Du lịch Tây Ban Nha thất thu 92 tỷ euro vì Covid-19

N.A
05/05/2020 - 14:02
Du lịch Tây Ban Nha thất thu 92 tỷ euro vì Covid-19

Đường phố ở Tây Ban Nha vắng lặng trong dịch Covid-19

Theo tính toán của các chuyên gia du lịch Tây Ban Nha, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành công nghiệp không khói của quốc gia này thiệt hại 92 tỷ euro.

Với 83 triệu lượt khách năm 2019, chỉ tính theo khách trú lại một đêm, Tây Ban Nha là một trong hai điểm dừng chân yêu thích nhất toàn thế giới (đứng đầu là Pháp). Năm 2019, Tây Ban Nha còn có thêm 41 triệu khách đến trong ngày (từ Pháp, Bồ Đào Nha…) hoặc khách du thuyền ở Valencia, Barcelona...

Nếu như Covid-19 không xuất hiện, đây đang là mùa cao điểm du lịch ở Tây Ban Nha (từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm). Ngành du lịch Tây Ban Nha chiếm tới 12% GDP của quốc gia này. Tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đến đâu ở Tây Ban Nha, mức thiệt hại du lịch ở đây sẽ vào khoảng 60% đến 85% doanh thu. Thành phố Benidorm là một ví dụ điển hình về sự thiệt hại của du lịch Tây Ban Nha.

Benidorm chỉ có 70.000 dân nhưng thành phố biển nhỏ nhắn phía Đông của Tây Ban Nha lại là điểm du lịch nổi tiếng thứ 3 ở quốc gia này, chỉ sau Madrid và Barcelona. Hằng năm, Benidorm trung bình đón khoảng 14 triệu lượt khách du lịch, một nửa là dân Tây Ban Nha, nửa còn lại là du khách nước ngoài. Người Anh đặc biệt thích đi nghỉ mát tại Benidorm với hình thức tour du lịch trọn gói. 80% du khách ngoại quốc là người Anh, cho nên có người nói đùa rằng Benidorm là một quận nhỏ của Thủ đô London.

Benidorm lệ thuộc 100% vào doanh thu ngành du lịch, từ nhân viên quầy thu tiền trong siêu thị cho đến tài xế taxi, tất cả đều làm việc và sống nhờ vào du khách. Kể từ tháng 3 đến nay, mọi hoạt động du lịch ở Benidorm đều đóng băng. Hai bãi biển chính là Playa del Levante (bãi Bình Minh) và Playa del Ponient (bãi Hoàng Hôn) của thành phố Benidorm đều vắng tanh không xuất hiện một bóng du khách nào. Chính vì vậy, Benidorm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 hơn bất kỳ thành phố nào của Tây Ban Nha.

So với thành phố Benidorm thì tình hình ở các đảo Fuerteventura hay Ibiza của Tây Ban Nha có khá khẩm hơn. Sự xa cách về mặt địa lý so với đất liền giúp cuộc sống ở các đảo này đỡ bị xáo trộn hơn. Các chuyên gia dự đoán, vào mùa hè này, chính quyền địa phương sẽ cho phép cư dân ở đây trở lại sinh hoạt bình thường. Mặc dù vậy, chuyện thu hút du khách trở lại đảo không hề dễ dàng như vậy.

Du lịch Tây Ban Nha thất thu 92 tỷ euro vì Covid-19 - Ảnh 2.

Bãi biển trên đảo Fuerteventura trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện

Du lịch ở đây lệ thuộc khá nhiều vào lượng du khách nước ngoài đặc biệt là khách đến từ Đức, Hà Lan và Anh. Riêng với đảo Fuerteventura, nơi khai thác mô hình du lịch chủ yếu nhắm vào các gia đình có con nhỏ với hệ thống công viên giải trí hiện đại, tình hình còn khó khăn hơn. Các gia đình có trẻ nhỏ càng đề phòng cảnh giác với đại dịch Covid-19 hơn bất kỳ gia đình khác. Họ muốn đi chơi ở gần nhà chứ không đi quá xa, không còn thích xuất ngoại như những năm trước.

Mới đây, bà María Jesús Montero, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha đã khẳng định, hoạt động du lịch ở quốc gia này chỉ trở lại khi vấn đề an toàn cho người dân địa phương và du khách được đảm bảo. Ít nhất phải nhiều tháng sau nữa, thậm chí đến cuối năm 2020, Tây Ban Nha mới có thể mở cửa đón du khách quốc tế. Doanh thu ngành du lịch của Tây Ban Nha vào năm ngoái ước tính hơn 180 tỷ euro và năm nay, nước này thất thu tới 92 tỷ euro (khoảng 50%) vì Covid-19. Đó là một con số rất lớn, nhưng vì vấn đề an toàn cho sức khỏe mọi người, chính phủ Tây Ban Nha không thể vội vàng trong việc mở cửa du lịch trở lại.

Nguồn: Theo RFI
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm