Ngay khi ra đời, cuốn sách về tình cha con “Robinson có - tự kỷ của tôi” đã thu hút sự chú ý của văn đàn và đạt giải Victor-Rossel - một trong những giải thưởng danh giá nhất của văn học Bỉ.
“Bộ mày muốn làm người nổi tiếng hay sao mà cho con lên truyền hình? Muốn khoe con mình bị tự kỷ cho cả nước biết hả? Rồi từ đầu ngõ đến cuối xóm và cả trường mầm non con học, mọi người cứ thấy 2 mẹ con là xì xào, bàn tán, chỉ trỏ...".
Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ quán phở Lý Quốc Sư, 22 Phạm Đình Hổ (Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm chặng đường 21 năm cùng con học hành, nhất là chọn gia sư cho người con trai cả bị tự kỷ của mình.
Một người mẹ có con tự kỷ nhớ lại, buổi sáng hôm đó, chị bàng hoàng thấy con khỏa thân phần dưới và say sưa làm động tác giao hợp với chiếc chăn cuộn tròn ngay trong phòng khách.