Cô gái nhắn tin "ngủ nhờ nhà bạn" rồi mất tích: Người mẹ lo có chuyện chẳng lành

Văn Long
04/08/2025 - 18:33
Cô gái nhắn tin "ngủ nhờ nhà bạn" rồi mất tích: Người mẹ lo có chuyện chẳng lành

Chị Đoàn Thị Bích Ngọc trước khi mất tích. Ảnh GĐCC

Sau khi nhắn tin cho người thân nói rằng sẽ ngủ nhờ nhà bạn, cô gái 27 tuổi mất liên lạc. Suốt nhiều ngày qua, gia đình đã dốc toàn lực tìm kiếm cô nhưng chưa có manh mối...

Ngày 4/8, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1998, trú tại số 2B, ngõ 212 Khương Đình) về việc gia đình mất liên lạc với chị Ngọc từ tối 29/7.

Theo trình bày của người thân, tối hôm 29/7, Ngọc nhắn tin cho gia đình nói rằng sẽ "ngủ nhờ nhà bạn", sau đó thì không liên lạc với Ngọc được nữa.

Bà Phạm Thị Thất (mẹ của Ngọc) cho biết: "Từ hôm con gái mất liên lạc, gia đình không nhận được bất kỳ tin tức gì. Điện thoại thì tắt máy. Con nói sẽ ngủ ở nhà bạn, nhưng không nói rõ là ai, ở đâu. Chúng tôi không biết phải tìm ở chỗ nào cả".

Theo bà Thất, thời điểm mất liên lạc, Ngọc đang trong quá trình xin việc làm và mới chuyển ra thuê trọ được khoảng một tháng. Ngọc không có biểu hiện bất thường hay mâu thuẫn với gia đình.

"Chúng tôi không gây áp lực gì cho cháu. Cháu hiền lành, sống hòa thuận với mọi người. Việc cháu đột nhiên mất liên lạc khiến chúng tôi lo sợ có chuyện chẳng lành", bà Thất chia sẻ.

Cũng theo bà Thất, suốt nhiều ngày qua, gia đình đã dốc toàn lực tìm kiếm, từ hỏi han bạn bè, đăng bài trên mạng xã hội đến dò từng con ngõ, nhưng đều vô vọng. Nỗi lo ngày một lớn khi thời gian mất tích kéo dài mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Gia đình tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng và người dân hỗ trợ tìm kiếm thông tin về Ngọc. Nếu ai từng nhìn thấy hoặc biết thông tin liên quan đến chị Đoàn Thị Bích Ngọc, xin liên hệ với mẹ của chị, bà Phạm Thị Thất, qua số điện thoại: 0358.326.368.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm