Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 14:11 (GMT+7)

Diễn viên Lý Hùng: Tôi gần như chưa bao giờ cãi lại cha mẹ

Uyển Thanh (Thực hiện)
Diễn viên Lý Hùng: Tôi gần như chưa bao giờ cãi lại cha mẹ

Diễn viên Lý Hùng và mẹ

Ở tuổi ngoài 50, diễn viên Lý Hùng vẫn giữ thói quen hàng ngày đưa mẹ đi chơi, đọc kinh, ăn tối cùng gia đình. Anh nói, hạnh phúc lớn nhất của mình là đến hôm nay vẫn còn mẹ để yêu thương và chăm sóc.

Nhân mùa Vu Lan 2025, diễn viên Lý Hùng chia sẻ với PNVN về mẹ và gia đình mình:

Dành nhiều thời gian bên mẹ mùa Vu Lan

+ Vu Lan luôn gợi nhắc đến lòng hiếu kính. Với anh, ngày này mang ý nghĩa đặc biệt như thế nào?

Với tôi, Vu Lan không chỉ là ngày lễ trong năm, mà còn là dịp để tôi nhìn lại tình cảm và sự gắn bó với mẹ. Bao năm qua, mỗi ngày tôi đều cố gắng làm điều tốt cho mẹ, nhưng Vu Lan như một lời nhắc nhở thiêng liêng rằng hiếu đạo phải được gìn giữ suốt đời, không chỉ trong một ngày. Tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng. Chính vì vậy, vào mùa Vu Lan, tôi thường dành thời gian nhiều hơn bên mẹ, đưa bà đi chùa, cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ cũng như cầu bình an cho cả gia đình. Tôi cho rằng, Vu Lan là dịp để mỗi người con nhớ rằng khi còn cha mẹ, đó chính là phúc lành lớn nhất của cuộc đời.

+ Anh có thể chia sẻ về tình cảm của anh với mẹ, từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại?

Từ năm 12 tuổi, khi được bố mẹ chở bằng xe Honda đi đóng bộ phim đầu tiên, cho đến hôm nay, tình cảm của tôi dành cho mẹ vẫn không thay đổi. Với tôi, tình mẫu tử là điều cao cả nhất. Tôi cảm thấy mình may mắn vì đến giờ vẫn còn mẹ để chăm sóc. Năm nay, mẹ tôi đã gần 80 tuổi, nhưng trong mắt tôi, bà vẫn luôn là đầu tàu của gia đình. Trong khi ba và chúng tôi mải miết theo nghệ thuật, thì mẹ là hậu phương vững chắc, vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc gia đình, định hướng các con học hành, để ai cũng có một tương lai tốt đẹp.

+ Sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu rất sớm, mẹ đóng vai trò như thế nào trên con đường đó?

Ngày xưa, mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều đưa cho mẹ giữ. Việc đóng phim dày đặc khiến tôi không còn thời gian quản lý tài chính. Mẹ là người duy nhất tôi tin tưởng và tự nguyện giao toàn bộ tiền cát-sê từ phim ảnh, ca hát cho bà. Sau này, khi tôi trưởng thành hơn, mẹ mới trao lại tài chính để tôi chủ động đầu tư và lo cho công việc cá nhân.

Lý Hùng cùng mẹ trong một chuyến du lịch

Lý Hùng cùng mẹ trong một chuyến du lịch

+ Mẹ từng hy sinh rất nhiều, vậy anh cảm nhận rõ nhất sự hy sinh ấy ở điều gì?

Mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình. Bà chỉ mong con cái thành đạt, khỏe mạnh, bình an. Các chị em tôi đi công tác xa hay ra nước ngoài, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm. Mỗi lần chúng tôi đi diễn về muộn, mẹ đều thao thức cho đến khi biết con đã về tới nhà mới yên tâm. Đến tận bây giờ, dù chúng tôi đã lớn, mẹ vẫn thường hỏi: "Ăn sáng chưa?", "Tối nay đi diễn ở đâu?", "Có mệt không?"... Với mẹ, con cái lúc nào cũng là trẻ nhỏ.

+ Anh cảm nhận được điều gì sẽ khiến mẹ mình vui nhất trong cuộc sống?

Mẹ không có thú vui nào đặc biệt ngoài làm thiện nguyện. Tôi lại thích đi du lịch, nên thường đưa mẹ theo cùng. Đi diễn ở Đà Lạt, Hà Nội hay nước ngoài, có dịp là tôi rủ mẹ cùng đi. Tôi thấy chỉ cần được ở cạnh mẹ đã là hạnh phúc. Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có thói quen làm mẹ vui, không phải để người khác nhìn thấy, mà đơn giản vì tôi muốn mẹ mỉm cười.

"Hạnh phúc nhất của tôi là còn được chăm sóc mẹ"

+ Anh chịu ảnh hưởng từ mẹ mình như thế nào?

Ba mẹ đều ảnh hưởng đến tôi: Nghề nghiệp từ ba, còn lối sống thì từ mẹ. Tôi nhớ khi đóng Nước mắt học trò, bộ đồ đầu tiên khiến tôi thấy mình "sang trọng" chính là mẹ mua giày Adidas, quần jean Hara - những món hàng hiếm lúc bấy giờ. Nhờ sự tinh tế và đảm đang của mẹ, vai diễn của tôi cũng thăng hoa hơn.

+ Anh có phải là người có tính cách giống tính mẹ nhất trong gia đình không?

Mỗi chị em gái đều có nét giống mẹ, nhưng có lẽ út Lý Hương là người giống nhiều nhất.

+ Trong cuộc sống, anh có khi nào làm mẹ buồn không?

Tôi vốn hoạt bát, hay pha trò nên ít khi làm mẹ buồn. Mấy chục năm nay, cả gia đình vẫn giữ thói quen chạy xe vòng quanh trung tâm TPHCM, ghé Nhà thờ Đức Bà đọc kinh rồi đi ăn tối cùng nhau. Nếu tôi không đi công tác, không đi phim hay đi diễn, ngày nào cũng như vậy. Đó là niềm vui giản dị mà tôi dành cho mẹ. Gia đình tôi rất hiếm khi cãi vã, còn chuyện cãi lời ba mẹ thì gần như chưa bao giờ.

Lý Hùng cùng gia đình

Lý Hùng cùng gia đình

+ Anh thấy mình còn điều gì chưa làm được cho mẹ?

Thật sự là không. Tôi rất hài lòng khi nghĩ về những gì đã làm cho mẹ: Đưa bà đi chơi, đi du lịch, vào bếp nấu ăn cho mẹ… Tôi thường học làm những món mới để mẹ thử. Thấy mẹ vui là tôi hạnh phúc.

+ Hiện tại, anh mong muốn điều gì nhất cho mẹ?

Điều tôi cầu mong duy nhất là mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu bên con cháu. Tôi hạnh phúc khi mẹ không có bệnh nền, và chỉ mong bà giữ được tinh thần lạc quan để còn đồng hành cùng con cháu trong nhiều chuyến đi.

+ Anh vừa nhắc đến những chuyến đi du lịch cùng mẹ, có kỷ niệm nào gần đây anh thấy đáng nhớ?

Nhân dịp lễ Quốc khánh vừa qua, cả gia đình đã cùng đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Đó là món quà mà chúng tôi muốn dành tặng mẹ - một người phụ nữ cả đời chỉ nghĩ cho con cái. Thấy mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, cả nhà đều hạnh phúc vô cùng. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất đến hôm nay chính là vẫn được ở bên mẹ, chăm sóc và phục vụ cho bà.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận