại học ngoại thương loại xuất sắc, con trai thứ hai (SN 2010) luôn là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Đó cũng là niềm tự hào, góp phần vào kỳ tích của gia đình, khi vợ chồng chị vừa vinh dự được Quân chủng phòng không không quân biểu dương là "Gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024 - 2026".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận