Cưới 4 năm, chồng vẫn không chịu sinh con, tôi quyết ly hôn

QUỲNH CHI (GHI)
19/06/2022 - 19:00
Cưới 4 năm, chồng vẫn không chịu sinh con, tôi quyết ly hôn
Đã đến nước đó, tôi nghĩ chồng chắc chắn có điều giấu giếm mình. Có khi anh đã có con riêng bên ngoài nên mới không thiết tha sinh con với vợ.

Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện, lúc kết hôn tôi đã 25 tuổi, còn chồng 27. Bốn năm chung sống, chồng đối xử với vợ rất tốt, là người đàn ông có trách nhiệm, cũng quan tâm đến nhà vợ. Bố mẹ chồng luôn để cho chúng tôi được riêng tư, không can thiệp sâu vào cuộc sống của con cái.

Nói chung tôi không có điều gì phàn nàn về chồng nhưng có một điều vẫn khiến tôi bị giày vò day dứt mãi, đó là 4 năm rồi chồng vẫn không muốn sinh con. Tôi 29 tuổi, đâu còn trẻ gì nữa, anh thì 31 rồi. Điều kiện kinh tế không đến nỗi nào, tôi lại rất mong được làm mẹ, bố mẹ chồng hẳn là cũng muốn có cháu nội lắm.

Có khi anh đã có con riêng bên ngoài nên mới không thiết tha sinh con với vợ. (Ảnh minh họa)

Vậy mà chồng tôi vẫn khăng khăng muốn tận hưởng thêm cuộc sống độc thân son rỗi. Anh còn nói ngang ngược rằng nhiều người phụ nữ 32, 35 tuổi mới sinh con cũng có sao. Đã đến nước đó, tôi nghĩ chồng chắc chắn có điều giấu giếm mình. Có khi anh đã có con riêng bên ngoài nên mới không thiết tha sinh con với vợ. Dù không có bằng chứng nhưng chỉ có lý do ấy mới giải thích được việc chồng không muốn sinh con. 

Mà cũng có thể là anh ấy theo chủ nghĩa không sinh con cũng nên. Nhưng tôi khao khát được làm mẹ, bố mẹ tôi cũng mong có cháu ngoại lắm rồi, vợ chồng không có đứa con ràng buộc thì tôi thấy hôn nhân cũng ngày một nhạt nhẽo. Sau 4 năm kết hôn, tôi gạt nước mắt quyết định ly hôn vì cảm thấy mình và chồng không chung tiếng nói. 

- Em đã chờ anh 4 năm rồi mà anh vẫn muốn thêm thời gian, anh thật sự không thích trẻ con hay không muốn sinh con với em? Không yêu em thì nói thẳng ra một câu để em còn biết!

Nhìn lá đơn ly hôn, chồng tôi hốt hoảng xin vợ cho thêm thời gian. Tôi không chịu nổi nữa, bực bội quát vào mặt anh như vậy. Cửa phòng đột nhiên mở tung, em gái chồng tôi xuất hiện. Lời cô ấy thốt ra sau đó khiến tôi phải hóa đá:

- Chị đúng là thiếu tinh tế. Chồng mình thích trẻ con hay không chị không cảm nhận được à? Anh ấy đối xử với chị ra sao mà chị nghĩ là anh không muốn sinh con với mình? Lý do là vì chị bị vô sinh đấy, chứ không phải anh ấy không muốn có con đâu!

Trước đám cưới, tôi và chồng cùng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Ngày nhận kết quả tôi lại đi công tác, khi về anh bảo mọi thứ bình thường, tôi cũng chẳng xem cụ thể. Sau đám cưới thì chồng đòi kế hoạch chưa vội sinh con, thực ra anh biết tôi gặp khó khăn khi mang thai. 

Không từ nào có thể diễn tả được sự xúc động và biết ơn dành cho chồng trong lòng tôi. (Ảnh minh họa)

Ngày lấy kết quả khám bệnh, bác sĩ đã tư vấn cho anh rằng căn bệnh của tôi chỉ có thể thụ tinh trong ống nghiệm chứ không thể mang thai tự nhiên. Vậy là mấy năm qua chồng tôi giả vờ mình chưa muốn có con để bố mẹ chồng và người ngoài không dị nghị gì. Ai hỏi đến, anh đều trả lời rằng bản thân chưa muốn sinh con. Chỉ có em gái chồng là vô tình biết được sự thật nhưng anh dặn dò kỹ em ấy phải giấu kín. 

Bởi anh hiểu nếu sự thật được công khai, tôi sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ những người xung quanh. Anh cũng không nói thật với vợ vì sợ tôi lo lắng, tự ti về bản thân:

- Anh dự định sang năm dồn đủ tiền thì sẽ nói thật với em để vợ chồng mình đến bệnh viện làm thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con. 

Không từ nào có thể diễn tả được sự xúc động và biết ơn dành cho chồng trong lòng tôi. Tôi sụp xuống xin lỗi vì đã vô tâm không biết tâm tư của anh, đồng thời biết ơn anh vô cùng bởi làm gì cũng nghĩ cho vợ đầu tiên. Tôi phải may mắn cỡ nào mới có được một người đàn ông yêu thương, bao dung và hi sinh vì mình đến thế? Mong rằng mơ ước có thêm một thiên thần nhỏ trong nhà của vợ chồng tôi sẽ trở thành sự thật. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm