Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học

Gia Hân
28/06/2023 - 23:00
Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học

Đặng Thị Huế luôn mong muốn có phép màu xảy ra, để được bước chân vào giảng đường đại học

“Em luôn ước ao được đi học đại học để sau này trở thành luật sư bào chữa cho những người yếu thế, khó khăn. Thế nhưng, hiện tại đến bữa cơm của bố mẹ và các em chẳng thể no thì em sao dám ích kỷ nghĩ đến ước mơ cho riêng mình…”.

Đó là những lời tâm sự tận đáy lòng của em Đặng Thị Huế (dân tộc Dao - học sinh lớp 12B1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khi trò chuyện với chúng tôi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nỗi sợ lớn nhất của Huế lúc này chính là sau kỳ thi, dù kết quả thế nào, ước mơ của em đành phải gác lại vì hoàn cảnh gia đình.

Vì cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả nên từ nhỏ, Đặng Thị Huế đã phải theo bố mẹ đi khắp các tỉnh Tây Nguyên sinh sống. Sau nhiều năm lưu lạc, gia đình Huế đã chọn ở lại huyện Sa Thầy lập nghiệp. Vì không người thân thích cũng không đất đai nhà cửa nên cha mẹ Huế đã mượn căn nhà tạm của công ty cao su làm nơi trú ngụ.

Ngày nắng thì nóng, mưa đến cả gia đình Huế phải nép mình ở một góc vì nóc nhà dột lỗ chỗ. Có lẽ tài sản giá trị nhất của gia đình em là chiếc quạt điện. Gia cảnh khó khăn, nhà lại đông miệng ăn nên 3 anh em Huế lần lượt nghỉ học phụ giúp cha mẹ và nuôi hai em nhỏ đến trường.

Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học - Ảnh 1.

Dù gia cảnh nghèo khó song Huế luôn nỗ lực trong học tập và giành được thành tích học tập cao

"Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có tiền nên vừa học xong lớp 9, cha nói em nghỉ học để đi làm thuê. Lúc đó, em rất buồn chỉ biết khóc và nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ được đến trường nữa. Thế nhưng, nhìn 2 người em phía sau và bố mẹ cả đời lam lũ vì các con, em chỉ biết động viên bản thân cố gắng làm việc", Huế trải lòng.

Không được đến lớp học chữ như bạn bè cùng trang lứa, ngày nào cũng vậy, Huế theo cha mẹ đi cạo mủ cao su và làm rẫy. Những hôm mủ nhiều, cô học trò phải dậy từ 2 giờ sáng để bắt tay vào công việc. Những ngày không kiếm được việc làm, không ai thuê mướn, Huế đi bẻ măng, hái nấm để bán kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Trên đường đi làm, Huế thấy bạn bè được cắp sách đến trường nên cô bé càng thấy tủi thân hơn. Nhiều hôm em bật khóc nức nở, thế nhưng vì thương cha mẹ, thương các em nên Huế đã kìm nén nỗi buồn quần quật làm việc với mong muốn có thể đỡ đần, phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học - Ảnh 2.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình em Huế, không có lấy một thứ gì giá trị

Một năm sau đó, cuộc sống của gia đình dần ổn định nên Huế được quay trở lại trường học chữ.  Dù phải nghỉ học khá lâu song nghị lực học của Huế chưa từng thuyên giảm. Từ ngày được trở lại trường, Huế tự nhủ phải luôn cố gắng học tập.

Trong suốt nhiều năm liền, Huế luôn là học sinh khá, giỏi của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy. Vừa qua, Đặng Thị Huế cũng đã xuất sắc đoạt giải Ba trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Ngoài ra, em còn đạt học sinh giỏi cấp huyện và giải Khuyến khích Cuộc thi Tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Kon Tum…

"Em luôn ước ao được đi học đại học để sau này trở thành luật sư bào chữa cho những người yếu thế, khó khăn. Thế nhưng, hiện tại đến bữa cơm của bố mẹ và các em chẳng thể no thì em sao dám ích kỷ nghĩ đến ước mơ cho riêng mình. Nếu thật sự có phép màu xảy ra, em mong mình được bước chân vào giảng đường đại học. Khi đó, em sẽ vừa học, vừa làm thêm phụ giúp cha mẹ lo cho hai em. Sau này nếu làm ra tiền em sẽ gửi về để cha mẹ dựng căn nhà của riêng gia đình", Huế bộc bạch.

Thầy A Wũ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy cho biết: "Huế luôn là học sinh khá, giỏi của trường. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em rất chuyên cần, nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Nhà trường cũng thường xuyên kêu gọi nhà hảo tâm và ưu tiên các suất học bổng, phần quà… để động viên em vượt khó, vươn lên trong học tập. Mong ước cháy bỏng của Huế chính là được tiếp tục đi học nhưng điều kiện gia đình không cho phép, vì vậy chặng đường phía trước của em sẽ rất khó khăn. Nhà trường mong các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, giúp đỡ để Huế có thể chạm tới ước mơ".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm