Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết

PV
27/12/2023 - 15:44
Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết

Chị Hương, nông dân trồng hoa làng Xuân Quan cho biết, giỏ hoa dạ yến thảo lớn này có giá 60 ngàn đồng

Càng gần đến ngày Tết, "thủ phủ" hoa lớn nhất miền Bắc - làng hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên, trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn thường ngày. Trong các nhà vườn, các loại hoa đua nhau bung nở và được bán với giá bình dân.

Dọc con đường quanh làng hoa cây cảnh Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), thời điểm này, các loại hoa bắt đầu chớm nở rực rỡ. Các giỏ hoa dạ yến thảo, hoa hồng, hoa cúc, hoa trà... đương giai đoạn hé nụ, được người nông dân nơi đây chăm sóc kỹ càng, canh cho hoa nở đúng dịp chơi Tết của những người yêu hoa.

Theo người dân trồng hoa, làng hoa Xuân Quan chủ yếu "đổ buôn" cho các đầu mối với số lượng lớn ở Hà Nội và các thành phố lớn. Sau đợt dịch Covid-19 đến nay, làng hoa vẫn chưa "hồi sức" như trước dịch. Vẫn thiếu vắng cảnh nhộn nhịp, tấp nập, người và xe "đánh hàng" chật kín như trước kia.

Thời điểm này, khách lẻ đến làng hoa chủ yếu mua các chậu hoa treo như dạ yến thảo, hoặc các chậu cảnh giá phải chăng như hoa cúc, đồng tiền để trang trí nhà cửa. Người dân nơi đây cho biết, làng hoa Xuân Quan ít có tình trạng "nói thách", hét bán giá cao, bởi "đến làng là mua tận gốc", chỉ từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng là có chậu hoa đẹp long lanh chơi Tết.

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 1.

Vợ chồng anh chị Toán - Thoa cho biết, những giỏ hoa cúc bướm nhỏ này chỉ có giá 3.000/giỏ. Anh chị đang tất bật đóng gói hàng trăm đơn hàng để vận chuyển ra Hà Nội cho khách

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 2.

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 3.

Các giỏ hoa đã sẵn sàng để đưa về các đại lý, hàng hoa trong từng góc phố của Hà Nội

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 4.

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 5.

Tiểu thương này từ Hà Nội đến làng hoa Xuân Quan (khoảng 15km), tận tay lựa từng giỏ hoa mang vế phố bán.

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 6.

Thời điểm này, làng hoa Xuân Quan vẫn chưa đắt hàng như thời trước dịch Covid-19. Chủ yếu là khách nhỏ lẻ đến thăm quan, mua những giỏ hoa giá bình dân để trang trí nhà đón Tết.

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 7.

Chậu hoa dạ yến thảo khá lớn nhưng giá lại rất bình dân, chỉ 60 ngàn đồng/chậu

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 8.

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 9.

Người làng hoa Xuân Quan cho biết, mặc dù giá khá phải chăng, nhưng công sức người nông dân phải chăm sóc rất tỉ mẩn để hoa ra đúng độ, đẹp và lâu tàn...

Đến "thủ phủ" hoa Xuân Quan, chi 3.000 đồng đã có chậu hoa chơi Tết- Ảnh 10.

Chị Hương cho biết: "Khách đến mua hoa không nhộn nhịp như mọi năm mặc dù đã hết dịch Covid-19. Người dân chủ yếu mua những chậu hoa rẻ tiền". Nhưng cứ khách quét mã QR trả tiền hoa, dù ít hay nhiều, chị cũng đều tươi cười vui vẻ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm