Gian nan “bài toán” sinh kế cho phụ nữ nhiễm HIV

Nguyễn Minh Châu
06/01/2024 - 11:16
Gian nan “bài toán” sinh kế cho phụ nữ nhiễm HIV

Chị Lang Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiền Phong, đến thăm chị T.

Căn nhà rộng chừng 20 m2 trống hoác, mái thủng lỗ chỗ nằm bên đường vào bản Mường Hin (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) là nơi ở của chị Vi Thị T. (35 tuổi) và con gái. Chị T. từng có những năm tháng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tiếc rằng, ngày ấm êm đó chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi chồng chị - anh Vi Văn N.- khi đi làm thuê đã “bập” vào ma túy.

Bệnh tật đi liền với nghèo khó

Thấy chồng ngày một ốm yếu, chị đưa anh lên bệnh viện thăm khám và kết quả, anh N. dương tính với HIV. Anh qua đời một thời gian ngắn sau đó. Năm 2014, sau khi chồng mất, chị T. vội vàng đi xét nghiệm và phát hiện chị đã bị nhiễm HIV từ chồng. 

"Thời gian khi vừa phát hiện nhiễm HIV, tinh thần tôi suy sụp. Điều tôi lo lắng nhất là đứa con nhỏ dại nhưng may mắn, cháu không bị nhiễm", chị T. chia sẻ. Chị T. nói rằng, chính con gái là động lực để chị cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Được sự động viên của mọi người và uống thuốc đều đặn, sau gần 10 năm phát hiện mắc bệnh, sức khỏe của chị T. vẫn khá tốt. Dù thể trạng gầy và trông già hơn so với tuổi 35 nhưng hàng ngày chị T. vẫn chở con đi học, đi làm thuê, làm mướn trong vùng để lo cho cuộc sống.

Theo chân chị Lang Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiền Phong, chúng tôi đến bản Na Cày thăm gia đình bà Moong Thị K. Vừa đi cắt cỏ về, bà K. cho biết, thời gian gần đây, bà bị đau ngực liên miên nhưng bà không có tiền để đi khám nên cứ mặc cho bệnh tật giày vò. 

"Mấy con dê là của người ta đưa cho tôi nuôi lấy công. Mấy năm trước, tôi cũng được cấp một con bò cho hộ nghèo nhưng bò chưa kịp sinh sản tôi đã phải bán để lấy tiền xây ngôi nhà cấp 4 để ở do nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhà xây hết 100 triệu đồng, giờ tôi vẫn nợ 70 triệu đồng tiền vật liệu", bà K. kể. Nói về căn bệnh của mình, người phụ nữ 53 tuổi này cho biết, sau khi bỏ chồng năm 2002, bà chán nản rồi nghiện ma túy lúc nào không hay. 

6 năm trước, bà mới biết mình có "H". Hiện tại, bà vẫn uống thuốc ARV (thuốc kháng HIV) đều đặn theo đơn kê. Ngoài ra, bà còn phải dùng cả Methadone điều trị cho người nghiện heroin.

Để phụ nữ có "H" tự lực vươn lên

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Tiền Phong là xã có số người nhiễm HIV cao nhất tỉnh, với 599 người (130 người đã chết). Bản Mường Hin, nơi cư trú của gia đình chị T., có hơn 10 gia đình có người nhiễm HIV. 

"Theo tìm hiểu của chúng tôi, có một số nguyên nhân dẫn đến việc người dân sa vào con đường nghiện hút. Thứ nhất, họ là những người gặp phải sang chấn về tinh thần. Thứ hai, nhận thức của người dân chưa đồng đều. Nhiều thanh niên bỏ học sớm, thiếu việc làm, đua đòi và sa vào con đường nghiện ngập", bác sĩ Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, chia sẻ.

Những năm qua, trên địa bàn xã Tiền Phong cũng như huyện Quế Phong vẫn phát hiện các ca HIV mới nhưng theo bác sĩ Trung, đây đều là những người mắc bệnh từ trước nhưng mới được phát hiện.

Trong danh sách được UBND xã Tiền Phong cung cấp về những trường hợp nhiễm HIV thuộc hộ nghèo đang được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, có 13 trẻ, cháu ít tuổi nhất năm nay mới lên 6. Ngoài ra còn có 154 người nhiễm HIV thuộc diện hộ nghèo.

Bà Sầm Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quế Phong, cho biết, với những trường hợp có "H" là phụ nữ và trẻ em, Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên nhưng thực tế hiện nay, Hội không có nguồn kinh phí riêng để hỗ trợ nhóm này. Các ban, ngành, đoàn thể trong huyện cũng quan tâm, phát động chương trình quyên góp để hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào.

Để hỗ trợ nhóm phụ nữ này, giúp họ tự lực vươn lên, chị Lang Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiền Phong, mong muốn có những lớp tập huấn giúp chị em có thêm kiến thức, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, nhất là những phụ nữ có "H".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm