Nữ cảnh sát dùng giày đánh người đàn ông trêu ghẹo nữ sinh gây "hot" trên mạng

Phương Liên
16/12/2019 - 16:37
Nữ cảnh sát dùng giày đánh người đàn ông trêu ghẹo nữ sinh gây "hot" trên mạng
Tại Ấn Độ, chúng ta thường hay nghe những câu chuyện về vô số phụ nữ bị quấy rối, lạm dụng và sát hại mỗi ngày. Đa số phụ nữ sống trong sợ hãi nhưng có một ngày, vài người trong số họ đã can đảm chiến đấu chống lại thực tế này vì một tương lai tươi sáng hơn...
Clip nữ cảnh sát dùng giầy đánh người đàn ông trêu ghẹo nữ sinh gây hot mạng Ấn Độ - Ảnh 1.

Những ngày qua, nữ cảnh sát đến từ Kanpur đã mang đến cho mọi phụ nữ của đất nước này một lý do để mỉm cười.

Theo đó, người phụ nữ này được cho là đã phát hiện ra một người đàn ông thích trêu chọc các nữ sinh trên đường đến trường, cô quyết định cho anh ta một bài học. Và clip ghi lại hình ảnh cô dùng giày đánh người đàn ông đã lan truyền chóng mặt trên mạng, nhận về hàng trăm ngàn lượt like và comment khen ngợi.  

Trong đoạn clip, nữ sĩ quan đánh người đàn ông với đôi giày của cô. Cô vừa ra tay vừa hét lên hỏi người đàn ông: "Anh bị điên sao? Anh không có mẹ hoặc em gái ở nhà à?"    

Trao đổi với phóng viên, sĩ quan Anil Kumar (Cảnh sát ở Kanpur) cho biết: Tại thời điểm đó, đội cảnh sát đã nhận được thông tin về một số người đàn ông chuyên quấy rối các nữ sinh trên đường tới trường. Đội ngay lập tức đã có hành động. Sau khi vụ việc xảy ra, hồ sơ vụ án được thiết lập và bị cáo đã bị bắt giữ. Nhiều người đàn ông và phụ nữ đã đến ủng hộ nữ cảnh sát này. Họ cho rằng cô là một người hùng, người đã cứu các cô gái trẻ khỏi sự quấy rối của những kẻ  xấu xa.

Một người phụ nữ với nickname Muzik Junkie@anu1652 đã comment: Tôi ước tôi có thể quay ngược thời gian và tiêu diệt tất cả những kẻ đáng sợ đã làm phiền tôi khi tôi còn quá trẻ và sợ hãi... Cô ấy làm quá tốt!

Một người đàn ông khác bày tỏ: "Chúng ta cần phải có đội cảnh sát như vậy ở hầu hết mọi ngóc ngách, đặc biệt gần trường học... Quá nhiều tên khốn lang thang khắp nơi như vậy...".

Một số khác lại bày tỏ quan điểm trái chiều: "Đâu là quyền con người? Anh ta nên được đưa đến đồn cảnh sát phục vụ cà phê espresso và được ăn trưa cho đến khi luật sư của anh ta đến. Nhưng không nên đánh đập như thế này, điều này là vô nhân đạo"; "Cô ấy nên bị đình chỉ. Đây không phải là cách để dạy dỗ một thanh niên" …

Tuy nhiên, phần đông độc giả đều bày tỏ sự ủng hộ với hành động của nữ cảnh sát. Những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, như vụ một bác sĩ thú y bị cưỡng hiếp, giết hại dã man ở Telangana và nạn nhân vụ hiếp dâm Unnao bị đốt cháy trên đường tới tòa án, cho thấy phụ nữ ở Ấn Độ không an toàn như thế nào. Những trường hợp này cho thấy đã đến lúc, nhiều quy định cần thay đổi để phụ nữ có thể ra ngoài một mình ở Ấn Độ mà không sợ hãi bởi quá nhiều chuyện khủng khiếp có thể xảy ra với họ.  

Nguồn: Iforher
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm