Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/11/2025 - 08:23 (GMT+7)

Đến thư viện và đọc sách là hành trình để hiểu bản thân hơn

Trần Hồ Lam
Đến thư viện và đọc sách là hành trình để hiểu bản thân hơn

Tháng 11 năm 2024, Nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi ký hợp đồng với Nhà xuất bản Văn nghệ Thượng Hải (Trung Quốc) để xuất bản cuốn Vạn sắc hư vô. Sách sẽ phát hành vào tháng 1/2026 tại Trung Quốc. Ảnh: Hồ Lam

Trong một buổi trò chuyện với sinh viên, nhà văn Ngân Vi và nhà biên kịch Ánh Dương cùng chia sẻ hành trình gắn bó với sách, thư viện và cách biến việc đọc thành một trải nghiệm cảm xúc thực sự.

Vừa qua, tại Thư viện trường đại học Hutech diễn ra talkshow Chạm sách với chủ đề "Đọc sách trong thế giới đa phương tiện".

Diễn giả chương trình là nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi, tác giả các tựa: Đàn bà hư ảo (2016), Phúc âm cho một người (2018), Vạn sắc hư vô (2022) và host là nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Vũ Ánh Dương cùng đem đến cho độc giả góc nhìn về cách giữ lửa đam mê đọc sách giữa thời đại ngập tràn thông tin và mạng xã hội.

Thư viện, nơi hồi tưởng và sáng tạo

Mở đầu chương trình, nhà phê bình Vũ Ánh Dương đặt câu hỏi cho nhà văn Ngân Vi rằng cô sẽ dùng từ gì để miêu tả những thư viện trên thế giới. Nhà văn Ngân Vi nói có lẽ đó lẽ là từ "phẩm cách". 

Theo Ngân Vi, từ này có lẽ thật phù hợp với các thư viện, nơi chứa đựng tri thức, diễn ra các hoạt động đọc sách. 

"Tiểu thuyết Tàn ngày để lại của Kazuo Ishiguro đã dùng từ này để mô tả về nhân phẩm của một người. Trong tiếng Hán, cũng có cụm "tri thư đạt lễ" chỉ người có hiểu biết rộng và xử sự đúng phép tắc, lễ nghi. Tôi nghĩ một người muốn có phẩm cách chuẩn mực, đúng đắn thì không thể không đọc sách và thư viện là nơi giúp họ nuôi dưỡng văn hoá đọc, trở thành một phiên bản có kỷ luật và giỏi hơn", Ngân Vi nói. 

Nhiều sinh viên tham dự toạ đàm để hiểu hơn về cách đọc sách trong thời đại số. Ảnh: Hồ Lam

Nhiều sinh viên tham dự toạ đàm để hiểu hơn về cách đọc sách trong thời đại số. Ảnh: Hồ Lam

Cô đánh giá cao vai trò của thư viện trong việc lưu trữ di sản văn hoá. Nhiều thư viện trên thế giới cũng đã trở thành trung tâm văn hóa, không gian trưng bày nghệ thuật, địa điểm du lịch nổi tiếng, như: Thư viện Hoàng gia Alexandria (Ai Cập); Thư viện Admont Abbey (Áo) - một trong những thư viện lớn và lâu đời trên thế giới...

Theo nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi và biên kịch Vũ Ánh Dương, trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống, việc đọc sách cũng chính là cách con người có thể giãi bày lòng mình một cách dễ dàng hơn.

Trong cuốn Vạn sắc hư vô của Ngân Vi, có đoạn nhân vật bộc bạch: "Tôi tương tác với những cuốn sách khảo cứu. Chúng cho tôi kiến thức và tôi cho chúng nỗi cô đơn không cần giãi bày...".

Với nhà văn Ngân Vi, đọc sách chính là trải nghiệm, sở thích cá nhân và cô nâng niu việc đọc sách giấy như một ký ức. Lúc nhỏ, thời mà mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, cô đọc bất cứ cái gì có in chữ. Đó có thể là một mẩu ký sự pháp đình in trên báo, các truyện, tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao... Khi đọc sách, Vi tìm thấy mọi kiểu mẫu của các câu chuyện trong đời sống.

Chính những điều đó cũng là hành trang quý giá giúp cô trở thành nhà văn, người viết một cách vững vàng hơn.

Đọc sách đem lại giá trị bền lâu trong thế kỷ số

Trong thời đại số ngày nay, khi cách tiếp cận tri thức đã trở nên rộng mở hơn với nhiều phương tiện hiện đại khác nhau, các diễn giả cho rằng có rất nhiều "thư viện" ở xung quanh ta. 

Khi còn học cấp 1, Ngân Vi thường hay đọc chuyên mục Vòm me xanh của báo Mực Tím. Cô nhớ mãi có một câu chuyện đăng trên ấy với tựa đề Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng với chiếc laptop, kể về một cậu bạn vừa có laptop thì thấy choáng ngợp khi được tiếp xúc với các tri thức mà laptop đem lại và từ đó, cậu ấy xem món đồ này như báu vật.

Nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi và nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Vũ Ánh Dương cùng trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: Hồ Lam

Nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi và nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Vũ Ánh Dương cùng trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: Hồ Lam

"Khi trở thành một nhà văn thì tôi có cảm giác lúc nào cũng như có một thư viện ngay bên cạnh mình. Đó là chiếc laptop. Và tôi nghĩ rằng ngày nay, dù tiếp cận tri thức bằng hình thức nào thì bạn cũng có thể tạo ra một "thư viện cá nhân" của riêng mình và có thể hiểu được mình là ai qua những gì mình học hỏi được từ nơi ấy", Ngân Vi tâm tình.

Qua chia sẻ của các diễn giả, độc giả nhận thấy rằng thư viện không chỉ là không gian vật lý, mà còn là điểm giao của ký ức, tri thức và khát vọng sáng tạo. Đó là nơi mỗi cá nhân đều có thể tìm thấy nguồn cảm hứng, sự tập trung và nuôi dưỡng sáng tạo. 

Đến thư viện và đọc sách, theo các diễn giả, là hành trình khiến ta hiểu bản thân hơn. Trong một thế giới ngày càng sôi động và ồn ào, thư viện trở thành chốn bình yên, nơi kí ức, di sản quý giá và lâu đời của nhân loại vẫn lặng lẽ chờ được lật mở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận