Tạng hiến của người đàn ông 35 tuổi chết não ở An Giang được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chạy đua với thời gian, tích cực phối hợp với các đồng nghiệp của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cứu sống người bệnh.
Bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối, đã chờ ghép tim từ 4 năm trước. Người hiến là một thanh niên 19 tuổi, bị chết não do tai nạn giao thông.
Một người ở Hà Nội chết não và gia đình đã tự nguyện hiến tạng để cứu những người khác. Nhờ đó, trái tim của người hiến đã đập trong lồng ngực chàng trai 23 tuổi người Huế.
Bệnh nhi nhận được tim từ người cho chết não. Đến thời điểm hiện tại, bé là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim.
Nam bệnh nhân bị suy tim giai đoạn 4 tại TPHCM đã hồi sinh từ trái tim của người phụ nữ chết não ở Hà Nội do bị tai nạn giao thông.
Bé Hà Ngọc Chi được phát hiện bị giãn cơ tim và chỉ có cách ghép tim mới duy trì sự sống. Bất ngờ, bé được nhận tim từ một người hiến chết não và ca phẫu thuật đã thành công.
Bất ngờ bị tai nạn giao thông trong những ngày giáp Tết, dù gia đình đã đưa đến BV cấp cứu nhưng bệnh nhân đã chết não. Gia đình đã tình nguyện hiến tạng, nhờ đó nhiều người đã đã được cứu sống. Trong đó, hàng chục y bác sĩ đã mang trái tim người hiến vào Huế để ghép.
Chồng mất do tai nạn giao thông, thế nhưng gia đình đã hiến tạng để cứu sống thêm nhiều người mắc bệnh nan y. Bất ngờ, chị Hằng, vợ người hiến tạng đã gặp người nhận quả tim của chồng mình.
“Khi vừa tỉnh lại, nó hỏi vợ con của con đâu? Tôi giật mình, nó đã có vợ đâu. Sau đó, tôi hỏi nó về mọi người xung quanh, rồi những chuyện trước đó, nhưng nó tuyệt nhiên không nhớ gì”, bà Ánh kể lại.
Người nhận trái tim là bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi một trái tim có kích cỡ khác thường khiến lồng ngực nhô cao, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và buộc phải ghép tim để duy trì sự sống.