Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/07/2026 - 20:00 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 7: "Em hạnh phúc khi sinh đủ 2 con"

Hồ Thị Mỹ Duyên (Bà Rịa, TPHCM)
Diễn đàn tháng 7: "Em hạnh phúc khi sinh đủ 2 con"

Vợ chồng Mỹ Duyên và con trai lớn

"Giờ đây, gia đình em rất hạnh phúc và không hối hận khi có đủ 2 con. Em càng thấy niềm vui ấy nhân lên khi được nhận khoản hỗ trợ 5 triệu đồng từ chính sách của TPHCM dành cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Sự quan tâm này vừa thiết thực vừa là sự ghi nhận, động viên của xã hội đối với những gia đình lựa chọn sinh đủ 2 con".

Em là Hồ Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2000, hiện đang sống tại phường Bà Rịa, TPHCM. Hiện em có 2 con, đứa lớn gần 5 tuổi, còn đứa nhỏ mới hơn 2 tháng tuổi. Em vừa được mời đến tham dự hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2026 do Chi cục Dân số TPHCM (Sở Y tế TPHCM) tổ chức tại phường và được các lãnh đạo trao hỗ trợ chính sách cho các phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35. Điều này khiến em cảm thấy thật vinh dự.

Thật lòng mà nói, lúc đầu vợ chồng em cũng dự định sinh 1 con thôi. Bởi vì, sau khi sinh con đầu, em phải nghỉ việc ở nhà chăm con vì không có người hỗ trợ. Thời gian đó, em làm công nhân tại một công ty sản xuất nội thất ở Phú Mỹ. Việc sinh con khiến công việc bị gián đoạn, sức khỏe và ngoại hình cũng thay đổi nhiều nên em từng nghĩ sẽ không sinh thêm nữa.

Tuy nhiên, khi con lớn lên, con lớn thường xuyên nói với mẹ rằng: "Con buồn quá", "con không có em để chơi cùng như các bạn". Nghe con nói vậy nhiều lần, em thấy thương lắm. Nhiều người cũng động viên sinh thêm con cho có anh có em. Sau này, mình già đi, con cái cũng đỡ bớt áp lực con một. Bên cạnh đó, năm nay bà nội cũng đã nghỉ hưu và có thể trông cháu giúp. Từ đó, vợ chồng em quyết định sinh thêm bé thứ hai.

Điều em lo lắng nhất khi sinh thêm con là phải tạm ngưng công việc, là áp lực kinh tế. Hai vợ chồng em đều là công nhân, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Nếu chỉ một mình chồng đi làm thì rất khó xoay xở. Ba mẹ hai bên cũng già rồi, mình phải chăm sóc.

Diễn đàn tháng 7: "Em hạnh phúc khi sinh đủ 2 con"- Ảnh 1.

Trao hỗ trợ chính sách cho các phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tại phường Bà Rịa.

Chắc mọi người cũng hiểu, chi phí nuôi con bây giờ ngày càng cao. Riêng tiền tiêm chủng cho mỗi bé đã là một khoản không nhỏ. Bé đầu của em chi phí tiêm ngừa khoảng 20 triệu đồng, còn bé thứ hai dự kiến còn tăng nữa. Các loại vaccine ngày càng nhiều, giá cũng cao hơn trước. Dù tốn kém nhưng cha mẹ nào cũng muốn cố gắng cho con được tiêm ngừa đầy đủ để yên tâm hơn. Tiền bỉm, sữa, nhà trẻ… ở thành thị hay nông thôn thì cũng tốn như nhau. Chưa kể, sau sinh em tăng cân lên rất nhiều. Người trẻ bây giờ rất sợ xấu…

Cũng may là hiện nay nhà em đang sống cùng nhà chồng. Nhờ có ông bà hỗ trợ chăm sóc các cháu nên vợ chồng em cũng giảm bớt được phần nào áp lực. Nếu phải thuê nhà hoặc tự lo chỗ ở riêng thì chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều.

Vợ chồng em cũng mong sau này có được một căn nhà riêng của mình, nhưng hiện tại điều kiện kinh tế vẫn chưa cho phép nên vẫn phải tiếp tục cố gắng và tích lũy từng chút một, dồn tiền nuôi con trước. Em chỉ cầu mong có đủ sức khoẻ để phấn đấu, làm việc, chăm lo các con. Giờ đây, mỗi khi nhìn 2 anh em nằm ngủ bình yên, em biết những đánh đổi và lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn gia đình tháng 7: "Làm sao để gia đình không ngại sinh đủ 2 con?" ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận