Cùng con bảo vệ môi trường

Linh An
10/06/2022 - 12:07
Cùng con bảo vệ môi trường

Chị Nguyễn Thị Bích Huyên chia sẻ kiến thức về môi trường cho các em nhỏ

Vì một câu nói “Mọi thứ bạn dùng bạn đều phải trả phí, riêng chỉ có hơi thở giúp bạn kết nối với sự sống này là bạn dùng hoàn toàn miễn phí”, Nguyễn Thị Bích Huyên (SN 1985, ở Nha Trang, Khánh Hoà) đã trở thành một “tín đồ” hoạt động môi trường.

Chia sẻ về niềm đam mê này, Bích Huyên cho biết: "Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã rất yêu thích tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng để đến với những hoạt động môi trường chính thức thì tôi bắt đầu vào cuối năm 2018. Từ một câu chia sẻ của người chị bạn mà tôi nghe được: "Mọi thứ bạn dùng bạn đầu phải trả phí, riêng chỉ có hơi thở giúp bạn kết nối với sự sống này là bạn dùng hoàn toàn miễn phí. Vậy bạn đã làm gì để trả ơn tự nhiên, để gửi trả lại phí mà thiên nhiên đã hào phóng tặng bạn hay chưa?". Câu nói đó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi cả một đêm. Với một người mẹ bỉm sữa lúc đó tôi chỉ muốn được bắt đầu từ việc nhỏ nhất đó là đi nhặt rác cùng các con nhưng sau này, tôi hướng tới những điều lớn lao hơn và muốn làm điều đó cùng cộng đồng".

Chương trình đầu tiên mà người mẹ 3 con này tham gia là chung tay dọn rác ở bãi biển cùng những người nước ngoài. Thấy hoạt động ý nghĩa, cô đã dắt 2 con cùng đi nhặt rác ở bãi biển và dưới chân các cây cầu. Lúc này, Bích Huyên nhận ra có rất nhiều bài học mình có thể dạy con về tình yêu môi trường, yêu biển cả, yêu quê hương. 

Cùng con bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Môi trường đáng sống trong tương lai mà Bích Huyên mong muốn đó là những bãi biển sạch, nước trong veo, các dải san hô đủ màu sắc được nhân rộng.

Có thời gian cô rất buồn bởi ý thức của một số người chưa cao, coi công việc này là "vô công rỗi nghề, làm chuyện dã tràng xe cát". Lúc đó bản thân cô cũng có một chút hụt hẫng nhưng cũng may trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ biết ơn họ nhiều hơn là trách. Vì họ cũng cho cô thấy đâu đó hình ảnh vô tâm vứt rác bừa bãi của mình trước kia. Giờ hành động đó lại nhắc cô chuộc lại lỗi lầm của mình đã làm với thiên nhiên trước kia.

Dù thế nào cũng đừng quên giấc mơ của mình. Tất cả đều có giải pháp, chỉ cần bạn đủ khát khao và hành động thì mọi thứ đều có thể”.

Nguyễn Thị Bích Huyên

Môi trường đáng sống trong tương lai mà Bích Huyên mong muốn đó là những bãi biển sạch, nước trong veo, các dải san hô đủ màu sắc được nhân rộng. Những dòng sông, dòng suối trong vắt như ngày cô còn bé, nhiều cây xanh trong thành phố, đặc biệt là các cây cổ thụ, được gìn giữ. Trong từng ngôi nhà đều có mảng xanh và nhiều ngọn núi được khôi phục màu xanh trở lại.

Bích Huyên từng tham gia nhóm Trashpacker, Scuba và một số cơ quan cùng làm sạch bãi biển Vĩnh Lương (Nha Trang, Khánh Hoà), làm sạch con kênh ở chợ Bù Đốp (Bình Phước), nhiều lần dọn rác dưới chân cầu Xóm Bóng… Sắp tới, cô kêu gọi dự án trồng rừng phòng hộ ven biển cho chương trình "Gieo hạt sự sống". Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Bích Huyên tham gia dọn rác làm sạch các bãi biển ngay cả khi đang mang bầu 3-4 tháng.

Qua nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, điều Bích Huyên mong muốn là nhận được sự chung tay của các cơ quan, các cấp, ngành nơi mình triển khai hoạt động bảo vệ môi trường và sự chung tay của cộng đồng vì một môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm