Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Minh Tuấn (thực hiện)
29/04/2023 - 15:00
Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Những cựu tù không ngờ là họ vẫn còn được hội ngộ tại nơi tưởng chừng là nấm mộ chôn mình

Những dịp trở lại Côn Đảo, gặp nhau rộn ràng, họ hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cựu tù Côn Đảo - những nhân chứng sống của một thời khốc liệt đã qua. Giờ họ đang hạnh phúc giữa ánh nắng và gió mát Côn Sơn...

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại

Trước thềm kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 42 cựu tù chính trị Côn Đảo TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chuyến về thăm lại những di tích xưa tại Côn Đảo, kết hợp thực hiện tập sách ảnh về những nhân chứng lịch sử tại đây. Chuyến đi do Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh TPHCM tổ chức.

Các cựu tù vui mừng chuyện trò trong ngày hội ngộ tại Côn Đảo

Các cựu tù vui mừng chuyện trò trong ngày hội ngộ tại Côn Đảo

Dù không phải là lần đầu trở về nơi từng được gọi là "địa ngục trần gian" nhưng tại nơi tưởng chừng đã là nấm mộ chôn mình, các cựu tù không thể nén được những cảm xúc đặc biệt cùng những câu chuyện kể mãi không hết. Và có cả những điều giờ mới nói ra.

Thật thú vị khi nhiều khách du lịch trẻ đến thăm di tích Côn Đảo lại tình cờ được gặp và tiếp xúc với các nhân chứng sống, ngay tại vị trí mà họ từng bị giam giữ và hành hạ. Người trẻ được nghe chính cô, bác, những nhân chứng bằng xương bằng thịt, kể lại câu chuyện tưởng chừng không thể có trong giới hạn chịu đựng của con người.

Cựu tù Phùng Ngọc Anh (ngồi xe lăn) - Nguyên đội viên đội  Vũ trang người Hoa, người bị địch đưa đi thủ tiêu trong đợt Mậu Thân cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng

Cựu tù Phùng Ngọc Anh (ngồi xe lăn) - nguyên đội viên Đội Vũ trang người Hoa, người bị địch đưa đi thủ tiêu trong đợt Mậu Thân cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng

Thời gian ngắn ngủi ở Côn Đảo, các cựu tù còn đi thăm và động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây. Bên cạnh đó là các buổi giao lưu với thanh niên Côn Đảo, tặng quà cho các em học sinh, cũng là để gửi trao niềm tin cho thế hệ nối tiếp về tương lai tươi đẹp của đất nước. Chính niềm tin mãnh liệt ấy đã giúp họ chiến thắng mọi thử thách khốc liệt nhất ở nơi được mệnh danh là là "địa ngục trần gian".

Không ai trong số những cựu tù có thể ngờ rằng, ngay giây phút hiện tại này, họ vẫn còn được hội ngộ, được ngắm nhìn những con sóng hiền hòa dưới ánh nắng ấm áp, thanh bình của Côn Đảo.

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại - Ảnh 4.

Cựu tù Côn Đảo Võ Ái Dân và vợ là bà Dương Thị Bạch Cúc, cũng là một cựu tù chính trị

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm