Tags:

giảng đường đại học

Tự hào được khoác lên mình màu xanh áo lính

Tự hào được khoác lên mình màu xanh áo lính

Dù đã ra trường hay còn đang trên giảng đường Đại học, họ, những cô gái sinh ra trong thời bình, vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, được cống hiến cho Tổ quốc.

Kinh nghiệm tìm việc khi là sinh viên

Kinh nghiệm tìm việc khi là sinh viên

Bước chân vào giảng đường đại học, Nguyễn Khánh Linh (sinh viên năm thứ 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cảm thấy bỡ ngỡ, hoang mang khi thấy các bạn đồng trang lứa ngày ngày cập nhật thành tích, mục tiêu của mình.

Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học

Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học

“Em luôn ước ao được đi học đại học để sau này trở thành luật sư bào chữa cho những người yếu thế, khó khăn. Thế nhưng, hiện tại đến bữa cơm của bố mẹ và các em chẳng thể no thì em sao dám ích kỷ nghĩ đến ước mơ cho riêng mình…”.

Bỏ việc lương 40 triệu ra ngoài khởi nghiệp để rồi nhận cái kết buồn

Bỏ việc lương 40 triệu ra ngoài khởi nghiệp để rồi nhận cái kết buồn

Tôi đã không lường trước được hậu quả của việc khởi nghiệp.

Lễ tốt nghiệp, cô gái xúc động trước sự xuất hiện của người bạn đặc biệt

Lễ tốt nghiệp, cô gái xúc động trước sự xuất hiện của người bạn đặc biệt

Bố mất, mẹ và chị gái ở xa không thể đến chung vui với nữ sinh trong ngày tốt nghiệp. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của một người bạn ngoại quốc đã khiến cô vô cùng xúc động.

Đôi dép của ba

Đôi dép của ba

Tháng lương đầu tiên nhận được, tôi nhờ chị đồng nghiệp dẫn đi mua cho ba một đôi giày. Khi mang về cho ba, ba thử xong rồi nói: "Giày này so với ba thì hơi rộng, nhưng không cần đổi đâu vì nó vừa chân anh Hai con hơn, mà anh Hai con cũng sắp ra trường rồi"...

Cô gái trẻ là cầu nối giúp nhiều người chạm tới được ước mơ

Cô gái trẻ là cầu nối giúp nhiều người chạm tới được ước mơ

Hoàng Luyến - cô gái đến từ vùng đất cảng Hải Phòng giàu khát vọng, đã trở thành cầu nối giúp nhiều bạn trẻ vươn lên trong cuộc sống và chạm tới được ước mơ của mình.

Làng gieo chữ nổi danh xứ Huế

Làng gieo chữ nổi danh xứ Huế

Không có ruộng để cày cấy, dân làng Phước Tích (Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) mong muốn “gieo chữ” cho con cháu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vỏn vẹn trên 450 nhân khẩu nhưng cả làng có đến 30 tiến sĩ, thạc sĩ và hơn 300 cử nhân đang làm nghề dạy học.

Vợ quyết tâm làm chủ cuộc sống, lấy lại sự tôn trọng của chồng

Vợ quyết tâm làm chủ cuộc sống, lấy lại sự tôn trọng của chồng

Khi con thứ hai của em được gần 2 tuổi, em quyết định đi học trung cấp kế toán. Chị biết không, chưa bao giờ em thấy chồng em phản ứng dữ dội như thế khi em nói là sẽ đi học. Anh ấy còn ra điều kiện một là yên phận làm vợ, làm mẹ, hai là ra khỏi nhà, muốn làm gì thì làm.